Đức Mẹ Người Nghèo - Địa chỉ của niềm tin yêu và niềm hy vọng

Đức Mẹ Người Nghèo - Địa chỉ của niềm tin yêu và niềm hy vọng

Đức Mẹ Người Nghèo - Địa chỉ của niềm tin yêu và niềm hy vọng

TGPSG -- Một buổi trưa Chúa Nhật, chúng tôi có dịp đến cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ Banneux – Mẹ của người nghèo, tại địa chỉ 30/13 đường số 9, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Đây cũng là cơ sở của Dòng Đức Mẹ người nghèo.

Nơi đây là không gian cầu nguyện, một bầu khí bình yên, linh thiêng, nơi ai đến cũng cảm nhận được tình mẫu tử dịu dàng của Đức Mẹ Maria. Bất cứ ai tìm đến Mẹ Maria đều xác tín như lời Chúa Giêsu dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9), để nhờ Mẹ chúng ta sẽ đến với Chúa.

  1. Những tâm hồn đơn sơ chân thành bên Mẹ Maria

Nhiều người từ rất xa, như Gia Lai - Kontum, có người từ Đồng Nai - Giáo phận Xuân Lộc đã nghe biết về nơi linh thiêng này và tìm đến để cầu nguyện. Giữa nhịp sống tất bật, họ đến để tâm sự cùng Mẹ Maria trong những lúc bế tắc tưởng chừng không vượt qua nổi.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, mỗi người mang trong mình những nỗi niềm: gia đình bất hòa, vợ chồng lục đục, gánh nặng kinh tế, lo cho con cái ăn học giữa chi phí ngày càng cao. Và nhất là nỗi đau vì bệnh tật đang gõ cửa.

Dưới chân tượng Đức Mẹ, ta cảm nhận như Mẹ đang nhìn từng người, lắng nghe, an ủi, thấu hiểu từng nỗi khổ riêng. Đôi mắt Mẹ sáng trong, chan chứa niềm vui và hy vọng. Nụ cười Mẹ ấm áp, đôi tay mở rộng như đón nhận và trao ban. Đứng trước Mẹ, ta như những người con nhỏ bé, có thể thổ lộ với Mẹ đủ thứ chuyện vui buồn của cuộc đời.

Chị Maria Thâu, giáo xứ Hạnh Thông Tây, chia sẻ: “Tôi biết đến Đức Mẹ ở đây từ ngày 13-8-2025, sau khi đi hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Đến với Mẹ thật sự là niềm vui. Tôi tâm sự với Mẹ mọi khó khăn, cầu nguyện cho gia đình được bình an. Tin thì sẽ được! Với Mẹ Maria, tôi sống như một đứa trẻ nhỏ, cứ ‘nheo nhẽo’ bám lấy Mẹ. Và thật lạ lùng, Mẹ ban cho tôi rất nhiều ơn: con cái học hành thi đậu, được vào trường tốt…” Chị cho biết thêm: “Từ khi biết nơi đây. Tôi rảnh khi nào thì lại đến cầu nguyện, thủ thỉ với Mẹ. Mẹ là mẹ ruột của mình mà. Như con mình ở nhà, nó dễ thương, xin gì mình cũng cho, xin tiền mua bánh kẹo…, cái gì mình cũng cho hết. Mẹ Maria cũng như thế khi chúng ta đến với Mẹ với tâm tình của một người con.”

Không gian nơi đây còn phảng phất nét “chill” của một vùng yên bình. Có lẽ dành cho người trung niên “có tí tuổi” sẽ cảm nhận rõ sự giới hạn của phận người mong manh, khi đau bệnh ập đến. Nhất là khi nhìn ra bờ sông, lục bình trôi lững lờ khiến tâm hồn như được thảnh thơi. Có những người chỉ dừng chân ghé lại, lặng lẽ ngồi bên Mẹ để tìm một chút nghỉ ngơi sau cuộc mưu sinh.

Dưới chân Mẹ, có một dòng suối nước nhân tạo với hàng chữ: “Con hãy nhúng tay vào dòng nước này.” Khi tay ta chạm vào nước cảm thấy mát mẻ, như một lời mời gọi tận hưởng sự mát lành tinh khiết - là tình thương Mẹ dành cho con cái, cho dù cuộc đời có làm ta “bầm dập” thương đau, thì Mẹ vẫn luôn ở bên, vỗ về au ủi.

Ngoài ra, mọi người còn có thể viết lời cầu nguyện của mình trên những tấm bìa nhỏ và đặt quanh tượng Mẹ, như phó dâng tất cả những ước nguyện đời mình. Ở nơi đây, ta còn được uống nước để cầu xin ơn chữa lành.

Giữa Sài Gòn đông đúc chật chội có một không gian cầu nguyện thật là quý giá biết bao. Nơi đây còn cò Đài Lòng Chúa Thương Xót, Đài Thánh cả Giuse, Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, nhất là cầu nguyện với tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh giá, tương truyền đôi bàn tay Chúa giơ ra để ban phép tha tội cho người cứ phạm đi phạm lại một tội.

Được biết, tại nhà Đức Mẹ người nghèo này vào lúc 9g mỗi Chúa Nhật thứ ba trong tháng có thánh lễ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân cùng với những phần quà và các suất ăn dành cho họ.

2. Đức Mẹ Banneux - “Đức Mẹ của Người Nghèo”

Câu chuyện về Đức Mẹ Người Nghèo bắt đầu năm 1933 tại Banneux, Bỉ. Ngày 15/1/1933, Đức Mẹ hiện ra với em Mariette Beco, 11 tuổi. Trong 8 lần hiện ra, Mẹ tự xưng là: “Đức Mẹ của Người Nghèo.” Đức Mẹ chọn Mariette đơn giản vì em nghèo, trong sạch và có một trái tim rộng mở. Tối hôm ấy, em đang chờ anh trai về, áp mặt vào cửa sổ khi bóng tối dần buông xuống; lúc đó là bảy giờ tối ở Banneux. Bà Beco đang làm việc ở phòng sau; những người còn lại của gia đình đã đi nghỉ - hôm đó không ai trong gia đình dự lễ Chúa Nhật - người cha vốn là một tín hữu Công giáo nhưng đã bỏ đạo.

Em nhìn thấy Đức Mẹ mặc áo trắng rực sáng trên nền tuyết, đầu hơi nghiêng, tay dang ra trong tư thế đầy yêu thương. Ban đầu Mariette tưởng chỉ là ánh đèn dầu hắt bóng, nhưng dù em có cất đèn đi, hình ảnh rạng ngời ấy vẫn còn đó. Khi em toan chạy ra cửa, mẹ em ngăn lại, cho rằng đó chỉ là trò phù thủy. Ánh sáng vụt tắt.

Đêm ấy, Mariette quỳ cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Từ đó, em bắt đầu trở lại đời sống đạo: dự lễ ngày thường, học giáo lý, tập sống nhân đức.

Ba ngày sau, Mẹ Maria lại đến. Giữa cái lạnh buốt giá, Mariette được Mẹ mời gọi ra tận cuối vườn, nơi giáp rừng. Người cha, thấy con gái quỳ gối nhiều lần trên nền tuyết như xuất thần, liền chạy theo. Rồi ông thấy con quỳ bên một mạch nước lạ chưa ai để ý trước đó. Đức Mẹ truyền: “Hãy nhúng tay con xuống nước này… Dòng suối này được dành riêng cho Mẹ.”

Mariette vâng lời, thọc tay xuống dòng nước lạnh buốt. Rồi em nói với cha: “Mẹ gọi con.” Người cha, không thấy hình ảnh nào, vội chạy đi tìm cha xứ. Ít ngày sau, chính ông cũng trở lại sống đạo sốt sắng.

Các lần hiện ra chính:

Lần 1 (15/1/1933): Đức Mẹ mặc áo choàng trắng, trên tay cầm tràng hạt. Mẹ gọi Mariette ra khỏi nhà, dẫn ra vườn rồi biến đi.

Lần 2 (18/1/1933): Đức Mẹ dẫn Mariette đến một nguồn nước nhỏ. Mẹ nói: “Nguồn nước này dành cho mọi dân tộc… để xoa dịu đau khổ của bệnh nhân.”

Những lần khác: Đức Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện, mời gọi mọi người tin tưởng vào Chúa. Đức Mẹ an ủi và chúc lành cho những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó.

Lần cuối (2/3/1933): Đức Mẹ phán: “Mẹ là Mẹ của Người Nghèo.” Xác nhận vai trò của Mẹ là Đấng bảo trợ, nâng đỡ những ai khốn khó.

Qua các lần hiện ra, Đức Mẹ gởi đến nhân loại sứ điệp: Đức Mẹ yêu thương tất cả, đặc biệt những người nghèo, bệnh tật và đau khổ. Nguồn nước là dấu chỉ ơn chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Mẹ kêu gọi con cái cầu nguyện, sống gắn bó với Chúa và phó thác trọn vẹn cho Chúa.

Trong bối cảnh xã hội lúc ấy rất nhiều người đang rời bỏ đời sống đạo, Đức Mẹ muốn nhắn nhủ nhân loại hãy trở về với Chúa, sống đức tin, cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Nhiều bệnh nhân khi đến nguồn nước ở Banneux đã được an ủi và chữa lành. Năm 1949, Giáo hội Công giáo chính thức công nhận các cuộc hiện ra. Từ đó, Banneux trở thành một trung tâm hành hương lớn, đặc biệt cho người nghèo và các bệnh nhân.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hiện ra tại Banneux và ban cho chúng con nguồn nước chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần. Xin Mẹ chữa lành căn bệnh vô cảm trong chúng con - để biết quan tâm, yêu thương nhau hơn trong gia đình và cộng đoàn. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện để nối kết với Chúa, và sống tín thác như Mẹ. Amen.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top