Chờ mong… Mưa nguồn cứu rỗi!
(Cầu nguyện theo Lời Chúa)
Khởi đầu một năm Phụng vụ mới bằng Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về mầu nhiệm trọng đại Con Thiên Chúa giáng trần. Thiên Chúa đến, “cắm lều” và ở cùng chúng ta”. Vọng” nói lên sự “trông chờ, mong đợi”. Trong nguyên ngữ Latinh, “adventus” còn có nghĩa là “đến”. Vì thế, Phụng vụ mà chúng ta hướng đến sẽ cử hành việc Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất với mầu nhiệm Nhập Thể, và Người sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Nhưng, giữa hai thời điểm đó, Giáo Hội không ngừng nói đến những lần Chúa viếng thăm con người trong dòng lịch sử, gõ cửa lòng mỗi người để thiết lập mối tình tri âm. Mối tình Thiên Chúa say mê con người.Biến cố Con Thiên Chúa giáng trần không chỉ đem lại niềm vui khôn tả dành riêng cho người tín hữu Công Giáo nhưng còn là niềm hân hoan cho toàn thế giới. Như thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất rằng: Thiên Chúa đến để con người được lắng nghe, được thấy, được đụng chạm và chiêm ngưỡng (x.1Ga 1, 1). Một Thiên Chúa vinh quang, vĩ đại, giờ lại trở nên mọn hèn, bé nhỏ nơi Hài Nhi Giêsu. Vì lẽ Thiên Chúa là tình yêu (x.1Ga 4, 8), Người đi bước trước để đến với con người, sống thân phận con người và cho con người cơ hội được trở nên giống Thiên Chúa (thánh Irene). Như thế, biến cố Giáng Sinh không đơn thuần chỉ là một lễ hội của niềm vui, ánh sáng và những cánh thiệp, nhưng vượt trên tất cả, đó là niềm vui của những tâm hồn thánh thiện, những cuộc đời có Chúa ở cùng, vì luôn tin rằng điều Chúa hứa thì Người sẽ thực hiện. Để cảm nghiệm được niềm vui trọn vẹn ấy, cần lắm thay những phút giây lắng đọng tâm hồn. Bởi chỉ trong thinh lặng nội tâm, chúng ta mới lắng nghe được Lời Chúa ngỏ với chúng ta qua những lời Kinh Thánh. Từ đó, mỗi người nhận ra dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế, Đấng luôn trung tín với giao ước, Đấng mời gọi chúng ta nên thánh từng ngày. Và cũng là Đấng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường trần gian. Ước mong sao những giọt mưa thánh ân đổ tràn đầy ơn cứu rỗi trong tâm hồn những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa trong sâu lắng cuộc đời.
“Mưa ơi, xin mưa rơi Chúa Cứu Thế, muôn người đang chờ mong.
Sương ơi, xin sương rơi Đấng Cứu Tinh, giải phóng cho muôn lòng”.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Bế giảng năm đào tạo 2021-2022 và nghi thức trao chứng nhận tốt nghiệp tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
-
Đại Chủng viện Thánh Giuse: Quí linh mục Khóa 9 dâng lễ tạ ơn -
Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ 30-6-2022 -
Ban Mục vụ Ơn gọi TGP Sài Gòn: Thông báo v/v tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên triệu niên khóa 2022-2023 -
Cáo phó: Bà cố Têrêsa - thân mẫu của Lm. Giuse Trần Hoàng Quân - qua đời ngày 5-6-2022; An táng 9-6-2022 -
Đại Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn những ngày hành hương đến linh địa Tàpao 7-5-2022 -
Tam Nhật Thánh 2022 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Chúa nhật Lễ Lá tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 10-4-2022 -
Nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh và tuyên xưng đức tin -
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria: Bổn mạng Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều

- Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
-
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày họp mặt phụ huynh chủng sinh -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến thăm và huấn đức. -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Tam nhật Vượt qua 2021 -
Thánh lễ Ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn