Lắng đọng với “24 Giờ Cho Chúa” tại Nhà Ứng sinh Chủng viện
TGPSG -- “24 giờ cho Chúa thực chất là 24 giờ cho chính bản thân mỗi người, vì thời gian là của Chúa.”
Đó là lời khai mạc tâm tình của Linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân - Giám đốc Nhà Ứng sinh Chủng viện (NƯS) dành cho các anh em dự tu trong chương trình tĩnh tâm đặc biệt vừa qua.

Hưởng ứng sáng kiến mục vụ Mùa Chay của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, Nhà Ứng sinh Chủng viện đã tổ chức chương trình “24 giờ cho Chúa”, được cử hành từ 14g00 thứ Sáu (13.03.2026) đến 11g30 thứ Bảy (14.03.2026). Dù thời gian chưa tròn một ngày, nhưng đây là cơ hội quý giá để mỗi ứng sinh tạm gác lại những ồn ào của nhịp sống thường nhật, bước vào không gian thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời.
Thinh lặng: Điểm nhấn của hành trình
Điểm nhấn xuyên suốt hành trình này chính là sự thinh lặng. Các anh em được mời gọi giữ thinh lặng tuyệt đối và hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện tử để có những kinh nghiệm cá vị trọn vẹn bên Chúa.
Ngày 1: Tương quan giữa người ứng sinh với tha nhân
Đúng 14g00, thứ Sáu (13.03.2026), chương trình: “24 giờ cho Chúa” khởi đầu bằng giờ Kinh Sách. Trong bầu khí thánh thiêng, anh em dự tu cùng hiệp lời ca tụng, dâng những lời kinh cùng nâng tâm hồn hầu sốt sắng cho hành trình gặp gỡ Thiên Chúa.
Sau giờ kinh, mỗi anh em dành thời gian cho Chúa qua việc đọc sách thiêng liêng, lần chuỗi, xưng tội, xét mình… Bên cạnh đó, các ứng sinh được khuyến khích mở lòng, xóa tan những ngăn cách với các anh em xung quanh - những người lâu ngày chưa kết nối hoặc có thể đang có hiềm khích - đồng thời sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ những người đang gặp thử thách.

Vào giờ cơm tối, không khí tại Nhà Ứng sinh trở nên sâu lắng lạ thường. Thay cho những tiếng trò chuyện huyên náo thường ngày là sự thinh lặng thánh đức.
Lúc 19g30, anh em dự tu cùng bước đi với Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn qua việc suy niệm các chặng Đàng Thánh Giá (chặng 5, 6,7). Qua hình ảnh ông Simon vác đỡ thập giá, bà Vêrônica lau mặt Đức Chúa Giêsu và lần ngã thứ hai của Chúa, các ứng sinh được mời gọi sống tinh thần hy sinh, giúp đỡ và nhạy bén trước nỗi đau của tha nhân.

Cuối ngày, các lớp tìm hiểu Ơn gọi chia thành các nhóm nhỏ để tĩnh tâm theo chủ đề riêng, tạo cơ hội thuận lợi nhất để anh em gắn kết và cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn. Nhờ vậy, mỗi anh em có cơ hội chia sẻ những suy tư cá nhân, từ đó thêm thấu hiểu và gắn kết trong tình huynh đệ.



Ngày 2: Tương quan giữa người ứng sinh với Thiên Chúa
Lúc 05g15, thứ Bảy, 14.03.2026, chương trình bước vào giai đoạn hai: “Tương quan người Ứng sinh với Thiên Chúa”, với đỉnh cao là Thánh lễ do Lm Giuse Phạm Quang Vũ - Linh mục đồng hành Ơn gọi, chủ tế.
Phụng vụ Lời Chúa mời gọi suy niệm về hai hình ảnh đối lập: người Pharisêu tự cao và người thu thuế âm thầm ăn năn: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi.” Trong bài chia sẻ, Lm Giuse mời gọi các ứng sinh sống khiêm tốn và thể hiện lòng biết ơn.
Ngài nhắn nhủ: Anh em hãy biết tự hào trong Thiên Chúa, vì khi ấy ta sẽ không huênh hoang, tự đắc bởi những thành tựu của mình mà phó thác mọi sự cho Ngài, bởi tất cả đều xuất phát từ Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ là các giờ chầu lượt. Trong không gian linh thiêng của Thánh Thể, anh em đã viết lại những suy tư, cảm nhận và những quyết tâm đổi mới. Tất cả những tâm tình viết tay này sẽ được gom lại và dâng lên Chúa trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh như một lễ vật chân thành của lòng mến.


Kết thúc hành trình
Khoảng 10g30, giờ chầu đại thể diễn ra kết hợp với giờ Kinh Phụng vụ trưa. Cùng với Cha chủ sự, anh em dâng lên trước Thánh Thể những tâm tình và việc làm trong suốt chương trình.


Lúc 11g30, giờ chầu bế mạc kết thúc. Anh em ra về trong bình an với những kinh nghiệm cá vị bên Thiên Chúa.
Được biết: “24 giờ cho Chúa” là sáng kiến mục vụ Mùa Chay do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng từ năm 2014, nhằm mời gọi các tín hữu dành trọn khoảng thời gian đặc biệt để trở về cùng Thiên Chúa. Giữa nhịp sống vội vã, chương trình đã trở thành một “khoảng dừng thiêng liêng” để mỗi người gặp Chúa cách sâu xa hơn, nhìn lại đời sống mình và kín múc lòng thương xót vô biên của Người.
Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh
bài liên quan mới nhất
- Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3
-
Thánh lễ Nến & hưởng ứng Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến cùng Nhà ứng sinh Chủng viện -
Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng lễ Bổn mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại -
Dự tu tĩnh tâm đầu năm dương lịch 2026: Trở nên môn đệ Chúa Giêsu -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ánh sáng và niềm vui của Ngôi Lời Nhập Thể -
Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Giuse Đỗ Xuân Vinh qua đời -
Dự tu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Buổi tĩnh tâm tháng 11 -
Những nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân
bài liên quan đọc nhiều
- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc