Thánh Brigitta của Thụy Điển

Thánh Brigitta của Thụy Điển

Khi còn nhỏ, một trong những điều tôi thích nhất là đọc về cuộc đời các vị thánh. Gia đình tôi có rất nhiều cuốn sách nhỏ dành cho trẻ em, mỗi cuốn tóm tắt một trang về cuộc đời vị thánh, lĩnh vực mà họ bảo trợ, và một lời cầu nguyện ngắn gọn dành cho họ. Đối với tôi, thật thú vị khi thấy nhiều con đường khác nhau dẫn đến sự thánh thiện mà Chúa đã ban cho chúng ta làm gương để noi theo. Không có một con đường duy nhất để sống đời Kitô hữu.

Thánh Brigitta của Thụy Điển là một trong những vị thánh mà tôi thấy rất thích. Thánh nữ sống ở Thụy Điển vào thế kỷ 14, sinh ra trong một gia đình giàu có, là con gái của một thống đốc. Thánh nữ kết hôn năm 14 tuổi và sinh được tám người con (Một điều thú vị: một trong những người con gái của Thánh nữ cũng là thánh – Thánh Catherine Thụy Điển).

Sau khi chồng qua đời, Bridget bắt đầu thành lập một cộng đoàn tôn giáo, hiện nay được biết đến với tên gọi Dòng Chúa Cứu Thế Cực Thánh, hay còn gọi là Dòng Brigittine. Dòng này cuối cùng đã được Giáo hoàng Urban V chuẩn nhận, sau khi Giáo hoàng trở về Rome.

Thánh Brigitta là một nhà thần bí, thánh nhân có thị kiến ​​đầu tiên năm mười tuổi về Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Thánh nhân tiếp tục có những thị kiến ​​trong suốt cuộc đời mình, bao gồm cả những thị kiến ​​về Luyện ngục. Trong một thị kiến, Thánh Brigitta hỏi Chúa Giêsu rằng Ngài đã chịu bao nhiêu roi, và Ngài đáp rằng: “Ta đã chịu 5480 roi trên Thân Ta. Nếu con muốn tôn kính những vết thương ấy bằng cách nào đó, hãy đọc mười lăm Kinh Lạy Cha và mười lăm Kinh Kính Mừng cùng với những lời cầu nguyện sau đây, mà chính Ta sẽ dạy các con, trong suốt một năm. Khi một năm kết thúc, con sẽ tôn kính từng vết thương của Ta.” Những lời cầu nguyện này, còn được gọi là “Mười lăm lời cầu nguyện”, đã được đọc rộng rãi trong thời Trung Cổ, hứa ơn xá tội cũng như giải thoát các linh hồn khỏi Luyện ngục cùng với những ân sủng khác.

Thánh Brigitta qua đời ở tuổi 69 và được phong thánh chỉ 19 năm sau khi mất bởi Giáo hoàng Boniface IX. Thánh nữ là thánh đồng bổn mạng của châu Âu, cùng với Thánh Catherine Siena và Thánh Teresa Thánh Giá.

Thật hiếm hoi và tuyệt vời khi có thể hướng đến một vị thánh vừa là vợ, vừa là mẹ và vừa là nữ tu. Bất kể hoàn cảnh sống, Thánh Brigitta vẫn luôn hướng mắt về Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống trọn ơn gọi của mình cho Ngài.

“Lạy Chúa, xin mau mau soi sáng màn đêm. Xin cho linh hồn con biết rằng không có điều gì xảy ra mà không có sự cho phép của Chúa, và không có điều gì Chúa cho phép mà không mang lại sự ủi an. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã im lặng trước mặt những kẻ tố cáo Ngài, xin kiềm chế lưỡi con cho đến khi con tìm được điều con nên nói và nói như thế nào. Xin chỉ cho con đường đi nước bước và ban ơn cho con sẵn sàng bước theo. Chậm trễ thì nguy hiểm, nhưng vội vã tiến bước lại cũng đầy hiểm nguy. Xin đáp lời cầu xin của con và chỉ cho con lối phải đi. Như người bị thương đến gặp bác sĩ để được giúp đỡ, con cũng đến với Chúa. Lạy Chúa, xin ban bình an cho tâm hồn con. Amen.” – Thánh Brigitta Thụy Điển

Tác giả: Emily Risley
Tóc Ngắn biên dịch
Nguồn: Catholic Apostolic Center

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top