Cho đi không tính toán
TGPSG/Aleteia.org --- Mùa Chay là thời gian để thanh luyện tâm hồn, trở về với Thiên Chúa qua cầu nguyện, chay tịnh và việc bác ái. Trong hành trình 40 ngày này, việc mở lòng chia sẻ với người nghèo chính là cách cụ thể để ta sống tình yêu thương như Chúa mời gọi.
Khi ta mở rộng lòng mình với những người khốn khó, ta đang chạm đến chính trái tim của Thiên Chúa.
Chúng ta thường ngần ngại khi phải sẻ chia, sợ mất mát, sợ thiếu thốn, sợ phải hy sinh quá nhiều. Nhưng Chúa Giêsu không dạy chúng ta tính toán khi giúp đỡ người nghèo. Người không đặt ra một con số cụ thể, cũng chẳng giới hạn lòng quảng đại. Điều Người mong muốn duy nhất: hãy biết cho đi.
Vậy mà không ít người trong chúng ta vẫn giữ chặt những gì mình có, như thể chúng thuộc về ta mãi mãi. Có người đã trao đi tất cả những gì họ có thể, nhưng cũng có người chỉ bố thí chút ít, dù của cải vẫn dư dật quanh họ.
Cho đi trong niềm vui
Điều đẹp lòng Chúa không chỉ là việc ta cho đi, mà còn là thái độ khi ta cho đi. Một tấm lòng rộng mở, không so đo, không tiếc nuối, đó chính là của lễ đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.
Thánh Grêgôriô thành Nazianzus đã nhắc nhở:
"Hãy vui mừng khi làm việc thiện, đừng để lòng nặng trĩu hay chần chừ. Ngôn sứ Isaia đã nói: ‘Nếu ngươi tháo gỡ ách nặng nề, phá tan xiềng xích,’ nghĩa là nếu ngươi biết buông bỏ tính toán, từ bỏ sự keo kiệt và thái độ miễn cưỡng, thì điều gì sẽ xảy ra? Một điều kỳ diệu! ‘Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ chóng lành.’ Ai lại không khao khát ánh sáng và sự chữa lành?"
Cho đi đã là một hành động quý giá, nhưng nếu ta biết cho đi với niềm vui, thì còn trọn vẹn hơn bội phần. Dĩ nhiên, không phải lúc nào việc trao ban cũng dễ dàng. Sẽ có lúc nó đòi hỏi nơi ta những mất mát và từ bỏ. Nhưng nếu ta tín thác vào lòng nhân hậu của Chúa, thì chính sự cho đi ấy sẽ đem lại cho ta một bình an sâu xa.
Cho đi là chạm đến chính Chúa
Trên hết, ta cần nhớ rằng: mỗi lần ta giúp đỡ người nghèo, là ta đang giúp chính Chúa Giêsu, như Thánh Grêgôriô nhắc nhở:
"Chúa không cần của lễ, nhưng cần lòng nhân hậu. Và lòng nhân hậu còn quý giá hơn ngàn vạn lễ vật béo tốt. Vậy, hãy tỏ lòng thương xót với Chúa nơi những anh chị em đang quỵ ngã bên vệ đường, để đến ngày ra đi, chính họ sẽ là người đón ta vào cõi vĩnh hằng, nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta, hiển trị đến muôn đời. Amen."
Một khi hiểu được điều ấy, ta sẽ không còn do dự, không còn giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng sẽ biết trao ban với cả tấm lòng yêu thương.
Lời mời gọi
Bạn đã bao giờ cảm nhận được niềm vui khi cho đi mà không tính toán chưa?
Hôm nay, hãy thử giúp đỡ ai đó với tất cả tấm lòng, mà không mong nhận lại điều gì. Đó chính là bước chân cụ thể để đồng hành với Chúa Giêsu trong hành trình thập giá và là con đường dẫn ta đến sự sống mới trong Ngài.
Tác giả: Philip Kosloski
Xuân Đại (TGPSG) lược dịch từ Aleteia.org
bài liên quan mới nhất

- Người nghèo tiễn biệt lần cuối Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong lễ an táng
-
Các lãnh đạo Hồi giáo: ĐTC Phanxicô mẫu gương đối thoại liên tôn -
Ngôi mộ của ĐTC Phanxicô nói lên cuộc đời ngài -
Đức Thánh Cha Phanxicô mang thông điệp thương xót đến cho Châu Phi -
Đức Thánh Cha Phanxicô là vị mục tử mang “mùi chiên” -
Những phụ nữ đem dầu thơm: Những chứng nhân đầu tiên của Chúa Phục Sinh -
Phục Sinh - Ý nghĩa của những tấm vải liệm -
Chúa nhật Phục Sinh: Chứng nhân của ngôi mộ trống -
Tại sao Thánh lễ ngày Thứ Năm Tuần Thánh được cử hành vào buổi tối? -
Các thánh đều từng là tội nhân và mọi tội nhân đều được mời gọi nên thánh
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Phẩm giá của mỗi nhân vị và các quyền con người -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Chọn ngôn sứ Giêrêmia đồng hành với bạn trong mùa Chay -
Ba mầu nhiệm làm nên phẩm giá con người -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa -
Về Tuyên ngôn “Dignitas infinita”