Thánh Augustin Schoeffler – Đông - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1822 – 1851)

Thánh Augustin Schoeffler – Đông - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1822 – 1851)

TGPSG -- Tử đạo ngày 1 tháng 5

“Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả.”

Thánh Augustin Schoeffler, còn gọi là cha Đông, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1822 tại giáo phận Nancy–Metz, nước Pháp, trong một gia đình Công giáo đạo đức có sáu người con. Ngay từ nhỏ, Ngài đã sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành linh mục, đặc biệt là một nhà truyền giáo.

Sau khi hoàn tất chương trình học vào năm 1846, dù phải đối diện với sự ngăn cản tha thiết của gia đình - vì thời đó đi truyền giáo đồng nghĩa với chấp nhận hiểm nguy và có thể phải hy sinh mạng sống - Ngài vẫn quyết tâm dấn thân. Ngài gia nhập Paris Foreign Missions Society (Hội Thừa Sai Paris) và được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1847.

Chỉ vài tháng sau, tháng 11 năm 1847, cha Đông rời Paris lên đường sang Viễn Đông. Năm 1848, ngài đặt chân đến Hà Nội và được sai đến hoạt động tại vùng xứ Đoài, thuộc Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Tại đây, ngài hăng say loan báo Tin Mừng, kiên trì phục vụ và làm chứng cho đức tin, khiến số người xin lãnh nhận bí tích Rửa tội ngày càng gia tăng.

Tháng 3 năm 1851, trong dịp đi giảng tĩnh tâm Mùa Chay tại xứ Bầu Nọ, cha Đông bị phản bội bởi một người tham lợi, tố giác với quan chức địa phương. Ông tuần tổng lập mưu bắt cha Đông cùng cha Phượng và hai thầy giảng khi họ đang lẩn trốn trong rừng.

Vì lòng tham, ông tuần đòi tiền chuộc: một nén vàng và một trăm nén bạc để đổi lấy tự do cho bốn người. Cha Đông bình tĩnh trả lời rằng ngài không có số tiền đó. Sau đó, nhận ra sự gian trá của ông tuần - dù có tiền cũng không được tha - cha đã can đảm xin thả ba người còn lại, vì họ là những người cần thiết cho cộng đoàn. Ông tuần đồng ý, nhưng khi họ được thả, họ không quay lại.

Tức giận vì không đạt được mục đích, ông tuần giải cha Đông lên tỉnh Sơn Tây. Trên đường đi, gặp một tín hữu, cha nhắn nhủ những lời đầy xác tín:

“Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả.”

Trước mọi cực hình và những lần tra khảo, cha Đông vẫn một lòng trung thành với đức tin, kiên quyết không chối đạo, không bước qua thập giá.

Rạng sáng ngày 01 tháng 5 năm 1851, tại pháp trường Năm Mẫu, cha quỳ gối cầu nguyện, phó thác linh hồn trong tay Thiên Chúa, rồi anh dũng chịu xử trảm. Thi thể ngài được an táng tại chỗ, sau đó được cải táng về họ Bách Lộc.

Ngài được tôn phong Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II nâng lên hàng Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cuộc đời của Thánh Augustin Schoeffler - Đông là chứng tá hùng hồn cho lòng trung thành, sự can đảm và tình yêu mục tử. Ngài đã sống trọn vẹn ơn gọi, dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống, để bảo vệ đoàn chiên và làm chứng cho Đức Kitô.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho Thánh Augustin Schoeffler - Đông ơn can đảm và lòng trung thành sắt son để làm chứng cho đức tin giữa muôn thử thách.

Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin cho chúng con biết vững lòng tin tưởng nơi Chúa, không sợ hãi trước gian nan, và luôn trung thành sống Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Xin cho chúng con biết yêu mến Hội Thánh, sẵn sàng hy sinh vì đức tin, và can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hằng ngày của mình. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hợp (TGPSG)

Nguồn: hdgmvietnam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top