Gx. Sao Mai: Bản tin số 50 - tháng 03. 2011

Gx. Sao Mai: Bản tin số 50 - tháng 03. 2011

Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày. Nhờ đó đã đoàn kết được nhiều thành phần trong giáo xứ và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn. (Xin xem chi tiết trong file đính kèm)

PHỤ TRƯƠNG:
CHƯƠNG TRÌNH MỘT GIỜ KINH GIA ĐÌNH MẪU:

Tới giờ, mọi người tắt Ti-vi, đứng tập họp trước bàn thờ Chúa và bật đèn nến trên bàn thờ.

1) Người hướng dẫn nêu ý cầu nguyện của Giờ Kinh hôm ấy.
2) Hát hay đọc kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần.
3) Thinh lặng xét mình trong giây lát rồi đọc kinh “Tôi thú nhận” hay
hát bài thống hối.
4) Đọc một đoạn Tin mừng ngắn theo CN hay ngày trong tuần.
5) Một người đọc phần suy niệm hay đọc lời cầu nguyện phù hợp với
ý Chúa muốn dạy (Phần này nên kéo dài khoảng 3-5 phút).
6) Xướng một mầu nhiệm Kinh Mân Côi, một Lời Chúa và một lời
cầu phù hợp. Đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh
Sáng Danh và câu kinh cầu cho các linh hồn.
7) Đọc kinh hay hát một bài kính Đức Mẹ.
8) Kinh Vực Sâu hay bài hát cầu cho ông bà cha mẹ qua đời.
9) Bài hát “Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên
hàn trong đêm nay”.
10) Kinh trông cậy và ba câu lạy để kết thúc giờ kinh.

SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

NĂM SỰ VUI

1. THỨ NHẤT: Thiên Thần truyền tin cho đức Bà chịu thai: Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

- LỜI CHÚA: “Bấy giờ Đức Maria nói: Vâng, Tôi đây là nữ tỳ Chúa, Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).
- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/ là “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh và câu: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

2. THỨ HAI: Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

- LỜI CHÚA: Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa, bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1,39-40).

-LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con luôn biết nghĩ đến người khác/ và làm vui lòng mọi người/, biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo khó/ và an ủi những người bất hạnh/. Nhờ đó/ chúng con sẽ đem Chúa là niềm vui đến cho mọi người như Mẹ khi xưa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu “Lạy Chúa Giêsu…”

3. THỨ BA: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

- LỜI CHÚA: “Khi hai người đang ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai khoa, Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con biết tôn thờ một mình Thiên Chúa/ và chỉ coi tiền bạc như phương tiện/ giúp chúng con sống tử tế/ và phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn/. Nhờ đó/ chúng con sẽ luôn sống vui vẻ/ và phó thác cuộc đời trong tay Chúa Quan Phòng/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

- LỜI CHÚA: “Khi đã đến ngày lễ Thanh Tẩy của các Ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,22-23).

- LỜI CầU: Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa/ qua Lời Chúa dạy trong Sàch Thánh/ và lời dạy của các bậc bề trên để xin vâng/. Xin dạy chúng con luôn bỏ ý riêng để vâng phục ý Chúa khi gặp hoạn nạn/ hay những điều trái ý cực lòng/ noi gương Chúa xưa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

- LỜI CHÚA: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy Con trong Đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi” (Lc 2,46).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Mỗi lần lạc xa Chúa do phạm tội/, xin cho chúng con biết thành tâm sám hối/ và mau mắn tìm đến Chúa trong bí tích Giải tội/. Nhờ đó/ tâm hồn chúng con sẽ sớm được bình an/ và hạnh phúc trong Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

NĂM SỰ SÁNG

1.THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin ơn tái sinh và thực hành bát phúc để được vàoNước trời. 

- LỜI CHÚA: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con biết chu toàn các việc bổn phận hằng ngày/ với tâm tình yêu mến cậy trông/ và luôn làm sáng danh Chúa Cha/, hầu cũng được xác nhận là “con hiếu thảo/ luôn làm đẹp lòng Cha”/ như Chúa khi xưa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na. Ta hãy vững tin theo Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

- LỜI CHÚA: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các Môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2,1-2).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho các gia đình tín hữu chúng con biết mời Chúa đến làm vua gia đình/ và trung thành với việc đọc kinh tối hằng ngày/. Nhờ đó/ gia đình chúng con luôn được Lời Chúa giáo huấn/ và hy vọng sẽ nhận được niềm vui và bình an của Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin ơn hoán cải và tích cực góp phần mở mang Nước Chúa.

- LỜI CHÚA: “Đức Giêsu nói: Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và Tin vào Tin mừng (Mc 1,15).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chúa đòi những ai muốn gia nhâp Nước Trời/ phải sám hối tội lỗi và tin vào Tin mừng/. Xin cho chúng con biết canh tân đời sống/, chuyên cần cầu nguyện/ và khiêm nhường phục vụ tha nhân/, nhất là phục vụ những người đau khổ  bất hạnh/, để góp phần làm cho Nước Chúa ngày một lan rộng/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy siêng năng học sống Lời Chúa để trở nên hiền lành và khiêm nhường noi
gương Chúa xưa. 

- LỜI CHÚA: Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người” (Lc 9,35).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con năng đọc và suy niệm Lời Chúa/ trong Giờ Kinh Tối hằng ngày/. Nhờ đó/, hy vọng chúng con sẽ được Lời Chúa tỉa sạch các thói hư tật xấu/ và ngày càng sống tốt lành thánh thiện hơn/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu lâp phép Thánh Thể. Ta hãy năng dự lễ và rước lễ để luôn được kết hiệp và đồng hành với Chúa.

-LỜI CHÚA: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Xin cho chúng con năng tham dự bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày/ để được đón rước Chúa vào lòng/và được kết hiệp mật thiết với Chúa/, hầu có thể chu tòan sứ mệnh làm chứng cho Chúa giữa đời thường/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên…

NĂM SỰ THƯƠNG

1. THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

- LỜI CHÚA: Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26,38).

-LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Hiện nay còn nhiều người đang sống trong tội lỗi/ và các đam mê lạc thú bất chính/, trong đó có cả chúng con/. Xin giúp chúng con gia tăng lòng mến Chúa/ để biết khiêm nhường thú tội/, quyết tâm xa lánh dịp tội/ và làm việc đền tội cân xứng/, hầu xứng đáng nhận được ơn Chúa thứ tha/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

- LỜI CHÚA: Bọn lính canh nhạo báng và đánh đập Chúa Giêsu. Chúng bịt mắt Người lại và hỏi: “Hãy nói tiên tri xem: Ai đánh ngươi đó?” (Lc.22, 63-64).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chúa đã chịu bao roi đòn xỉ nhục vì tội lỗi chúng con/. Xin giúp chúng con biết sẵn lòng chịu đựng những điều trái ý cực lòng/, để đền tội chúng con/ và cầu xin cho một tội nhân được sớm trở về giao hòa cùng Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-LỜI CHÚA: “Chúng khoác cho Chúa Giêsu một tấm áo đỏ, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng chào bái Người: “Vạn tuế Vua Do thái” (Mc 15,17-18).

-LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, Chúa là Con Thiên Chúa quyền năng/ mà lại chấp nhận bị bọn lính hèn hạ xỉ vả nhạo cười/. Xin dạy chúng con biết nhẫn nhịn chịu đựng/ mỗi khi nghe những lời chỉ trích nói xấu/, hầu được góp phần với Chúa để đền tội chúng con và nhiều người/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

4. THỨ TƯ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

- LỜI CHÚA: “Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá” (Mt 27,31).

LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng/, sẵn sàng vác thập giá của mình/ là chu tòan các việc bổn phận hằng ngày/. Xin dạy chúng con noi gương ông Si-mon người Ki-rê-nê/để sẵn sàng vác đỡ gánh nặng của tha nhân/ và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên…

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt mình vào Thánh giá Chúa.

- LỜI CHÚA: “Đóng đinh Người vào Thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau… Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội Người trên có viết rằng: “Người này là Giêsu, Vua người Do thái” (Mt 27,36-37). 

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/. Chính do thói kiêu căng ích kỷ/, do lòng tham lam tiền bạc danh vọng/ và do các đam mê hưởng thụ lạc thú bất chính của chúng con/, mà Chúa đã phải chịu đóng đinh chân tay vào thập giá/. Xin giúp chúng con quyết tâm chừa bỏ tội lỗi/ và các thói hư tật xấu/, để đón nhận được ơn cứu độ của Chúa/.- AMEN/.
Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng 
danh và câu như trên.

NĂM SỰ MỪNG

1. THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu sống lại. ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

- LỜI CHÚA: Hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ và nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi” (Lc. 24, 4-6).
-LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, Chúa đã chiến thắng sự chết/ và sống lại vinh quang nhờ quyền năng Thánh Thần/. Xin giúp chúng con biết siêng năng học sống Lời Chúa/ và năng lãnh bí tích giải tội/, để cũng được Thần Khí Chúa phục sinh trong ơn nghĩa Chúa/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

2. THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

- LỜI CHÚA: “Và đang khi chúc lành, thì Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được rước lên trời” (Lc. 24, 51).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con ý thức rằng/: “Quê hương chúng con ở trên trời/”. Để chúng con không còn làm nô lệ cho tiền bạc/, nhưng biết sử dụng đồng tiền Chúa ban/ mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân/.- AMEN/. 

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh sáng danh và câu như trên.

3. THỨ BA: Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

- LỜI CHÚA: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv, 2,4).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin đổ ơn Thánh Thần xuống biến đổi lòng trí chúng con/, giúp chúng con luôn sống yêu thương hiệp nhất/ và khiêm nhường phục vụ Chúa/ trong những người bệnh tật nghèo khổ/. Nhờ đó/ người đời sẽ nhận biết tin thờ Chúa qua gương lành của chúng con/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên…

4.THỨ TƯ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

- LỜI CHÚA: “Sứ thần vào nhà Đức Trinh nữ và nói: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà” (Lc 1,28).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin gia tăng lòng tin cậy mến cho chúng con/, để chúng con luôn phụng sự Chúa trong mọi người/ noi gương Mẹ Maria xưa/, hầu đến giờ sau hết/ chúng con sẽ được chết lành trong vòng tay của Mẹ/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên…

5. THỨ NĂM: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

- LỜI CHÚA: “Đức Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc. 1, 46).

- LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa/, tìm hiểu thánh ý Chúa/ và sẵn sàng xin vâng noi gương Mẹ Maria xưa/. Xin cho chúng con biết luôn kết hiệp với Mẹ/ để đem Chúa đến với mọi người/, hầu sau này/ chúng con cũng được Chúa ban thưởng hạnh phúc/ cùng Mẹ trên Nước Trời muôn đời/.- AMEN/.

Cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và câu như trên.

LM ĐAN VINH

Top