Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng

TGPSG -- Những bước chân của niềm hy vọng: Hiệp Thông và Biến Đổi

Trong tâm tình tạ ơn của những ngày cuối Năm Thánh Hy Vọng, vào hai ngày 26–27/12/2025, gia đình Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã cùng nhau đến viếng các điểm hành hương của Giáo phận Bà Rịa.

Tham dự cuộc hành hương này Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Giám đốc, các linh mục trong Ban Đào tạo, các nữ tu, các nhân viên, cùng toàn thể các chủng sinh ở Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Nhà thờ Mồ các vị Tử đạo Bà Rịa

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn hành hương là Nhà thờ Mồ các vị Tử đạo Bà Rịa. Dẫu các vị tử đạo nơi đây chưa được tôn phong chính thức trong toàn thể Giáo Hội, và chỉ được biết đến qua những tư liệu ngắn ngủi, nhưng cái chết của các ngài đã trở nên hạt giống đức tin, vun trồng sức sống thiêng liêng cho bao thế hệ. Thật ý nghĩa khi chuyến hành hương diễn ra vào ngày 26/12, cũng là ngày lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, để gia đình Chủng viện có dịp cầu nguyện và kín múc ân sủng nơi chứng tá đức tin của các ngài.

Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

Tiếp nối hành trình, đoàn ghé thăm và hành hương tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, chiêm ngắm hai thánh Philiphê và Giacôbê Tông đồ - quan thầy của giáo xứ. Đặc biệt, Giáo xứ Chánh Tòa là nơi sinh quán của ba vị Giám mục: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu - nguyên Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục tiên khởi Giáo phận Bà Rịa. Các ngài là những chứng nhân sống động của Tin Mừng, là lời nhắc nhở cho mỗi linh mục chủng sinh về ơn gọi và trách nhiệm tông đồ trong Giáo hội, và là mẫu gương về sự tận hiến, lòng trung thành với Chúa và tinh thần phục vụ Giáo hội.

Nhà thờ Song Vĩnh

Điểm hành hương tiếp theo là Nhà thờ Song Vĩnh - một công trình mang kiến trúc Gothic độc đáo, không chỉ là điểm hành hương quan trọng của Giáo phận mà còn điểm tham quan nổi tiếng. Trải qua gần 10 năm xây dựng, ngôi thánh đường này đã trở thành một biểu tượng sống động cho đức tin kiên vững của người Kitô hữu nơi đây. Trong ngôi nhà thờ xinh đẹp này, gia đình Chủng viện cùng nhau đọc Kinh Trưa và Kinh Sách, đồng thời được cha xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ đón tiếp cách thân tình, và cùng chia sẻ bữa trưa huynh đệ trong bầu khí thân hữu.

Nhà thờ Sao Mai - Bà Rịa

Sau ba điểm hành hương, đoàn tiến đến điểm dừng chân cuối cùng – Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, nơi có tượng Mẹ Thiên Chúa với đôi tay hiền mẫu nâng cao Chúa Hài Nhi, giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi, như muốn giới thiệu và trao ban Con của Mẹ cho những ai tìm đến.  

Trên đường đến Đền Thánh nổi tiếng này, đoàn hành hương ghé thăm Giáo xứ Sao Mai và dâng thánh lễ tại Đồi Đức Mẹ Sầu Bi vào lúc 17g30 cùng ngày. Thánh lễ do Đức Giám mục Phụ tá Giuse chủ tế; linh mục chính xứ xứ Sao Mai cùng đồng tế với các linh mục hành hương; Và có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ cùng đến hiệp dâng thánh lễ với đoàn hành hương.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha phụ tá mở đầu bằng việc trích dẫn lời nguyện nhập lễ Thánh Stephano, nhấn mạnh rằng cái chết của thánh nhân phản chiếu rõ nét cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá - từ lời phó thác linh hồn cho đến lời cầu xin tha thứ cho những kẻ hại mình: “Hôm qua, Giáo Hội mừng Vua vĩnh cửu sinh ra trong thời gian; hôm nay, Giáo Hội mừng một con người hữu hạn bước vào cõi vĩnh hằng.” Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các chứng nhân tử đạo, cho những Giáo Hội đang bị bách hại, cho những người đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, bệnh tật và bị bỏ rơi.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse gửi lời chúc Giáng Sinh đến cộng đoàn Giáo xứ Sao Mai bằng một đoạn thơ như mời gọi mọi người sống niềm vui, bình an, trở nên chứng nhân giữa đời:

“Lễ Giáng Sinh dâng lời cầu chúc,
chúc niềm vui thánh đức bình an,
gia đình giáo xứ hân hoan
sống đời nhân chứng ngập tràn ơn thiêng.”

Nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu

Sáng ngày 27/12, gia đình Chủng viện cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu.

Thánh lễ do linh mục giám đốc Giuse chủ tế và linh mục phó giám đốc Phaolô chia sẻ Lời Chúa. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày lễ kính thánh Gioan Tông đồ, người được Chúa Giêsu trao phó cho Đức Mẹ.

Trong bài giảng, Cha phó giám đốc Phaolô dẫn cộng đoàn hướng về buổi sáng Phục Sinh, khi thánh Gioan đứng trước ngôi mộ trống và tưởng chừng đã thốt lên: “Tôi đã đến, đã thấy và đã tin.” Từ đó, Cha Phaolô muốn nhấn mạnh rằng: hành hương không chỉ là hành trình “đi, đến và thấy”, nhưng phải dẫn đến sự “biến đổi nội tâm”. Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau được Giáo Hội thường xuyên nhắc đến trong các cuộc hành hương chính là minh chứng: cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã khiến các môn đệ ấy đổi hướng, từ bỏ con đường thất vọng để quay về Giêrusalem – nơi giờ đây tràn đầy niềm vui Phục Sinh.

Kết thúc bài giảng, Cha Phaolô ước mong mỗi người cũng có thể thốt lên rằng: “Tôi đã đến, đã thấy và đã được biến đổi trong đức tin, đức cậy và đức mến”. Nhờ đó, những ai đã được biến đổi đều sẵn sàng “ra khơi chỗ nước sâu” để cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ các linh hồn.

Núi Tao Phùng

Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi tại núi Đức Mẹ và tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Tao Phùng, nơi đặt tượng Chúa Kitô Vua. Chúa Kitô Vua hiện diện trên đỉnh núi như lời mời gọi người môn đệ trao phó trọn vẹn đời mình để Chúa làm chủ, hướng dẫn và để được sai đi phục vụ cho sự thánh thiện của dân Chúa và công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Chuyến hành hương của gia đình Chủng viện khởi đầu vào lễ kính thánh Stêphanô tử đạo và kết thúc vào Kinh Chiều I lễ Thánh Gia Thất. Thật là ý nghĩa vì đây quả là hành trình hiệp thông của gia đình Chủng viện trong gia đình Thánh Gia, hiệp thông với toàn thể gia đình Giáo hội trên trời dưới đất, trong niềm hy vọng và ân sủng của Thiên Chúa.

Ước mong rằng, dù cho cửa Năm Thánh 2025 khép lại, tâm hồn mỗi người vẫn tiếp tục mở ra để cho ân sủng của Thiên Chúa tiếp tục tuôn trào và hoạt động, biến mọi tín hữu thành những nhà truyền giáo Hy Vọng đích thực cho con người trong thời đại hôm nay.

Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top