Thánh Phaolo Miki và Các Bạn Tử Đạo (†1597): Những chứng nhân đức tin giữa thời kỳ bách hại tại Nhật Bản

Thánh Phaolo Miki và Các Bạn Tử Đạo (†1597): Những chứng nhân đức tin giữa thời kỳ bách hại tại Nhật Bản

Thánh Phaolo Miki và Các Bạn Tử Đạo (†1597): Những chứng nhân đức tin giữa thời kỳ bách hại tại Nhật Bản

TGPSG -- Ngày 06/02, Giáo Hội kính nhớ Thánh Phaolô Miki và 25 bạn tử đạo Nhật Bản, những con người đã lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho Đức Kitô giữa thời kỳ bách hại khốc liệt cuối thế kỷ XVI.

Ngày lễ nhớ này nhắc lại cuộc tử đạo anh dũng của các Ngài tại Nagasaki năm 1597 – một biến cố đẫm máu nhưng rực sáng đức tin trong lịch sử truyền giáo tại Nhật Bản.

Máu của các Thánh tử đạo đã trở thành hạt giống đức tin, âm thầm nuôi dưỡng Giáo Hội tại Nhật suốt nhiều thế kỷ. Đặc biệt, hình ảnh Thánh Phaolô Miki rao giảng tha thứ và yêu thương ngay trên thập giá vẫn vang vọng như một chứng tá mạnh mẽ rằng:

“Không có sức mạnh nào có thể dập tắt được đức tin đặt trọn nơi Đức Kitô.”

Ngày 06/02 vì thế không chỉ là ngày tưởng niệm lịch sử, mà còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu hôm nay sống trung thành, can đảm và yêu mến Thập Giá Chúa giữa những thử thách của thời đại.

1. Bối cảnh lịch sử: Khi Tin Mừng bén rễ và bị bách hại:

Kitô giáo được loan báo tại Nhật Bản từ năm 1549 nhờ thánh Phanxicô Xaviê và các nhà truyền giáo. Chỉ trong vài thập niên, Tin Mừng lan rộng mạnh mẽ: hàng trăm ngàn người xin lãnh nhận đức tin, nhiều cộng đoàn Kitô hữu được hình thành, nhà thờ và trường học được xây dựng.

 

Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XVI, dưới thời Toyotomi Hideyoshi, chính quyền Nhật Bản bắt đầu lo sợ ảnh hưởng của Kitô giáo. Họ e ngại tôn giáo mới này làm lung lay trật tự xã hội truyền thống, đe dọa quyền lực chính trị và mở đường cho sự xâm nhập của các thế lực phương Tây.

Năm 1587, sắc lệnh cấm đạo được ban hành: trục xuất các nhà truyền giáo và cấm người dân theo đạo Kitô. Ban đầu, lệnh này chưa được thi hành gắt gao, nhưng biến cố năm 1596, khi một tàu Tây Ban Nha bị đắm và có lời khoe rằng các nhà truyền giáo đi trước để dọn đường xâm lược, đã khiến chính quyền quyết định đàn áp mạnh tay.

2. Thánh Phaolô Miki – người giảng thuyết trên thập giá:

Thánh Phaolô Miki, sinh năm 1564, xuất thân từ một gia đình Samurai. Ngài gia nhập Dòng Tên, nổi tiếng với đời sống thánh thiện, trí tuệ và khả năng giảng thuyết lôi cuốn. Là người Nhật chính gốc, Ngài dùng chính văn hóa và ngôn ngữ quê hương để rao giảng Đức Kitô.

Khi bị bắt, thánh Phaolô Miki không hề nao núng. Trái lại, Ngài xem đau khổ như con đường hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

3. Cuộc tử đạo tại Nagasaki: Thập giá trở thành bục giảng

Chính quyền bắt 26 Kitô hữu, gồm: 6 tu sĩ Dòng Phanxicô, 3 tu sĩ Dòng Tên (trong đó có Thánh Phaolô Miki), 17 giáo dân, có cả thiếu niên mới 12 - 15 tuổi.

Các Ngài bị cắt một phần tai để bêu nhục, rồi bị áp giải đi bộ hơn 1.000 km giữa mùa đông giá lạnh, qua nhiều thành phố, nhằm làm gương răn đe dân chúng. Suốt chặng đường, các Ngài vẫn cầu nguyện, hát thánh ca và khích lệ các tín hữu kiên vững trong đức tin.

Ngày 05/02/1597, tại đồi Nishizaka - Nagasaki, các Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Khi treo trên thập giá, từng người bị đâm giáo từ hai bên sườn cho đến chết.

Từ trên thập giá, thánh Phaolô Miki đã cất lên bài giảng cuối cùng của đời mình:

“Tôi là người Nhật, không phải người ngoại quốc. Tôi chết vì rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tôi tha thứ cho những ai giết tôi và cầu xin họ nhận biết Thiên Chúa chân thật.”

Thập giá - biểu tượng của ô nhục - đã trở thành ngai tòa làm chứng cho tình yêu và sự tha thứ.

4. Hoa trái của máu tử đạo:

Năm 1862, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã phong thánh cho 26 vị tử đạo Nhật Bản. Máu các ngài đã trở thành hạt giống đức tin, giúp Kitô giáo tồn tại cách âm thầm suốt hơn 250 năm bách hại tại Nhật Bản.

5. Sứ điệp cho người Kitô hữu hôm nay:

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo nhắc nhở chúng ta rằng: Đức tin không chỉ để tuyên xưng bằng lời, mà còn bằng cả đời sống; Tình yêu và sự tha thứ mạnh hơn bạo lực và hận thù; Trung thành với Chúa Kitô là con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu

“Không có con đường nào khác dẫn tới ơn cứu độ, ngoài con đường mà Chúa Kitô đã đi.” (Thánh Phaolô Mik)

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top