Hướng về “Đấng Tự Hiến” qua Tam Nhật Thánh tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện

TGPSG -- Nhà Ứng sinh Chủng viện TGPSG đã cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh với sự tham dự của các Cha, anh em Ứng sinh cùng đông đảo tu sĩ và thân nhân.

1. Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly:

Nha- Ưng-Sinh (1)

Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, Linh mục (Lm) Giám đốc Giuse Trần Hoàng Quân đã chủ tế Thánh lễ Tiệc ly và chia sẻ Lời Chúa. Khởi đi từ hình ảnh Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục, Cha Giuse mời gọi anh em Ứng sinh hãy biết tìm gặp Chúa qua những con người nhỏ bé và khó nghèo xung quanh với trái tim đầy tình yêu. Ngài nhấn mạnh:

“Hãy tìm gặp Chúa Giêsu qua những con người nhỏ bé và khó nghèo. Khi tâm hồn được lấp đầy bởi tình yêu Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để làm được mọi sự và không còn sợ hãi bất cứ điều gì.”

Nha- Ưng-Sinh (2)

Minh chứng cho tinh thần ấy, nghi thức Rửa chân đã diễn ra đầy xúc động. Khi vị chủ tế hạ mình, ân cần rửa và hôn chân 12 đại diện Ứng sinh. Tình yêu lúc này không còn là những khái niệm trừu tượng trên trang sách mà đã trở thành hành động cụ thể, chạm đến trái tim của mỗi người hiện diện.

Nha- Ưng-Sinh (3)

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn đã cử hành cuộc rước kiệu Thánh Thể trọng thể hướng về Nhà tạm phụ. Trong tiếng hát trầm bổng, thánh thiêng, anh em dự

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn đã cử hành cuộc rước kiệu Thánh Thể trọng thể hướng về Nhà tạm phụ. Trong tiếng hát trầm bổng, thánh thiêng, anh em dự tu cùng cộng đoàn bước đi. Hình ảnh đoàn rước làm liên tưởng lại hành trình các Tông đồ với Chúa Giêsu tiến vào vườn Cây Dầu năm xưa.

Nha- Ưng-Sinh (4)

Nha- Ưng-Sinh (5)

Sau khi cung nghinh Thánh Thể, quý Cha cùng anh em Ứng sinh đã chia nhau phụ trách các giờ chầu liên tục để canh thức và cầu nguyện cùng Chúa.

2. Thứ sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu:

Nha- Ưng-Sinh (6)

Trong bầu khí thinh lặng và thiêng liêng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 17g00 ngày 03.04.2026, gia đình Nhà Ứng sinh TGP. Sài Gòn đã long trọng cử hành Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Sau khi lắng nghe bài Thương Khó theo Thánh Gioan, Lm Giuse Trần Hoàng Quân đã mời gọi cộng đoàn hãy biết dừng lại để ngắm nhìn “Đấng chịu đâm thâu”.

“Chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta được mời gọi can đảm đi ngược dòng. Sự ngược chiều ấy không đơn thuần là một con đường, mà là hành trình quay nhìn về Đức Kitô - Đấng đồng hành và là nguồn ơn cứu độ của chúng ta.”

Sự "ngược chiều" ấy không phải là sự cố chấp, mà là một hành trình định hướng lại trái tim: thay vì chạy theo những hào nhoáng thế trần, người Ứng sinh chọn quay về phía Đức Kitô - Đấng đã yêu thương và hiến thân vì con người.

Nha- Ưng-Sinh (7)

Nghi thức Suy tôn Thánh Giá sau đó đã diễn ra trong sự trang nghiêm, cung kính. Từng anh em ứng sinh tiến lên, thành kính bái thờ và hôn kính Thánh Giá - biểu tượng của tình yêu cao cả, nhưng không của Thiên Chúa.

Nha- Ưng-Sinh (8)

Vào lúc 19 giờ 30, toàn thể Nhà Ứng sinh đã cử hành giờ đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại khuôn viên dưới sự chủ sự của Lm Giuse Phạm Quang Vũ.

Nha- Ưng-Sinh (9)

Qua từng chặng đàng, anh em càng thấm thía và đồng cảm hơn với Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn. Từ đó, mỗi người được trau dồi, tích lũy thêm những kinh nghiệm về Chúa rất riêng biệt, chân thực và xác tín trên hành trình tìm hiểu ơn gọi.

Nha- Ưng-Sinh (10)

Cuối cùng, cộng đoàn quy tụ tại nhà nguyện để hiệp ý cầu nguyện, lãnh nhận phép lành và hôn chân Chúa. Giữa bầu khí tĩnh mịch ấy, những lời kinh nguyện sốt sắng vang lên như những tâm tình sâu lắng gửi đến Đấng đã hy sinh mạng sống hầu cứu chuộc con người.

Nha- Ưng-Sinh (11)

Nha- Ưng-Sinh (12)

Suốt từ tối hôm thứ Sáu chiều thứ Bảy, anh em ứng sinh luân phiên canh thức bên mồ Chúa. Mỗi anh em được mời gọi sống tinh thần thinh lặng, chiêm ngắm và cầu nguyện với Chúa.

Nha- Ưng-Sinh (13)

3. Thứ Bảy Tuần Thánh – Vọng Phục Sinh

Nha- Ưng-Sinh (14)

Vào lúc 19 giờ 30 - Thứ Bảy, ngày 04.04.2026, Nhà Ứng sinh Chủng viện đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Trong bầu khí thánh thiêng và ấm áp, cộng đoàn tham dự không chỉ có các ứng sinh mà còn có sự hiện diện của các tu sĩ, gia đình và thân nhân cùng hiệp thông.

Thánh lễ do Lm Giuse Trần Hoàng Quân chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Phạm Bá Lãm (Giám đốc Nhà Vãng lai), các cha đồng hành Ban Ơn gọi và các cha cố.

Nha- Ưng-Sinh (15)

Khởi đầu Thánh lễ là nghi thức làm phép lửa. Từ ngọn nến Phục Sinh - biểu tượng cho ánh sáng Chúa Kitô, ngọn lửa mới đã lan tỏa đến từng cây nến nhỏ trên tay mỗi người, xua tan màn đêm và làm bừng sáng không gian nguyện đường.

Tiếp nối, cộng đoàn cùng hân hoan lắng nghe bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) do Lm Giuse Phạm Quang Vũ, mời gọi mọi người cùng thông phần vào niềm vui chiến thắng của Đức Giêsu.

Nha- Ưng-Sinh (16)

Phần Phụng vụ Lời Chúa đưa cộng đoàn đi qua các trình thuật Cựu Ước: từ công trình sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa đến biến cố ông Môsê dẫn dân vượt qua Biển Đỏ, ... Những bài đọc không chỉ là lời nhắc nhớ về lịch sử Cứu độ mà còn mời gọi mỗi người hãy trở thành một viên đá sống động trong vĩ nghiệp của Thiên Chúa.

Nha- Ưng-Sinh (17)

Lời kinh Vinh Danh và lời xướng Alleluia long trọng vang lên từ vị chủ tế, đánh dấu thời khắc Đức Kitô đã thực sự sống lại, chiến thắng tử thần, phục sinh vinh hiển.

Bằng lối chia sẻ Lời Chúa chân thành, Lm Giuse chủ tế đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào mầu nhiệm Phục Sinh qua những trải nghiệm thực tế của chính ngài. Ngài khẳng định rằng “với Thiên Chúa Phục Sinh, bạn sẽ không bao giờ cô đơn, thất vọng”, ngài khích lệ mỗi người hãy can đảm trao dâng mọi nỗi niềm và đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự đồng hành của Chúa.

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng nhau tuyên xưng đức tin qua nghi thức lặp lại lời hứa khi nhận Bí tích Thánh tẩy. Việc chủ tế rảy nước thánh lên cộng đoàn nhắc nhớ mỗi người về sự thanh tẩy trong nước và Thánh Thần.

Nha- Ưng-Sinh (18)

Phụng vụ Thánh Thể tiếp nối trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Kết thúc Thánh lễ, mỗi người tham dự đều nhận được một chai nước phép và quả trứng Phục Sinh - biểu tượng của sự bình an và niềm vui.

Sau Thánh lễ, bầu khí gia đình càng thêm gắn kết, thông qua buổi gặp gỡ Agape giữa Nhà Ứng sinh và thân nhân.

Những tiết mục văn nghệ do các anh em dự tu chuẩn bị công phu không chỉ đem lại sự nối kết, tiếng cười mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất, lan tỏa niềm hạnh phúc Phục Sinh đến với mọi người hiện diện.

Nha- Ưng-Sinh (19)

Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top