Tĩnh tâm dự tu tháng 04.2026: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Tĩnh tâm dự tu tháng 04.2026: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

TGPSG -- Sáng Chúa Nhật, 12.04.2026, tại Nhà Ứng Sinh Chủng viện (102 Chiến Thắng, Phường Đức Nhuận) đã có buổi tĩnh tâm Dự tu tháng 04, với chủ đề: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”

Ngay từ sáng sớm, các công tác khánh tiết, hậu cần đã sẵn sàng cho ngày tĩnh tâm chung. Buổi tĩnh tâm quy tụ hơn 100 anh em dự tu trong Tổng Giáo phận tham dự. Trên nét mặt mỗi anh em đều rạng lên vẻ phấn khởi, hân hoan.

Ung-sinh-ĐCV (1)

Ung-sinh-ĐCV (2)

Buổi tĩnh tâm bắt đầu với giờ gặp gỡ của Linh mục (Lm) Giám đốc Giuse Trần Hoàng Quân. Ngài mời gọi anh em hãy sống thành thật, chân thành với cuộc đời Ơn gọi của mình qua các cuộc đồng hành, linh hướng. Bên cạnh đó, tôi rèn các kỹ năng mềm, thực hành nhân bản để trở thành vốn liếng, hầu mai này phục vụ dân Chúa cách hữu hiệu.

Ung-sinh-ĐCV (3)

Giờ chia sẻ tĩnh tâm tháng 4 với chủ đề: “Nếu cả đời không rực rỡi thì sao?” bởi Cha Gioan Baotixita An Ninh (Giáo phận Bùi Chu) hướng dẫn. Khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?”

Ung-sinh-ĐCV (4)

Tóm tắt bài chia sẻ: Cuộc đời Thánh Phêrô đã có lúc rực rỡ bởi tinh thần nhiệt huyết, bùng cháy hy vọng qua lời tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng cũng có lúc cuộc đời ấy trở nên hèn nhát, vụn vỡ bởi hành động chối Thầy khi bị tra hỏi.

Cha Gioan Baotixita bộc bạch: Trong đời tu cũng vậy, mỗi người cũng có lúc như Phêrô, có những lúc nhiệt huyết cháy bỏng và có những khi tuyệt vọng như ở đêm trường bóng tối.

Những thăng trầm đó là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là hãy nhận ra mình đã thực sự "rực rỡ" khi dám trung thành theo Chúa, kiên trì đứng lên sau mỗi thất bại và yêu mến Người đến cùng.

Cha giảng thuyết đưa ra hai câu hỏi để anh em chia sẻ nhóm:

- Tôi đang tìm gì trong ơn gọi? Tôi muốn trở thành ai? Tôi có sợ cả đời mình không được rực rỡ hay không?

- Nghe lại câu hỏi của Chúa Giêsu: “Con có yêu mến Thầy không?”

Sau đó, anh em đã chia thành 20 nhóm nhỏ để trao đổi trong bầu khí thân tình, cởi mở.

Ung-sinh-ĐCV (5)

Vào lúc 10 giờ 20, Thánh lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót được cử hành long trọng và sốt sắng tại nhà nguyện do Cha Giuse Trần Hoàng Quân chủ tế, cùng phần chia sẻ Lời Chúa do Cha Gioan Baotixita An Ninh.

Ung-sinh-ĐCV (6)

Tin Mừng tái hiện một bối cảnh đầy u tối sau cái chết của Chúa Giêsu. Những người môn đệ - vốn là những người đàn ông mạnh mẽ, từng cùng thầy đồng cam cộng khổ - giờ đây lại trở nên "bạc nhược" và chọn cách tự nhốt mình trong những căn phòng đóng kín cửa. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ đến từ sự đe dọa bên ngoài mà còn từ sự tan vỡ của những ước mơ rực rỡ khi theo Thầy Giêsu.

Chúa Giêsu sống lại và hiện ra không trách móc “những học trò” đã bỏ rơi mình, Chúa hiện đến với lời chúc "Bình an cho anh em". Ngài không giáo huấn dài dòng mà chọn cách phơi bày những thương tích của mình.

Chúa để các môn đệ - đặc biệt là Tôma - chạm vào dấu đanh, cạnh sườn không phải để khơi gợi nỗi đau, mà để họ khám phá ra một tình yêu tự hiến và sự dịu dàng của lòng tha thứ. Chính hành động "đụng chạm" này đã hồi sinh những trái tim tưởng chừng đã tắt ngấm.

Từ câu chuyện của Thánh Tôma, Lm GB An Ninh gửi gắm thông điệp: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi chờ đợi và nâng dậy những người con đang lầm lũi, chậm bước phía sau.”

Ung-sinh-ĐCV (7)

Trong cuộc sống hiện đại, khi đối diện với thử thách hay sự đổ vỡ, phản ứng tự nhiên của con người là muốn chạy trốn hoặc khép kín. Chúng ta hãy can đảm mở toang "cánh cửa tâm hồn", đối diện với sự yếu đuối của bản thân để đón nhận ánh sáng phục sinh. Bởi lẽ, "chỉ có nơi Thiên Chúa, chúng ta mới thấy mình thực sự đáng quý, ngay cả trong những kinh nghiệm đổ vỡ của chính mình".

Bài chia sẻ Lời Chúa khép lại với lời kêu gọi sống một cuộc đời "rực rỡ" - không phải bằng sự hoàn hảo tự thân, mà bằng cách để lòng thương xót của Thiên Chúa dẫn dắt và biến đổi mỗi ngày.

Qua Phụng vụ Thánh lễ, mỗi ứng sinh cảm nghiệm sâu sắc tình yêu và ân sủng đã tuôn tràn từ Trái Tim Xót Thương của Thiên Chúa.

Kết thúc buổi tĩnh tâm với bữa cơm Agape - nơi gắn kết tình thân của đại gia đình Ban Mục vụ Ơn gọi.

Ung-sinh-ĐCV (8)

Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top