Nhà Ứng Sinh Chủng Viện mừng kính Lễ Thánh Giuse

TGPSG -- Vào lúc 05giờ15 ngày 19.03.2026, Nhà Ứng sinh Chủng viện đã cử hành Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh cả Giuse - Quan thầy của Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse, cùng quý Cha và 32 anh em dự tu.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Giuse Phạm Bá Lãm - Giám đốc Nhà vãng lai chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Trần Hoàng Quân - Giám đốc Nhà Ứng sinh cùng khoảng 10 linh mục khác. Ngoài các ứng sinh, tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của các Soeurs, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Hòa Hưng và các ân thân nhân của Nhà Ứng sinh.

Ngay từ 05 giờ 00, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ tại Nhà nguyện để hồi tâm và cầu nguyện qua bài hát "Cảm mến ân tình". Câu hát “Biết lấy chi cảm mến thánh ân vô bờ bến” cũng chính là lời tạ ơn mà cộng đoàn muốn dâng lên Thiên Chúa và Thánh Giuse trong ngày lễ trọng đại này.

Nha-Ung-Sinh (2)

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse Phạm Bá Lãm gợi lên ý nghĩa của ngày lễ: ”Thánh Giuse là vị Thánh lớn vì ngài che chở, nâng đỡ tất cả chúng ta. Ngài được đặt làm bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam.” Cha cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng đến quý Cha, quý Soeurs dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và 32 anh em ứng sinh đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy.

Nha-Ung-Sinh (3)

Bài đọc 1: Trích sách Samuen quyển thứ 2: Lời tiên báo về triều đại vững bền của dòng dõi vua Đa-vít.

Bài đọc 2: Trích thư Thánh Phaolo gửi tín hữu Rôma: Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông Abraham vẫn trông cậy và vững tin. Sau cùng được Thiên Chúa cho trở nên công chính.

Bài Tin Mừng: Trích tin Mừng Thánh Mátthêu: Thánh Giuse đã định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo. Nhưng qua giấc mộng, Thánh cả đã nhận ra Thánh ý Chúa và làm theo lời sứ thần dạy.

Trong bài giảng, Cha Giuse Trần Hoàng Quân nhấn mạnh: Thánh Giuse đã chọn con đường âm thầm, làm hậu phương thay vì chọn sự "rực rỡ" hào nhoáng, Thánh nhân sống khiêm nhường, không bon chen, kèn cựa hay hơn thua. Sự mạnh mẽ của ngài không nằm ở lời nói mà trong việc "ở lại" với chính Chúa.

Nha-Ung-Sinh (4)

Dưới góc độ phân tâm học, giấc mơ là nơi tái hiện những sợ hãi và trăn trở trong vô thức. Nhưng với Thánh Giuse, giấc mơ lại là nơi gặp gỡ và nhận ra Thánh ý. Nhờ đó, lòng tin của ngài vượt thắng nỗi sợ. Hơn nữa, ngài trông cậy cả khi tuyệt vọng: Giống như Abraham, Thánh Giuse "dẫu không còn gì để trông cậy, vẫn vững tin". Ngài bước đi trong đêm tối như thể đã chạm thấy Đấng Vô Hình.

Cha Giuse nhắn nhủ các ứng sinh và cộng đoàn về bài học bền đỗ của Thánh Giuse: âm thầm làm việc, chấp nhận gian khổ không than van và nuôi sống bản thân bằng ý muốn của Thiên Chúa. Ngài mong muốn anh em luôn noi gương Thánh Cả, "ở lại" trong Lời Chúa để thoát khỏi những âm mưu và toan tính trần gian.

Nha-Ung-Sinh (5)

Cuối Thánh lễ, Cha Giuse Phạm Quang Vũ - Lm đồng hành, thay mặt cho Nhà Ứng sinh và toàn thể cộng đoàn, đã có lời chúc mừng tốt đẹp đến Cha chủ tế Giuse Phạm Bá Lãm, Cha Giám đốc Giuse Trần Hoàng Quân, cùng quý Cha, 32 anh em ứng sinh nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

Những đóa hoa tươi thắm và những tràng pháo tay giòn giã đã thể hiện niềm vui hiệp nhất trong ngày lễ mừng kính.

Nha-Ung-Sinh (6)

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện, đâu đó trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự bình an âm thầm - một món quà thiêng liêng mà Thánh Giuse ban tặng, cũng giống như cách Thánh nhân đã lặng lẽ chở che và chăm sóc cho Chúa Giêsu năm xưa.

Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top