Đức Lêô XIV mời gọi Hội Đồng Giới Trẻ Địa Trung Hải trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng
Tác giả: Christopher Wells
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/ Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khích lệ các thành viên Hội Đồng Giới Trẻ Địa Trung Hải trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng, khi nói rằng “những lý tưởng cao đẹp và sự sáng tạo” của họ cho phép họ đóng góp quan trọng cho hòa bình tại khu vực Địa Trung Hải và trên toàn thế giới.
Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói với các thành viên Hội Đồng Giới Trẻ Địa Trung Hải rằng họ là “bằng chứng cho thấy đối thoại là điều có thể; rằng sự khác biệt là nguồn phong phú chứ không phải nguyên nhân của xung đột; và rằng tha nhân luôn là anh chị em của chúng ta, không bao giờ là người xa lạ, hay tệ hơn, kẻ thù.”
Hội Đồng bao gồm các đại diện đến từ những quốc gia giáp biển Địa Trung Hải, nhằm trao cho giới trẻ cơ hội cất lên tiếng nói của mình và khởi xướng các sáng kiến trong đối thoại với chính quyền dân sự.
Một dự án và một dấu chỉ
“Hội Đồng của các bạn vừa là một dự án vừa là một dấu chỉ,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói trong buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu tại Vatican, trước hết nhắc đến sứ mạng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho họ: “khôi phục những mối quan hệ đã bị rạn nứt, tái thiết những thành phố bị tàn phá bởi bạo lực, làm cho một khu vườn nở rộ nơi hiện nay là sa mạc, gieo hy vọng nơi những người tuyệt vọng, và khích lệ những ai còn khép kín không sợ hãi anh chị em mình.”
Nói bằng cả tiếng Ý và tiếng Anh, Đức Giáo Hoàng tiếp tục khẳng định rằng chính các bạn trẻ là dấu chỉ: dấu chỉ của “một thế hệ không chấp nhận một cách thụ động những gì đang diễn ra, không làm ngơ hoặc chờ đợi người khác bước đi trước.” Thay vào đó, Ngài nói: “Các bạn đại diện cho một thế hệ biết mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn và chọn cách góp phần xây dựng nó.”
Những dấu chỉ hy vọng, những người loan báo Tin Mừng
Đức Thánh Cha mời gọi họ tiếp tục trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng bằng cách làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, trở nên “những sứ giả của Tin Mừng,” đặc biệt tại khu vực Địa Trung Hải, “nơi các môn đệ đầu tiên đã ra đi.”
Ngài nói thêm rằng, đối với các tín hữu, tương lai là “tương lai của sự đón nhận lẫn nhau,” được bén rễ trong di sản thiêng liêng của khu vực, và bác bỏ “sự xúc phạm” của những ai lợi dụng các truyền thống ấy để biện minh cho bạo lực và xung đột vũ trang.
Những người gieo rắc hòa bình và hiệp nhất
“Chúng ta được mời gọi vun trồng đời sống cầu nguyện và thiêng liêng, đồng thời hành động,” Đức Giáo Hoàng nói, “như những nguồn mạch của hòa bình và điểm gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa.”
Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bài huấn từ với lời khẩn cầu tha thiết gửi đến giới trẻ: đừng sợ hãi, nhưng hãy “gieo những hạt giống hòa bình… kiên nhẫn xây dựng sự hiệp nhất… trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói… và trở nên ánh sáng cùng muối nơi ngọn lửa đức tin và hương vị cuộc sống đang tàn lụi.”
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV: Nhìn như Mẹ Maria để bước đi trong bình an
-
Malala: Cùng dũng cảm đấu tranh cho quyền được giáo dục -
Đức Lêô XIV: ‘Hòa bình bắt đầu từ lời nói và hành động của chúng ta’ -
Sự trở lại với đức tin của Gen Z -
Đức Lêô XIV mời gọi người trẻ kết hiệp với Chúa Giêsu và khao khát nên thánh -
Tại sao cha mẹ luôn phải cầu nguyện cho con mình như thánh Mônica? -
Đức Lêô XIV: Các lễ sinh giúp các tín hữu đi vào mầu nhiệm thánh -
Thánh Augustinô nói gì với thế kỷ 21 qua Đức Lêô XIV -
Đức Lêô XIV: Chúa mời gọi chúng ta kiên trì làm điều thiện -
Đức Lêô XIV tại Albano: Đón nhận Đức Kitô nơi người nghèo
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay