Chủng sinh Khóa 27 Đại Chủng viện Thánh Giuse bước vào hành trình "Sa mạc Stêphanô 30"
TGPSG -- Sáng ngày 14/5/2026, tại giáo xứ Hạnh Thông Tây, anh em chủng sinh Khóa 27 đã chính thức khai mạc sa mạc huấn luyện Trợ úy, Sa mạc Stêphanô 30, diễn ra từ ngày 14/05 - 18/05/2026
Với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một Môn Đệ Thừa Sai”, sa mạc này không chỉ bồi dưỡng kỹ năng mục vụ mà còn là dịp để các linh mục tương lai thắp sáng ngọn lửa dấn thân và chiều sâu nhân bản.
Hành trang thiêng liêng
Bước vào cổng sa mạc lúc 8h sáng, mỗi chủng sinh mang theo chiếc túi hành trang tinh thần gói trọn bốn yếu tố: “thiêng liêng - tri thức - nhân bản - mục vụ”. Đây là những giá trị cốt lõi được ấp ủ cho sứ vụ tương lai và đời sống thánh hiến.
Hình ảnh Linh mục (Lm) Tổng Tuyên úy Giuse Phạm Đức Tuấn, Lm Tuyên úy Giuse Nguyễn Tấn Tài, Lm Giuse Nguyễn Duy Khương đồng hành Khóa 27 và các Trưởng của liên đoàn Anrê Phú Yên, Tổng Giáo phận Sài Gòn đứng dưới bóng cờ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) đã tạo nên một bầu khí thánh thiêng, thể hiện sự đồng hành tiếp nối giữa các thế hệ của Giáo hội.


Xuyên suốt thời gian sa mạc, các hoạt động thiêng liêng như Thánh lễ và Chầu Thánh Thể đóng vai trò nguồn sức mạnh chính. Đặc biệt, giờ “Sưởi ấm Thánh Thể” đã giúp anh em tìm lại sức nóng thuở ban đầu trong ơn gọi.




Điểm nhấn của sa mạc là “Đêm Lửa Thiêng”, nơi những bài ca và suy ngẫm Kinh Thánh bên ánh lửa giúp anh em cảm nghiệm sâu sắc về sự đồng hành của Chúa Thánh Thần. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi anh em phải giữ vững căn tính: “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14).




Sự kết hợp giữa tri thức chủng viện và kỹ năng thực tế
Sa mạc còn được xem là sự kết nối hoàn hảo giữa nền tảng tri thức tại Chủng viện và những kỹ năng thực tế của Phong trào TNTT. Thông qua các bài khóa, anh em chủng sinh được thụ huấn về nguồn gốc lịch sử, phương pháp giáo dục thiếu nhi, nội quy và cách vận hành tổ chức phong trào.




Những kiến thức tiếp nhận hôm nay được kỳ vọng sẽ trở thành luồng gió mát cho thế hệ trẻ mai sau. Trước những thách đố của thời đại, việc xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên Giáo hội là điều tất yếu để các linh mục tương lai có thể “xây nên một khối vẹn toàn” (Tv 122,3) trong đời sống mục vụ.
Nêu cao phong cách sống đẹp và tính nhân bản
Bên cạnh việc học tập, đời sống cộng đoàn tại Sa mạc Stêphanô là cơ hội để anh em chủng sinh rèn luyện kỷ luật và phong cách sống đẹp. Việc hòa chung cùng các Cha, các Trưởng trong sự lắng nghe và quý trọng đã đặt nền tảng cho các tương quan mục vụ sau này.
Đây không chỉ là một sa mạc kỹ năng, mà còn là hành trình để các chủng sinh Khóa 27 tôi luyện bản lĩnh, sẵn sàng dấn thân phục vụ với một trái tim mục vụ chân thành.
Dấn thân phục vụ và nhịp cầu kết nối mục vụ
Không chỉ dừng lại ở những bài khóa lý thuyết, hành trình Sa mạc Stêphanô còn là nơi để các chủng sinh thực hành nếp sống dấn thân qua các công việc trợ giúp và chia sẻ. Những nếp sống thường nhật tại Chủng viện giờ đây được chuyển hóa thành những thao thức truyền giáo thực thụ, nơi Thiếu nhi Việt Nam được đặt làm mối bận tâm hàng đầu.


.png)
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, các chủng sinh đã cùng nhau phân định mục vụ và thực hiện tinh thần trách nhiệm trong một “sa mạc” tâm linh đầy ý nghĩa. Một sự trùng hợp đặc biệt trong sa mạc là Thánh lễ “Tuyên hứa Huynh trưởng cấp 2”. Đây là dịp để anh em chủng sinh cùng hòa chung niềm vui với các Huynh trưởng (HT) từ các xứ đoàn, những người mà anh em đã từng có dịp đồng hành trong các kỳ giúp hè. Việc lắng nghe những tâm sự, nhìn thấy nụ cười và hạnh phúc của các HT khi nhận sứ vụ thừa tác viên đã trở thành lời nhắn nhủ sâu sắc về sứ vụ linh mục tương lai trong lòng mỗi chủng sinh.
Khép lại hành trình huấn luyện, mở ra trang mới
Sau những ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa, Sa mạc huấn luyện trợ úy đã chính thức khép lại vào lúc 16g30 ngày 18/05/2026. Nghi thức bế mạc diễn ra trang trọng với việc trao chứng chỉ, hạ cờ và cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa anh em chủng sinh với ban điều hành.
.png)
.png)
Dù chương trình huấn luyện đã kết thúc, nhưng hành trình ơn gọi của các linh mục tương lai lại mở ra một chương mới kể từ giây phút chiếc khăn trợ úy được đeo trên vai. Chiếc khăn ấy không chỉ là một biểu tượng, mà còn là lời mời gọi anh em nỗ lực học tập và rèn luyện, bởi ngoài kia, những “mầm non” của Giáo hội đang chờ đón sự chăm sóc ân cần và trái tim mục vụ nhiệt thành từ các vị mục tử tương lai.

Bài & Ảnh: BTT sa mạc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tĩnh tâm dự tu tháng 04.2026: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
-
Hướng về “Đấng Tự Hiến” qua Tam Nhật Thánh tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Nhà Ứng Sinh Chủng Viện mừng kính Lễ Thánh Giuse -
Lắng đọng với “24 Giờ Cho Chúa” tại Nhà Ứng sinh Chủng viện -
Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3 -
Thánh lễ Nến & hưởng ứng Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến cùng Nhà ứng sinh Chủng viện -
Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng lễ Bổn mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại -
Dự tu tĩnh tâm đầu năm dương lịch 2026: Trở nên môn đệ Chúa Giêsu -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc