Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria

Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria

Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria

TGPSG -- Vào lúc 17g Chúa Nhật ngày 01-03-2026, như truyền thống của giáo xứ Hòa Hưng, đã có cuộc rước kiệu Đức Mẹ đầu tháng. Vì trong Mùa Chay cuộc rước kiệu không ồn ào nhưng nhẹ nhàng, sốt sắng với sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, từ các em thiếu nhi cho đến các ông bà cụ lớn tuổi, các nữ tu, linh mục chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và Lm Giuse Tôn Khánh Duy OP.

Hoa-Hung (1) 

 Mở đầu cuộc rước, Lm chánh xứ Gioan B. mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria bước đi trong hành trình của Mùa Chay thánh, sám hối trở về với Thiên Chúa. Nhất là chúng ta cùng Mẹ Maria đứng dưới chân Thập giá của Chúa Giêsu, đón nhận mọi đau khổ, đi con đường thương khó lên Giêrusalem để đạt tới mầu nhiệm Phục Sinh.

Hoa-Hung (2)

Hoa-Hung (3)

 

Hoa-Hung (4) Hoa-Hung (5)

Dù cuộc đời chúng ta có trải qua thương khó thử thách, nhưng chúng ta vững tin nơi Chúa. Chúng ta cứ yên tâm can đảm bước đi với thái độ “xin vâng”, bằng một tình yêu đi đến cùng như Chúa Giêsu: “yêu thương là chết cho người mình yêu”, là dấn thân ra đi loan báo Tin Mừng, là ánh sáng, muối men cho cuộc đời hôm nay.

Hằng tháng, cuộc rước Đức Mẹ không chỉ là thực hành lòng đạo đức yêu mến Mẹ, chúng ta tin rằng có Mẹ ở bên trên mọi hành trình cuộc đời, nhưng còn là bài học cho cuộc sống đức tin. Chúng ta có mẫu gương lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày là Mẹ Maria. Đó là học trường của Đức Mẹ, là đi vào trong sa mạc để gặp gỡ Thiên Chúa, chiến đấu và chiến thắng trước sự tấn công của ma quỷ. Và cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta, những người bước đi theo gương Mẹ Maria.

Hôm nay, Chúa Nhật II Mùa Chay, bài Tin Mừng thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung. Ngài tỏ lộ vinh quang cho các môn đệ để các ông “đủ sức” bước theo Chúa, báo trước vinh quang Phục Sinh vinh hiển.

Cuộc đời chúng ta cũng thế thôi: có khi mệt mỏi, thất bại, chán chường, chúng ta chẳng thấy tương lai, đi trong đêm đen mịt mù. Nhưng Chúa củng cố chúng ta. Như trong một không gian đất không rộng lắm của nhà thờ Hòa Hưng, việc rước kiệu Đức Mẹ không phải hoàn toàn dễ dàng di chuyển, nhưng điều đó diễn tả hành trình đức tin đầy thử thách của mỗi người. Chúng ta bước đi với lòng tin, cùng với Đức Mẹ, hoán cải, thay đổi đời sống.

Hoa-Hung (6)

Đặc biệt, tháng 3 kính Thánh Cả Giuse, chúng ta cầu nguyện cho những vị gia trưởng biết chăm lo cho gia đình về đạo đức, lòng yêu mến và mỗi người sống khiêm tốn, trung tín với Chúa.

Đặc biệt, tháng 3 kính Thánh Cả Giuse, chúng ta cầu nguyện cho những vị gia trưởng biết chăm lo cho gia đình về đạo đức, lòng yêu mến Chúa và mỗi người sống khiêm tốn, trung tín với Chúa.

Lạy Mẹ Maria, ngày Chúa Nhật đầu tháng, cộng đoàn giáo xứ cùng chiêm ngắm đời sống của Mẹ để bước đi với Mẹ trong hành trình Mùa Chay. Không ồn ào nhưng nhẹ nhàng, thánh thiện, bầu khí cuộc rước như nhắn nhủ chúng con hãy trở về với Chúa, tin tưởng vào Chúa như Mẹ đứng vững giữa cuộc thương khó và thập giá. Xin Mẹ chuyển cầu cho mỗi người, từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng con, để chúng con luôn thực thi lời Chúa dạy, chúng con cảm thấy hạnh phúc được làm con cái Chúa, môn đệ Đức Kitô và được Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người.” Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top