Giáo xứ Ninh Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

TGPSG -- “Nơi Mẹ Maria dưới chân thập giá, người tín hữu nhận ra một mẫu gương của lòng tin tưởng, sự trung thành và phó thác nơi Thiên Chúa.”

Linh mục phó xứ Martinô Vũ Tâm Thiện Tín, linh mục đồng hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Ninh Phát, đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, được cử hành lúc 18g ngày 15.9.2026 tại nhà thờ Ninh Phát.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Ban Thường vụ, Hội đồng Mục vụ, các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong Giáo xứ và Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh.

Trong bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ, năm thành viên lần lượt tiến lên cử hành nghi thức tuyên hứa, thể hiện quyết tâm dấn thân phục vụ Hội và Giáo xứ.

Qua lời tuyên hứa, các chị diễn tả quyết tâm sống trung thành với ơn gọi của người mẹ Công giáo, nhiệt thành cộng tác với Hội và Giáo xứ, đồng thời trở nên những chứng nhân của đức tin trong đời sống gia đình.

Nghi thức cũng nhắc nhớ các thành viên bắt đầu việc phục vụ từ đời sống cầu nguyện, sự hy sinh, lòng yêu thương và việc xây dựng gia đình đậm tình Chúa, nặng tình người.

Sau nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi được tiếp tục.

Trong bài giảng, Linh mục Martinô chia sẻ về ý nghĩa danh xưng Đức Mẹ Sầu Bi. Ngài quảng diễn:

“Danh xưng này gắn liền với hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá, nơi Mẹ hiệp thông sâu xa với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Nỗi đau của Mẹ không phải là sự tuyệt vọng, nhưng là nỗi đau của một tình yêu lớn lao. Mẹ đã ở lại bên Con trong giờ phút đau thương nhất, âm thầm đón nhận và kết hợp những đau khổ của mình với hy tế cứu độ của Chúa Giêsu. Nơi Mẹ, người tín hữu nhận ra một mẫu gương của lòng tin tưởng, sự trung thành và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.”

Liên tưởng đến cuộc sống của những người mẹ hôm nay, ngài chia sẻ tiếp:

“Người mẹ thường phải đối diện với nhiều hy sinh âm thầm, những lo toan cho gia đình, những nỗi buồn và cả những thử thách. Trong những hoàn cảnh ấy, người mẹ Công giáo được mời gọi nhìn lên Mẹ Maria để học nơi Mẹ cách đón nhận, cầu nguyện và phó thác.

Các bà mẹ không chỉ chăm lo cho gia đình, nhưng còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và trao truyền đức tin cho con cái. Một lời kinh của người mẹ, một gương sống đức tin, một sự hy sinh và lòng quảng đại có thể trở thành những hạt giống tốt lành được gieo vào tâm hồn con trẻ.

Các chị em được mời gọi noi gương Đức Maria: kiên vững trong thử thách, quảng đại trong hy sinh, trung thành trong đời sống đức tin và nhiệt thành trong phục vụ. Mỗi người mẹ được mời gọi trở nên người gieo bình an trong gia đình, biết yêu thương, cảm thông, tha thứ và đồng hành, dẫn đưa con cái đến gần Chúa hơn.”

Kết thúc bài giảng, Linh mục Martinô cầu nguyện cho các bà mẹ, đặc biệt những người đang gặp khó khăn, đau khổ hoặc mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Ngài xin Chúa chúc lành cho các gia đình và toàn thể Giáo xứ Ninh Phát, để cộng đoàn luôn sống trong tình hiệp nhất, yêu thương và bình an.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, chị Anna Trần Thị Hải, Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Ninh Phát, đại diện chị em trong Hội bày tỏ lòng tri ân đến Linh mục Martinô vì sự quan tâm, hướng dẫn và đồng hành với các chị trong đời sống đức tin cũng như trong các sinh hoạt của Hội.

Chị cũng gửi lời cảm ơn đến các nữ tu, Ban Thường vụ, Hội đồng Mục vụ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Tân Sơn Nhì và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Hội trong ngày lễ bổn mạng.

Đáp từ, Linh mục Martinô gửi lời chúc mừng đến toàn thể Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Ninh Phát. Linh mục cầu chúc các chị luôn giữ được sự hiệp nhất, lòng yêu thương và tinh thần quảng đại; biết nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình cũng như trong hành trình phục vụ Giáo xứ. Những tràng vỗ tay của cộng đoàn vang lên trong niềm vui, như lời chúc mừng gửi đến Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong ngày lễ bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chụp hình lưu niệm trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Nguyễn Trung(TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top