Tại sao Chúa Nhật 17 - 21 năm B đọc chương 6 Tin Mừng Gioan?

Tại sao Chúa Nhật 17 - 21 năm B đọc chương 6 Tin Mừng Gioan?

Tại sao Chúa Nhật 17 - 21 năm B đọc chương 6 Tin Mừng Gioan?

TGPSG -- Có 34 Chúa Nhật Thường Niên, 34 = 17 + 17. Từ Chúa Nhật Tuần 17 đến Tuần 21 Thường Niên Năm B, các nhà Phụng Vụ dành 5 Chúa Nhật liên tiếp để đọc Diễn Từ Bánh Hằng Sống. Tại sao đang đọc Tin Mừng Máccô, các nhà Phụng Vụ lại chèn Chương 6 của Tin Mừng Gioan vào giữa chu kỳ Phụng Vụ Thường Niên Năm B?

Chủ đề chính yếu của Tin Mừng Máccô là Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Trung của Thiên Chúa: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Máccô không tường thuật nhiều bài giảng của Đức Giêsu, bởi vì, ngài muốn nhấn mạnh đến những việc Đức Giêsu đã làm, hơn là, những lời Người đã giảng. Máccô không giải thích cho chúng ta điều gì về sự giáng sinh của Đức Giêsu, cũng không ghi lại gia phả của Đức Giêsu, bởi vì, điều đó không cần thiết đối với một người đầy tớ.

Người Tôi Trung của Thiên Chúa, qua lăng kính Diễn Từ Bánh Hằng Sống, được khắc họa với năm đặc nét, theo năm câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà Phụng Vụ đã chọn:

Tuần 17: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người; 

Tuần 18: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra; 

Tuần 19: Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời; 

Tuần 20: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy; 

Tuần 21: Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Tâm điểm của chu kỳ Phụng Vụ Thường Niên Năm B chính là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, và tâm điểm của 5 tuần Diễn Từ Bánh Hằng Sống, là Tuần 19: Người Tôi Trung của Thiên Chúa, chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Lương thực của Người Tôi Trung là thi hành ý muốn của Đấng đã sai mình. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, Thầy sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Thầy, cũng sẽ nhờ Thầy mà được sống như vậy. Nếu hai bánh xe của đoàn tàu trung thành lăn trên hai thanh sắt của đường ray, ăn khớp với đường ray, đoàn tàu sẽ sống, sẽ cập bến an toàn. Trung thành tuân giữ những huấn lệnh của Chúa, như ngôn sứ Giêrêmia mô tả: gặp được Lời Chúa con nuốt vào, ăn Bánh Hằng Sống, Bánh Vâng Lời, chúng ta sẽ được sống, sống dồi dào và sống muôn đời.

Để có thể ăn thịt, hay ăn tiết canh của những con vật, chúng ta phải giết chúng. Đức Giêsu nói thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống, thì đồng thời, Người cũng tiên báo về cái chết của Người. Người Tôi Trung vâng lời cho đến chết, đến đổ giọt nước giọt máu cuối cùng trên thập giá để cứu độ chúng ta, để dâng lên Chúa Cha lễ phẩm, món quà, mà Người đã mua bằng chính giá máu của mình, phần chúng ta, chúng ta không phải trả giá, mà chỉ cần ký tên của mình lên món quà đó, bằng cách tin nhận Người là Đấng được Chúa Cha sai đến và vâng nghe lời Người, như Chúa Cha đã phán: Đây là Con Yêu Dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người.

Ở câu cuối cùng của Tin Mừng Máccô, thánh nhân cho biết: các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông (Mc 16,20). Qua Tin Mừng của người, thánh Máccô muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ vụ của các Tông Đồ: lên đường đem Lời Chúa, là chính Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Trung của Thiên Chúa, đến cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia. Lời mời gọi này đưa chúng ta vào một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ: Loan báo Đức Kitô, Người Tôi Trung, cho một thế giới: thích hưởng thụ, hơn là, chịu khó nhọc; thích nhận lãnh, hơn là, biết cho đi; thích được phục vụ, hơn là, tự nguyện cúi mình để phục vụ. Ước gì chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Người Tôi Trung của Thiên Chúa, để trở nên dấu chứng ngôn sứ cho thế giới hôm nay! Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top