Thánh lễ Bế mạc năm Thực tập Mục vụ Khoá 21
TGPSG -- “Mẹ ơi, tất cả chúng con đang ngồi đây có được về trời không?” Đức Mẹ sẽ trả lời ngay: "Có, tất cả chúng con sẽ được về trời. nhưng chúng con cần lần chuỗi nhiều hơn, sống đạo sốt sắng, giữ đạo an lành, bền đỗ giữ đạo Chúa.”
Trên là câu kết thúc bài giảng của Đức Giám Mục (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG), chủ tế Thánh lễ Bế mạc năm Thực tập Mục vụ của các thầy phó tế khoá 21 Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCVSG), được cử hành vào lúc 17g30 thứ Hai 25/05/2026, tại Nhà thờ Tân Định. Đồng tế có Lm Giám Đốc ĐCVSG, Lm Chánh xứ Tân Định, các cha giáo, cha đồng hành, cha linh hướng.
Ngoài 19 thầy Phó tế, hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ, đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt có các thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thánh Thể Chúa nhật vừa qua và một số thiếu nhi sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức thứ Bảy tới.
Ca nhập lễ vừa dứt, Lm Chánh xứ Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng có đôi lời chào mừng Đức cha Giuse, các cha đồng tế, các thầy phó tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thầy phó tế vì ngày hôm nay là ngày bế giảng năm Thực tập Mục vụ, kết thúc giai đoạn tu học của các thầy. Nhân dịp này, Đức Cha cũng cám ơn cha sở, cha phó và toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo xứ Tân Định đã hỗ trợ, giúp đỡ cho các thầy trong thời gian qua. Đức cha cũng không quên cám ơn cha Giám Đốc ĐCV, các cha giáo, cha linh hướng, cha đồng hành đã hết lòng hết sức trong công việc đào tạo. Với những ý nguyện trên, Đức Cha bước vào Thánh lễ.
Phụng vụ Lời Chúa
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nhắc lại đoạn Tin Mừng (Ga 19, 25-27): Chúa Giêsu trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài nói với Đức Mẹ: "Thưa bà, này là con bà." Và nói với Gioan, đại diện cho Giáo Hội: "Này là mẹ con."
Từ đó, ngài triển khai: lễ Maria Mẹ Giáo Hội nhắc chúng ta hai điều:
- Điều thứ nhất, Đức Maria đã trở nên mẫu gương sống động theo Chúa Thánh Thần, noi gương Đức Mẹ, chúng ta cũng phải sống theo chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, yêu mến và tuân giữ luật Chúa trong cuộc đời mình.
- Điều thứ hai, Đức Maria luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, luôn lắng nghe lời chúng ta kêu cầu, yên ủi khi chúng ta sầu khổ, đỡ nâng khi chúng ta lâm cơn nguy hiểm, là trạng sư cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy lấy hết tình con thảo mà tôn kính Mẹ Chúa Cứu Thế và là Mẹ Giáo Hội.
Đức cha Giuse gửi gắm đến cộng đoàn tâm tình sau:
Nhiều lúc đẫm lệ ngắn dài,
con quỳ bên Mẹ van nài thiết tha.
Nhiều khi lời chẳng nói ra,
bên Mẹ lòng chợt nở hoa nhẹ lòng.
Gia đình lục đục vợ chồng,
lời kinh dâng Mẹ chỉ mong an bình.
Nhiều lúc gánh nặng mưu sinh,
gạo tiền cơm áo nhục vinh đủ đầy.
Bệnh đau không nghỉ một ngày,
Mẹ thương cứu giúp lòng này bớt đau.
Giúp con vẹn nghĩa trước sau,
hết lòng thờ Chúa, hát câu tạ Trời.
Giúp con đi trọn cuộc đời,
Chu toàn bổn phận, sáng ngời mẫu gương.
Giúp con biết sống yêu thương,
vâng theo thánh ý, nẻo đường chứng nhân.
Chiều nay bên Mẹ âm thầm,
miệng im, lòng vững, vang ngâm nguyện cầu.
Có Mẹ trời bỗng đẹp màu,
Sau mưa, trời bỗng sáng câu ân tình.
Có Mẹ phù hộ giữ gìn,
con thơ vững bước đức tin vẹn tuyền.
Mong giờ chết, Mẹ ngay bên,
lìa đời trong Chúa ấm êm phúc lành.
Cuối cùng, Đức cha bộc bạch: Nếu ngày hôm nay, tôi đại diện anh chị em, hỏi Đức Mẹ: "Mẹ ơi, tất cả chúng con đang ngồi đây có được về trời không?” Đức Mẹ sẽ trả lời ngay: "Có, tất cả chúng con sẽ được về trời. nhưng chúng con cần lần chuỗi nhiều hơn, sống đạo sốt sắng, giữ đạo an lành, bền đỗ giữ đạo Chúa.”
Kết thúc bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, thầy phó tế Raphael Đỗ Đại Độ, đại diện anh em khoá 21, lên cám ơn Đức cha Phụ tá Giuse, Lm Chánh xứ Tân Định, các cha giáo, cha đồng hành, cha linh hướng, các ân nhân và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Bài hát kết lễ vừa chấm dứt, đoàn đồng tế liền ghi hình kỷ niệm với các thầy phó tế, các thiếu nhi và mọt số nhóm thân hữu. Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí vui tươi, đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Maria, Mẹ Hội Thánh.
Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn
bài liên quan mới nhất
- Chủng sinh Khóa 27 Đại Chủng viện Thánh Giuse bước vào hành trình "Sa mạc Stêphanô 30"
-
Tĩnh tâm dự tu tháng 04.2026: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? -
Hướng về “Đấng Tự Hiến” qua Tam Nhật Thánh tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Nhà Ứng Sinh Chủng Viện mừng kính Lễ Thánh Giuse -
Lắng đọng với “24 Giờ Cho Chúa” tại Nhà Ứng sinh Chủng viện -
Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3 -
Thánh lễ Nến & hưởng ứng Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến cùng Nhà ứng sinh Chủng viện -
Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng lễ Bổn mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại -
Dự tu tĩnh tâm đầu năm dương lịch 2026: Trở nên môn đệ Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều
- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc