Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria

Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria

TGPSG -- Mừng kính ngày 17 tháng 2 - Bảy con người, một ơn gọi

Vào thế kỷ XIII, tại thành Florence (Ý) phồn hoa nhưng đầy biến động, Thiên Chúa đã chọn gọi bảy người giáo dân, vốn là những thương gia giàu có, có địa vị trong xã hội. Các Ngài là: Bonfilius Menaldi, Benedictô Antella, Giêrađô Sestegui, Bartholomeo Amidei, Gioan Manetti, Ricover Lippi và Alexis Falconieri.

Giữa những thành công đời thường, các Ngài vẫn mang trong lòng một thao thức sâu xa: đời sống ấy chưa đủ để lấp đầy cõi lòng. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, bảy vị dần dần gặp gỡ, cầu nguyện chung và nhận ra nơi nhau một ơn gọi chung: rời bỏ thế gian để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của Đức Trinh Nữ Maria.

Các ngài đã can đảm từ bỏ của cải, danh vọng, rút lui lên núi Senario, sống đời ẩn tu, cầu nguyện, ăn chay và chiêm niệm. Đây không phải là cuộc trốn chạy cuộc đời, nhưng là một chọn lựa dứt khoát vì Nước Trời, đặt nền móng cho một con đường thánh thiện mới trong lòng Giáo Hội.

1. Những lần được Đức Mẹ hiện ra - sự khai sinh của Dòng và việc phong thánh

Theo truyền thống Dòng Tôi Tớ Đức Maria, trong thời gian 7 vị sống ẩn tu trên núi Senario, Đức Trinh Nữ Maria đã nhiều lần hiện ra và khích lệ các ngài:

Kiên trì đời sống cầu nguyện và khổ chế; Hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ; đặc biệt là suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu dưới ánh nhìn đau khổ nhưng đầy tin tưởng của Mẹ.

Trong một lần hiện ra quan trọng, Đức Mẹ mời gọi các ngài: “Hãy ở lại với Mẹ, và trở nên tôi tớ của Mẹ.”

Từ đó, danh xưng “Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria” (Servites) chính thức ra đời. Các ngài chọn Đức Mẹ Sầu Bi làm trung tâm linh đạo, bước ra khỏi đời sống ẩn tu để phục vụ Giáo Hội và con người, nhất là những ai đang đau khổ.

Dòng nhanh chóng được Giáo Hội nhìn nhận và phát triển mạnh mẽ. Các ngài sống thánh thiện, khiêm nhường, trung tín cho đến cuối đời. Trong số đó, Thánh Alexis Falconieri là người sống lâu nhất, hơn 100 tuổi, trở thành chứng nhân sống động cho sự bền bỉ và trung thành với ơn gọi ban đầu.

Năm 1888, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phong thánh chung cho cả bảy vị, ghi nhận không chỉ sự thánh thiện cá nhân, mà còn chứng tá hiệp nhất hiếm có: bảy con người, một con tim, một ơn gọi, một lý tưởng dưới sự dẫn dắt của Đức Mẹ.

2. Linh đạo đứng bên Mẹ dưới chân Thập Giá

Linh đạo của Dòng Tôi Tớ Đức Maria bắt nguồn từ chính kinh nghiệm thiêng liêng của bảy thánh lập dòng: ở lại với Đức Mẹ trong đau khổ, chứ không tránh né đau khổ.

Các ngài dạy rằng: Theo Chúa không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường dám đứng dưới chân Thập Giá, cùng với Mẹ Maria, để biến đau khổ thành lời cầu nguyện, và thử thách thành hy vọng.

Chiêm niệm Đức Mẹ Sầu Bi, các ngài học nơi Mẹ:

- Sự thinh lặng nội tâm
- Lòng khiêm nhường tuyệt đối
- Tình yêu trung tín đến cùng, dù trong đêm tối của đức tin

Linh đạo ấy vẫn còn nguyên giá trị hôm nay, khi con người hiện đại đối diện với biết bao bất an, đổ vỡ và khổ đau. Bảy thánh lập dòng nhắc nhở chúng ta rằng: Nên thánh không phải là không đau khổ, mà là biết yêu mến và tín thác ngay trong đau khổ

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top