Giáo xứ Môi Khôi: Bánh Trung thu yêu thương
TGPSG -- Tại Giáo xứ Môi Khôi, những chiếc bánh Trung Thu được làm bằng sự chung tay của nhiều người, gửi đến các em thiếu nhi như những món quà của tình yêu thương.
Trong niềm vui mùa Trung Thu, Giáo xứ Môi Khôi đã tổ chức các hoạt động làm bánh Trung Thu và thi làm lồng đèn dành cho thiếu nhi. Đồng hành với chương trình, các thành viên Giáo xứ Thánh Gia, hạt Tân Định, mang theo nguyên vật liệu và hướng dẫn làm bánh. Cùng tham gia còn có sáu anh chị tình nguyện viên từ Vũng Tàu.
Ngay từ ngày hôm trước, sáu anh chị tình nguyện viên từ Vũng Tàu đã lên Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho công việc làm bánh. Cùng với tám thành viên Giáo xứ Thánh Gia, mọi người chuẩn bị nguyên vật liệu và các công đoạn cần thiết, với mong muốn làm nên những chiếc bánh thật đẹp, thật ngon để trao tặng các em thiếu nhi, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.
Vào lúc 8g30 ngày 20.09.2026, sau Thánh lễ Thiếu nhi, tại khuôn viên phía trước Đền Đức Mẹ Giáo xứ Môi Khôi, Linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú cùng các nữ tu, huynh trưởng, giáo lý viên và các thành viên Giáo xứ Môi Khôi tham gia các hoạt động. Các tình nguyện viên từ Vũng Tàu và thành viên Giáo xứ Thánh Gia cùng hướng dẫn và thực hiện các công đoạn làm bánh.
.png)
Tại sân trước Đền Đức Mẹ Môi Khôi, công việc bắt đầu với việc cân bột, lường nước, trộn, nhào, cắt, cân và cán bột. Phần nhân gồm thịt và trứng muối. Sau khi gói nhân, từng phần bánh được cho vào khuôn, ép, lấy bánh ra, làm sạch bột rồi đóng hộp, bấm kim và xếp vào thùng.
.png)
.png)
Trong suốt quá trình ấy, mọi người phối hợp với nhau thật nhịp nhàng. Người làm bánh, người đóng hộp, người chuẩn bị nguyên liệu; các huynh trưởng, giáo lý viên và Ban Mục vụ Giáo xứ Môi Khôi cùng chung tay tạo nên một bầu khí vừa khẩn trương, vừa vui tươi.
Không có khoảng cách giữa những người đến từ hai giáo xứ, cũng không có sự phân biệt giữa người trao và người nhận. Mỗi người góp một phần công việc để đem niềm vui đến cho các em. Sự nhiệt tình, thân thiện và quảng đại ấy đã làm nên một ngày sinh hoạt đầy tình huynh đệ Kitô giáo.
.png)
Từ 9g00 đến 15g30, các anh chị em miệt mài với công việc. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng cười, những đôi tay thoăn thoắt và những câu chuyện sẻ chia. Dẫu cuối ngày ai cũng thấm mệt, nhưng trên khuôn mặt mỗi người vẫn ánh lên niềm vui. Bởi sự mệt nhọc ấy trở nên nhẹ nhàng khi biết rằng những chiếc bánh vừa làm sẽ trở thành món quà yêu thương dành cho các em thiếu nhi.
Một phần bánh được dành tặng các em Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Môi Khôi. Một phần khác được chuẩn bị để trao gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ mang hương vị Trung Thu, mà còn chứa đựng tâm tình của những người đã dành thời gian và công sức để làm nên.
.png)
Đặc biệt, bên cạnh những chiếc bánh Trung Thu, các em còn có cơ hội tham gia cuộc thi làm lồng đèn. Từ những vật liệu đơn sơ, các em cùng nhau sáng tạo nên những chiếc lồng đèn mang sắc màu tuổi thơ. Niềm vui của các em cũng là niềm vui của những người lớn đang âm thầm phục vụ.
.png)
Trong đời sống Kitô hữu, yêu thương không chỉ được diễn tả bằng lời nói, nhưng bằng những hành động cụ thể. Một chiếc bánh được làm bằng đôi tay có thể trở thành một lời hỏi thăm. Một chiếc lồng đèn được trao tặng có thể trở thành một lời động viên. Một buổi cùng nhau phục vụ có thể trở thành chiếc cầu nối những tâm hồn và xây dựng tình hiệp thông giữa các cộng đoàn.
Hoạt động Trung Thu tại Giáo xứ Môi Khôi vì thế không chỉ là một hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi. Đây còn là dịp để cộng đoàn quan tâm đến những người bé nhỏ, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn và trao ban niềm vui cho nhau.
Qua sự đồng hành của Giáo xứ Thánh Gia và các tình nguyện viên từ Vũng Tàu, những chiếc bánh Trung Thu được làm tại Giáo xứ Môi Khôi đã trở thành những “món quà của lòng mến”. Từ những đôi tay khác nhau, mọi người cùng góp công sức để mang niềm vui đến với các em.
.png)
.png)
Khi một ngày dài khép lại, có thể đôi tay đã mỏi, đôi chân đã mệt, nhưng trong lòng mỗi người lại đầy ắp niềm vui. Bởi niềm vui được trao đi cũng là niềm vui được nhân lên.
.png)
Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Chí Linh: Ban Khuyến học trao học bổng, trợ cấp cho thiếu nhi năm 2026
-
Giáo xứ Thánh Linh: Chia sẻ Chuyên đề Mục vụ Gia đình -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: “Tiếp sức đến trường” - Nhịp cầu yêu thương, gieo mầm hy vọng -
Giáo xứ Ninh Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá mừng tước hiệu Suy Tôn Thánh Giá -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Đức Mẹ sầu bi -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá -
Giáo xứ Tân Mỹ: Thánh lễ giỗ đầu Cha cố Phêrô Vêrônê Chu Quang Minh, SJ -
Giáo xứ Tân Đức: Kỷ niệm một năm cung hiến thánh đường -
Giáo xứ Chí Hòa: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 và thành lập Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Carlo Acutis
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa