Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện

Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện

Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện

TGPSG -- Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Nhà Ứng sinh Chủng viện Sài Gòn đã tổ chức cuộc thi làm hang đá trong bầu khí sôi nổi và tích cực của các anh em Dự tu. Những hang đá tuy đơn sơ nhưng thể hiện lòng yêu mến và tâm tình sẵn sàng đón mừng Chúa Hài Đồng.

Theo thể lệ, mỗi tổ gồm 12-15 thành viên thiết kế và trang trí một hang đá, trưng bày tại các khu vực do Ban Tổ Chức chỉ định (lầu 1, 2, 3, 4 và nhà bếp) theo hình thức bốc thăm. Cuộc thi diễn ra từ Chúa Nhật I Mùa Vọng (30.11) đến Chúa Nhật IV Mùa Vọng (20.12), khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Về hình thức, mỗi hang đá phải tuân thủ kích thước quy định: chiều dài từ 1-1,5 m, chiều rộng 0,8-1 m và chiều cao 1-1,2 m.

Các tác phẩm được chấm điểm dựa trên ý nghĩa, tính sáng tạo, sự thân thiện với môi trường và tính tiết kiệm.

Tối ngày 23.12, đêm tổng kết và chấm điểm hang đá đã diễn ra với sự hiện diện của Ban Giám khảo gồm Linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân (Giám đốc Nhà Ứng sinh) và các cha đồng hành. Bầu khí náo nức và hào hứng lan tỏa khắp Nhà Ứng sinh, thể hiện rõ trên từng khuôn mặt anh em Dự tu.

I. Đêm tổng kết và chấm điểm hang đá

Tại buổi thuyết trình, Tổ 1 đã gây ấn tượng với mô hình hang đá làm từ bìa carton và kẽm nhung, vừa tiết kiệm chi phí vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Nhà-Ứng-Sinh (1)

Điểm nhấn sáng tạo của tác phẩm là hang đá được đặt trong một hộp quà, kết hợp với hình ảnh xe lửa chuyển động xung quanh. Theo đại diện nhóm, thiết kế này mang ý nghĩa hoán dụ: Chúa Giáng Sinh như món quà quý giá dành cho nhân loại, Đấng đến đem niềm vui và ơn cứu độ cho con người hôm nay. Nhóm cũng gửi gắm ước mong anh em Dự tu trở nên những “món quà” cho Dân Chúa.

Nhà-Ứng-Sinh (2)

Tiếp nối là phần trình bày hang đá của Tổ 2, với tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật, hòa quyện hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sự năng động, linh hoạt của Giáo hội.

Qua hình ảnh ngôi sao - biểu tượng ánh sáng Chúa Kitô - cùng các thiên thần loan báo Tin Mừng, nhóm mời gọi mọi người bước đi trong ánh sáng và lan tỏa niềm vui Giáng Sinh.

Nhà-Ứng-Sinh (3)

Ý nghĩa của tác phẩm còn được thể hiện qua những viên đá mộc mạc bao quanh hang đá, tượng trưng cho từng thành viên với những hy sinh và thử thách riêng, được hiệp dâng lên Thiên Chúa. Chính những chi tiết đơn sơ ấy làm nổi bật Mầu nhiệm Nhập Thể và tạo nên một bức tranh đức tin trọn vẹn.

Nhà-Ứng-Sinh (4)

Nhà-Ứng-Sinh (5)

Bầu khí thêm phần phấn khởi khi phần thuyết trình khép lại bằng tiếng đàn violin cùng giai điệu bài hát Feliz Navidad, gắn kết các cha và anh em trong niềm hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh.

Thay vì xây dựng mô hình hang đá truyền thống, Tổ 5 gây ấn tượng mạnh khi tái hiện một ngôi nhà Do Thái cổ với đầy đủ các yếu tố lịch sử và khảo cổ. Nhóm đã mô phỏng cấu trúc nhà hai tầng của người Do Thái, trong đó tầng dưới là nơi trú ngụ của gia súc - cũng chính là nơi Đức Maria và Thánh Giuse đã hạ sinh Chúa Giêsu vì các phòng trọ phía trên đã kín chỗ. 

Nhà-Ứng-Sinh (6)

Điểm nhấn sâu sắc nhất của tác phẩm chính là hình ảnh máng cỏ đơn sơ được đặt sát mặt đất, mang thông điệp rằng Chúa Giêsu chấp nhận sự khiêm hạ tuyệt đối để trở thành người đồng hành cuối cùng với những ai nhỏ bé và tuyệt vọng nhất. 

Qua đó, đại diện nhóm cũng gởi gắm lời mời gọi các anh em dự tu hãy noi gương Thánh Giuse trong sự tỉnh thức, sẵn lòng trở thành những "ngôn sứ" nằm sát đất để phục vụ và nâng đỡ những mảnh đời khó khăn trong thế giới hôm nay.

Nhà-Ứng-Sinh (7)

Kế tiếp, Tổ 3 giới thiệu hang đá với góc nhìn sâu sắc khi tái hiện toàn cảnh lịch sử cứu độ, từ biến cố Tội Nguyên Tổ đến mầu nhiệm Phục Sinh. Hình ảnh vườn Địa Đàng với ông bà nguyên tổ Ađam - Eva cùng những “vết nứt” biểu trưng cho sự đổ vỡ trong tương quan giữa con người và Thiên Chúa.

Nhà-Ứng-Sinh (8)

Điểm nhấn gây ấn tượng là cây Thánh giá được đặt bên máng cỏ, gợi nhắc rằng mầu nhiệm Giáng Sinh là khởi đầu cho hành trình cứu độ, đạt tới đỉnh cao nơi cuộc khổ nạn và phục sinh trên đồi Golgotha.

Hình ảnh Hài Nhi Giêsu dang rộng vòng tay giữa không gian tương phản - từ Địa Đàng xanh tươi đến sự khô cằn của tội lỗi - trở thành sứ điệp hy vọng, mời gọi mỗi người sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa.

Nhà-Ứng-Sinh (9)

Trong không gian ấm cúng của căn bếp, Tổ 4 đã dẫn dắt mọi người bước vào một hành trình đầy cảm xúc theo ánh sao lạ từ Tin Mừng Matthêu. Không chọn những vật liệu cầu kỳ, nhóm dùng những sợi rơm vàng mộc mạc - thứ vốn dễ có, dễ tìm và cũng dễ bị bỏ qua - để làm "bệ đỡ" sưởi ấm cho gia đình Thánh Gia. Những cọng rơm mang ý nghĩa nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng có giá trị riêng khi được đặt đúng chỗ. 

Nhà-Ứng-Sinh (10)

Hình ảnh Hài Nhi Emmanuel chào đời giữa cái se lạnh đêm đông chính là ánh sáng hy vọng, mời gọi mỗi người kiên trì bước tiếp qua những lúc chán chường trong cuộc sống.

Đặc biệt, việc để trống vị trí của ba nhà chiêm tinh là một dụng ý đầy chân thành: chính chúng ta hôm nay mới là những nhà chiêm tinh mới, mang theo những ước ao và cả những yếu đuối của mình đến dâng cho Chúa. Để rồi sau cuộc gặp gỡ ấm áp ấy, mỗi người sẽ ra về trên "một con đường khác" - con đường của sự đổi mới, bình an và gác lại những lỗi lầm phía sau.

Nhà-Ứng-Sinh (11)

Nhà-Ứng-Sinh (12)

II. Nghi thức làm phép và thắp sáng hang đá lớn

Giữa bối cảnh một năm đầy biến động bởi thiên tai, bão lũ tại Việt Nam, Ban Khánh Tiết đã thiết kế một tác phẩm hang đá lớn, mang đậm tính thời sự và sự đồng cảm sâu sắc. Thay vì những khung cảnh rực rỡ thường thấy, ban đã tỉ mỉ tái hiện một địa hình núi non hiểm trở với ngôi nhà dột nát, nhằm diễn tả những khó khăn thực tại mà con người đang phải đối mặt. 

Nhà-Ứng-Sinh (13)

Điểm nhấn nghệ thuật của hang đá là ngôi sao Moravian theo phong cách cổ điển Đức với những góc cạnh sắc nhọn, biểu tượng cho ánh sáng cứu độ phá tan băng giá và đau khổ để kết nối con người lại gần nhau hơn. 

Nhà-Ứng-Sinh (14)

Qua đó, Ban Khánh Tiết gởi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của Thiên Chúa giữa gian nan, đồng thời mời gọi mỗi người hãy biết "nhường chỗ" cho sự bình an của Chúa được tỏa sáng trong cuộc đời mình.

Hang đá lớn không chỉ là một công trình chung của Nhà Ứng sinh mà còn là lời cầu nguyện thiết thực cho sự an bình và hy vọng trong mùa Giáng Sinh năm nay.

Sau đó, Cha Giám đốc Giuse Trần Hoàng Quân đã chủ sự nghi thức làm phép và thắp sáng hang đá lớn tại Nhà Ứng sinh. Ngài cũng gửi lời tri ân quý Cha và anh em Dự tu đã cộng tác trong việc thực hiện các hang đá, đồng thời ban phép lành kết thúc.

Đêm tổng kết và chấm điểm hang đá, cùng nghi thức làm phép hang đá lớn, khép lại trong niềm vui và hy vọng, khi các Cha và anh em Dự tu sẵn sàng bước vào đại lễ Giáng Sinh.

Nhà-Ứng-Sinh (15)

Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top