Thánh Marcô - Tác giả sách Tin Mừng ( Lễ kính: ngày 25 tháng 4)

Thánh Marcô - Tác giả sách Tin Mừng ( Lễ kính: ngày 25 tháng 4)

TGPSG -- Thánh Marcô (Mark), nhà truyền giáo và là tác giả một trong bốn sách Tin Mừng, giữ một vị trí đặc biệt trong Giáo Hội sơ khai. Theo truyền thống được ghi lại trong Roman Martyrology và các nguồn như mycatholic.life, Ngài là môn đệ thân cận và cũng là người phiên dịch của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chính từ lời giảng dạy sống động của vị Tông đồ trưởng này mà Marcô đã ghi chép lại Tin Mừng, đặc biệt theo yêu cầu của các Kitô hữu tại Rôma.

1. Người môn đệ từ yếu đuối đến trung thành

Thánh Marcô, thường được đồng hóa với Gioan-Marcô trong Tân Ước, đã sớm biết đến Chúa Kitô. Một số truyền thống còn cho rằng ngài chính là chàng thanh niên “trần truồng bỏ chạy” trong đêm Chúa bị bắt (Mc 14,51-52). Dù chi tiết này không chắc chắn, nhưng nó phản ánh một thực tế: Marcô không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu.

Trong hành trình truyền giáo đầu tiên với Thánh Phaolô Tông Đồ và Thánh Barnaba, Marcô đã từng bỏ cuộc giữa chừng (x. Cv 13,13). Điều này khiến Phaolô không muốn đem ông theo trong chuyến đi sau (x. Cv 15,37-40). Tuy nhiên, Marcô không dừng lại ở thất bại. Ông đã hoán cải, trưởng thành và cuối cùng được chính Phaolô nhìn nhận lại:

“Hãy tìm Mác và dẫn anh ấy đến đây; vì anh ấy rất hữu ích trong việc giúp đỡ ta.” (2Tm 4,11).

Sự biến đổi này cho thấy hành trình đức tin không phải là không vấp ngã, nhưng là biết đứng dậy và trung thành đến cùng.

2. Tác giả Tin Mừng theo lời rao giảng của Phêrô:

Tin Mừng theo Marcô được xem là bản Tin Mừng cổ xưa nhất, mang phong cách đơn sơ nhưng mạnh mẽ, nhấn mạnh đến hành động và quyền năng của Chúa Giêsu Kitô.

Marcô đã viết lại những gì Ngài nghe từ Thánh Phêrô Tông Đồ, như một chứng nhân trung thành. Vì thế, Tin Mừng của Ngài mang đậm dấu ấn của đời sống thực tế, gần gũi với cộng đoàn tín hữu tại Rôma - những người đang chịu bách hại và cần một niềm hy vọng vững chắc nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.

3. Nhà truyền giáo tại Alexandria - người khai sinh Giáo Hội châu Phi:

Sau khi hoàn tất sứ vụ tại Rôma, Thánh Marcô đã lên đường đến Alexandria (Ai Cập). Tại đây, Ngài rao giảng Tin Mừng, mang chính cuốn Phúc Âm do mình viết đến với dân chúng và thiết lập cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên.

Theo truyền thống, Marcô được phong làm giám mục và trở thành Giám mục tiên khởi của Alexandria, đặt nền móng cho Giáo Hội tại châu Phi. Công việc truyền giáo của ngài kéo dài gần hai mươi năm, với nhiều hoa trái thiêng liêng, nhưng cũng gặp phải sự chống đối dữ dội từ dân ngoại.

4. Cuộc tử đạo anh dũng:

Roman Martyrology và các truyền thống sau này, được nhắc lại bởi Thánh Bêđa Đáng Kính, kể lại cái chết của Thánh Marcô như sau:

Ngài bị bắt vì đức tin, bị trói và kéo lê trên những tảng đá gồ ghề giữa đường phố Alexandria, chịu nhiều đau đớn khủng khiếp. Sau đó, ngài bị tống giam vào ngục. Trong lúc đau khổ ấy, ngài được an ủi bởi sự viếng thăm của một thiên thần, và thậm chí chính Chúa Giêsu Kitô đã hiện ra với Ngài.

Cuối cùng, Thánh Marcô đã trút hơi thở cuối cùng và được gọi về với Thiên Chúa vào khoảng năm thứ tám triều đại của Hoàng đế Nero.

5. Di sản thiêng liêng và lời mời gọi

Thánh Marcô để lại cho Giáo Hội một kho tàng vô giá: Tin Mừng theo Marcô - một bản tường thuật sống động về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Qua đó, biết bao tâm hồn đã được hoán cải và dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Cuộc đời của Ngài là một chứng tá mạnh mẽ: Từ yếu đuối đến can đảm; từ thất bại đến trung thành; từ người bỏ cuộc đến vị tử đạo.

Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: thất bại không phải là điểm kết thúc. Nếu biết quay trở lại với Chúa và trung thành với sứ mạng, Thiên Chúa có thể thực hiện những điều vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta.

6. Suy niệm:

Hãy nhìn lại cuộc đời mình: có những lúc bạn đã bỏ cuộc, đã sợ hãi hay thất bại. Nhưng như Thánh Marcô, bạn luôn có thể bắt đầu lại.

Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, nhưng tìm những con người biết hoán cải và tín thác. Khi bạn dám đứng lên lần nữa và bước theo Chúa, chính Ngài sẽ biến cuộc đời bạn thành khí cụ loan báo Tin Mừng.

“Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ” (Mt 24,13).

Lạy Thánh Marcô, tác giả Tin Mừng và chứng nhân trung thành của Chúa Kitô, xin cầu cho chúng con biết vượt qua yếu đuối, trung thành với sứ mạng và can đảm sống đức tin mỗi ngày.

Lạy Thánh Marcô, xin cầu cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa hoang địa cuộc đời và can đảm đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, để xứng đáng trở thành những nhân chứng sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hợp (TGPSG)

Nguồn: gpcantho.com

          Roman-martyrology

          Mycatholic.life

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top