Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2025-2026

TGPSG -- “Tiến trình thanh luyện bản thân phải được thực hiện mỗi ngày để trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa.”

Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Giáo phận (GP) Long Xuyên khi giảng trong Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2025-2026 của Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Sài Gòn, diễn ra vào lúc 10g00 thứ Sáu, ngày 29.5.2026, tại nhà nguyện Chủng viện.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Kiều Công Tùng - Giám mục GP Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục GP Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh - Giám đốc ĐCV, các linh mục giáo sư và các linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ, các ân nhân, thân nhân của Chủng viện.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một năm đào tạo đã khép lại trong bình an và ân sủng. Cách riêng, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các chủng sinh khóa 22 hoàn tất chương trình thần học, các chủng sinh khóa 27 hoàn tất chương trình triết học, cũng như các chủng sinh chuẩn bị bước vào kỳ mục vụ hè, năm thử và năm mục vụ. Trong tâm tình tạ ơn, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn nhìn lại năm học vừa qua với lòng biết ơn và khiêm tốn xin Chúa thứ tha những thiếu sót trong hành trình cộng tác với ơn gọi của Ngài.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài đọc thứ nhất trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ mời gọi các tín hữu sống tỉnh thức, yêu thương và quảng đại phục vụ theo những đặc sủng đã lãnh nhận. Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không sinh trái, thanh tẩy Đền Thờ và giáo huấn về sức mạnh của đức tin cùng sự tha thứ.

Dựa trên các bài đọc phụng vụ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đã chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt với các chủng sinh kết thúc một giai đoạn đào tạo để bước sang chặng đường mới của ơn gọi.

Mở đầu, Đức cha chia sẻ Thánh lễ bế giảng là dịp nhìn lại một năm học, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới, bởi việc đào tạo là tiến trình tiếp tục diễn ra suốt đời. Từ bài Tin Mừng, ngài triển khai ba hình ảnh gắn liền với căn tính và sứ vụ linh mục:

Cây vả sinh hoa trái hy vọng

Người môn đệ Chúa Kitô không thể chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài hay những thành quả hình thức, mà phải sinh hoa trái. Đối với các chủng sinh, hoa trái ấy cụ thể hóa qua chủ đề năm học: trở thành những người chia sẻ niềm hy vọng. Giữa một xã hội nhiều bất an và thông tin tiêu cực, người môn đệ được sai đi để mang đến Tin Mừng, giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đền thờ không ngừng được thanh luyện

Từ việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, Đức cha mời gọi các chủng sinh để Chúa Thánh Thần thanh luyện đời sống của mình. Khi bước ra môi trường mục vụ, các thầy sẽ đối diện với nhiều thách đố và cám dỗ về vật chất, hưởng thụ, tình cảm và ích kỷ cá nhân. Do đó, tiến trình tự thanh luyện bản thân phải được thực hiện mỗi ngày để trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Cây cầu tre âm thầm phục vụ

Từ lời mời gọi cầu nguyện và tha thứ, Đức cha dùng hình ảnh cây cầu tre miền sông nước để diễn tả vẻ đẹp của đời linh mục: nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Một cây tre riêng lẻ không thể thành cầu, nhưng nhiều cây tre liên kết lại sẽ tạo nên nhịp cầu. Đời linh mục cũng vậy, cần âm thầm phục vụ, chấp nhận hao mòn vì tha nhân và luôn giữ lòng khiêm tốn của người đầy tớ.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse cầu chúc các chủng sinh trở thành những cây mang hoa trái hy vọng, những đền thờ sống động và những cây cầu đưa con người đến gần Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, đại diện các chủng sinh dâng lời tri ân. Trong tâm tình cảm tạ, thầy niên trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục, các Đức Giám mục, cha Giám đốc, quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha giáo, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã đồng hành với Đại Chủng viện. Các thầy nhìn nhận những lời dạy bảo, hy sinh âm thầm và sự nâng đỡ của mọi người là hành trang quý giá cho hành trình ơn gọi phía trước.

Trong huấn từ cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng mời gọi các chủng sinh ý thức ngày bế giảng là một khởi đầu mới cho hành trình đào luyện trong môi trường mới: người môn đệ Chúa Kitô cần tiếp tục được đào tạo và tự đào tạo suốt cuộc đời.

Đức Tổng Giám mục đặc biệt lưu ý các chủng sinh phải luôn duy trì nơi mình sự khao khát nên thánh, khao khát học hỏi và khao khát phục vụ. Ngài cảnh báo về nguy cơ tự mãn, khi con người tưởng mình đã đủ đầy nhưng thực chất vẫn còn thiếu nhiều điều cần được hoàn thiện. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục trong Ban Đào tạo, những người đã âm thầm hy sinh nhiều năm để đồng hành với các chủng sinh. Đồng thời, ngài tri ân các bậc phụ huynh đã quảng đại dâng hiến con cái cho Chúa và Hội Thánh.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 sau khi cộng đoàn đón nhận phép lành từ Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

Bài: Sơn Nữ SPC & Ảnh: Paul Phạm - Kim Thiên, Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top