Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục, Tử đạo (1802 - 1856)

TGPSG -- Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xứ Kẻ Sải, xã Tụy Hiền, huyện Hoài Yên, thuộc Giáo phận Hà Nội. Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo và sớm mồ côi cha mẹ, phải sống trong cảnh thiếu thốn từ thuở nhỏ. Nhờ người chú tên Thang yêu thương đùm bọc, cậu bé Laurensô đã lớn lên trong sự đơn sơ nhưng giàu lòng đạo đức.

Năm 12 tuổi, Laurensô tìm đến cha Tuấn và được nhận vào sống tại nhà xứ. Tại đây, cậu được nuôi dưỡng và giáo dục trong ba năm học chữ Nho, rồi được gửi vào học tại Chủng viện Vĩnh Trị. Sau khi hoàn tất việc học, Laurensô gia nhập hàng thầy giảng và được sai đến giúp cha Duyệt tại xứ Bạch Bát (Ninh Bình). Trong vai trò này, thầy sống khiêm nhường, tận tụy và đặc biệt giàu lòng bác ái đối với người nghèo, vì chính bản thân đã từng nếm trải cảnh cơ cực.

Nhận thấy nhân đức và lòng nhiệt thành của thầy, Đức cha Pierre-André Retord Liêu đã gọi thầy về để hoàn tất chương trình thần học và chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục. Sau khi chịu chức, cha Laurensô được sai đi phục vụ tại nhiều nơi như Giang Sơn, Lạc Thổ, Yên Lộc và Bạch Bát. Ở đâu, ngài cũng hết lòng giảng dạy đức tin, chăm sóc các tín hữu, thăm viếng người nghèo, người đau yếu và nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1855, trong thời kỳ bách hại đạo dưới triều vua Tự Đức, cha Laurensô bị bắt khi đang trên thuyền đi ban các bí tích. Nhận thấy nơi ngài dáng vẻ đạo hạnh và hiền lành, quan tổng đốc tìm cách dụ dỗ:

“Nếu ông chịu đạp lên Thánh Giá, ta sẽ tha tội chết và cho đến tu tại chùa Non Nước.”

Cha Laurensô bình tĩnh đáp: “Tôi không biết gì về thần, Phật, làm sao ở chùa được?”

Quan tiếp tục thử thách bằng cách yêu cầu cha đọc kinh. Cha đã mạnh mẽ cất cao tiếng đọc Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, như một lời tuyên xưng đức tin công khai.

Chưa dừng lại, quan còn chất vấn về những lời vu khống đối với người Công giáo:

“Tại sao các ông khoét mắt người bệnh và không thờ kính tổ tiên?”

Cha Laurensô ôn tồn giải thích:

“Xin quan đừng nghe những lời đồn đãi sai sự thật. Chúng tôi chỉ xức dầu thánh trên mắt, mũi, miệng và tay chân để xin Chúa tha các tội mà bệnh nhân đã dùng chúng để phạm tội. Còn với tổ tiên ông bà, chúng tôi hằng cầu nguyện và làm những việc lành phúc đức. Chỉ có điều là chúng tôi không cúng quả, vì biết chắc rằng cha mẹ chẳng bao giờ trở về ăn uống thứ gì nữa.”

Dù bị tra khảo, đánh đòn và dụ dỗ nhiều lần, cha Laurensô vẫn kiên trung không chối bỏ đức tin. Sau cùng, các quan đã gửi án về triều đình xin xử tử.

Rạng sáng ngày 27 tháng 4 năm 1856, bản án xử trảm được thi hành tại pháp trường Ninh Bình. Cha Laurensô đã hiến dâng mạng sống mình như một chứng tá trung thành cho Đức Kitô. Thi hài ngài được các tín hữu an táng tại làng Vĩnh Trị.

Ngài được tuyên phong Chân phước ngày 02 tháng 5 năm 1909 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cuộc đời Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng là mẫu gương của sự trung thành, khiêm nhường và bác ái. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống yêu thương và hy sinh, đặc biệt đối với người nghèo khổ.

Lời nguyện

Lạy Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, xin cầu bầu cho chúng con biết sống đức tin cách kiên vững giữa thử thách, biết yêu thương phục vụ mọi người, và can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hợp (TGPSG)

Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thanh-phaolo-pham-khac-khoan-tu-dao-ngay-28-thang-4-nam-1840-48930

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top