Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Đức Mẹ sầu bi

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Đức Mẹ sầu bi

TGPSG -- Hòa cùng toàn thể Giáo Hội, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi vào lúc 18g00 thứ Ba, ngày 15/9/2026. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Giuse Trần Hải Giang – Chánh xứ chủ tế, với sự hiện diện của các em thiếu nhi, hội viên Legio Mariae và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Lm Giuse nhấn mạnh rằng lễ Đức Mẹ Sầu Bi không phải là lời mời gọi chúng ta chìm vào sự buồn sầu hay bi quan, nhưng giúp mỗi người bước vào chiều sâu của mầu nhiệm Thập Giá. Qua đau khổ và cái chết, Đức Kitô đã phục sinh và mang lại cho chúng ta vinh quang, đưa chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa.

Từ hình ảnh những chiếc áo dài trắng tinh của các cô hiện diện trong thánh lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn biết giữ gìn tâm hồn luôn trong sạch như thuở ban đầu, đừng để tội lỗi làm hoen ố tâm hồn đã được Chúa thanh tẩy.

Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi cũng như cộng đoàn: người Kitô hữu không chỉ cố gắng tránh xa tội lỗi, từ bỏ những thói hư tật xấu, mà còn phải tích cực thực hiện những việc tốt lành và bác ái. Chính đời sống yêu thương, quảng đại và phục vụ sẽ giúp mỗi người ngày càng bảo vệ và gìn giữ tâm hồn trong sạch trước mặt Chúa.

Đặc biệt, Lm Giuse mời gọi mọi người quyết tâm sống tốt hơn mỗi ngày, để không làm cho hy tế của Chúa Giêsu trở nên vô ích nơi cuộc đời mình. Qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria - Đấng đã cùng Con mình bước đi trên con đường Thập Giá - xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin, giúp mỗi người biết chiến thắng tội lỗi và sống một đời sống thánh thiện, yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong giây phút cộng đoàn sốt sắng tiến lên rước Mình Thánh Chúa, ca đoàn cất lên bài hát “Xin Giữ Con”, như một lời cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tâm hồn mỗi người luôn trung thành và thuộc trọn về Ngài.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp lời với Mẹ Maria qua bài hát “Xin Vâng”, để mỗi người biết noi gương Mẹ, luôn quảng đại thưa lời “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa và trung thành bước theo Chúa trên hành trình đức tin.

Bài: Giuse Huỳnh thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Phanxicô Xavie

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top