Nhà Ứng sinh Chủng viện: Thánh lễ Tạ ơn và khai giảng năm tìm hiểu ơn gọi 2026–2027

TGPSG -- “Người ứng sinh cần để Chúa Thánh Thần biến đổi và nhận Đức Kitô chịu đóng đinh làm khuôn mẫu cho đời mình.”

Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã gửi lời nhắn nhủ trên khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn và khai giảng năm tìm hiểu ơn gọi 2026–2027 của Nhà Ứng sinh Chủng viện Thánh Giuse, vào lúc 9g45 Chúa nhật 20-9-2026, tại số 102 Chiến Thắng, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Nha-Ung-Sinh (1)

Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Trần Hoàng Quân - Giám Đốc Nhà Ứng Sinh, các linh mục phụ trách đào tạo, các linh mục đồng hành ơn gọi và các linh mục khách mời. Hiện diện trong Thánh lễ còn có các tu sĩ, phụ huynh, thân nhân, ân nhân và các ứng sinh.

Nha-Ung-Sinh (2)

Năm học 2026–2027 của Nhà Ứng sinh mang chủ đề: “Cộng đoàn môn đệ hoán cải và hân hoan loan báo Tin Mừng.” Chủ đề định hướng các ứng sinh xây dựng đời sống hiệp nhất, để Tin Mừng biến đổi, cùng sống tình huynh đệ và trở nên những môn đệ thừa sai.

Làm phép hội trường, tượng Chân phước và chuông mới

Trước Thánh lễ, Đức cha Giuse chủ sự nghi thức làm phép hội trường Thánh Phaolô, tượng Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và chuông mới.

Nha-Ung-Sinh (3)

Ngài cầu chúc hội trường trở thành nơi gặp gỡ, học tập và sinh hoạt, giúp các ứng sinh thêm hiệp nhất, yêu thương và nâng đỡ nhau. Tiếng chuông mới sẽ nhắc mọi người hướng lòng về Chúa, còn tượng Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp gợi lên mẫu gương mục tử tận tụy phục vụ đoàn chiên.

Nha-Ung-Sinh (4)

Sau nghi thức làm phép, cộng đoàn cùng đọc Kinh Truyền Tin, rồi hướng về cuối nhà nguyện đón đoàn đồng tế tiến vào cử hành Thánh lễ.

Nha-Ung-Sinh (5)

Trao thánh giá cho các ứng sinh

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse làm phép và trao thánh giá cho các ứng sinh nội trú năm hai và năm ba.

Nha-Ung-Sinh (6)

Ngài giải thích rằng thánh giá không chỉ là dấu hiệu được mang bên ngoài, nhưng còn nhắc người ứng sinh đón nhận con đường của Đức Kitô: con đường yêu thương, hy sinh, phục vụ và hiến mình. Mỗi người cần trở về với Chúa hằng ngày, để được Người biến đổi và thêm xác tín vào lời mời gọi đã lãnh nhận.

Nha-Ung-Sinh (7)

Nha-Ung-Sinh (8)

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa mời gọi con người tìm kiếm Người, từ bỏ đường lối cũ và trở về để được xót thương, bởi tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa vượt xa những tính toán của con người.

Nha-Ung-Sinh (9)

Đáp ca Thánh vịnh 144 ca ngợi Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương; Người luôn ở gần những ai thành tâm kêu cầu.

Nha-Ung-Sinh (10)

Bài đọc II, trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê, diễn tả một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Đức Kitô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.” Dù sống hay chết, điều vị Tông đồ mong muốn vẫn là Đức Kitô được tôn vinh. Ngài cũng mời gọi các tín hữu sống xứng đáng với Tin Mừng.

Nha-Ung-Sinh (11)

Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Người chủ đi tìm và thuê thợ vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Đến chiều, những người vào làm sau cùng cũng nhận được một đồng như những người đã làm việc từ sáng sớm.

Nha-Ung-Sinh (12)

Nha-Ung-Sinh (13)

Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi

Trong bài giảng, khởi đi từ dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, Đức cha Giuse giúp cộng đoàn nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người.

Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và mời gọi con người bước vào vườn nho của Người để đón nhận ơn cứu độ. Người mời gọi tất cả, không phân biệt người tốt hay tội lỗi, giàu hay nghèo, có học hay ít học. Đường lối của Thiên Chúa vượt trên cách tính toán của con người, vì đó là đường lối của lòng thương xót và sự quảng đại. Hướng đến các ứng sinh, Đức cha trình bày bốn điều cần thiết để trở thành người thợ trong vườn nho của Chúa.

Nha-Ung-Sinh (14)

Trước hết, người ứng sinh phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi. Mỗi người cần chân thành nhìn lại bản thân, nhận ra những ưu điểm, giới hạn và điều phải rèn luyện để trở nên người linh mục như Chúa mong muốn.

Nha-Ung-Sinh (15)

Tiếp đến, khuôn mẫu duy nhất và trọn vẹn của đời linh mục là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Người ứng sinh được mời gọi để Thiên Chúa uốn luyện, biết hy sinh mỗi ngày và từng bước nên giống Đức Kitô, trở thành “tấm bánh được bẻ ra” phục vụ mọi người.

Nha-Ung-Sinh (16)

Điều thứ ba là không than phiền, so bì hay ganh tị, nhưng khiêm tốn chu toàn bổn phận. Sau khi hoàn thành công việc, người môn đệ biết nhận mình chỉ là đầy tớ đã làm điều phải làm.

Nha-Ung-Sinh (17)

Sau cùng, người thợ tốt phải biết lắng nghe tiếng chủ vườn và thực hiện ý của ông. Vì thế, giữa nhịp sống nhiều tiếng động, người ứng sinh cần dành thời gian thinh lặng bên Chúa để lắng nghe, phân định và thực hiện thánh ý Người.

Nha-Ung-Sinh (18)

Đức cha cũng kể câu chuyện người nông dân chia sẻ hạt giống tốt cho những người chung quanh. Qua đó, ngài mời gọi các ứng sinh sống quảng đại, góp phần xây dựng cộng đoàn bình an, hiệp nhất và yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Nha-Ung-Sinh (19)

Nha-Ung-Sinh (20)

Tâm tình tri ân

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giám đốc Nhà Ứng sinh bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các Đức Giám mục, các linh mục trong ban đào tạo, các tu sĩ, phụ huynh, thân nhân và ân nhân đã đồng hành với các ứng sinh.

Nha-Ung-Sinh (21)

Đáp từ, Đức cha Giuse cảm ơn những người đã âm thầm đóng góp cho công cuộc đào tạo ơn gọi. Ngài cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho các linh mục, tu sĩ, phụ huynh và ân nhân, đồng thời khích lệ các ứng sinh kiên trì trong hành trình dài tìm hiểu, phân định và đáp lại tiếng Chúa.

Nha-Ung-Sinh (22)

Nha-Ung-Sinh (23)

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha chủ tế. Sau đó, Đức cha, các linh mục, tu sĩ, phụ huynh và các ứng sinh cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới.

Nha-Ung-Sinh (24)

Bài: Sơn Nữ, SPC (TGPSG)
Ảnh: Gioan Đăng Duy - Savio Minh Tâm
Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top