Phần thực hành Sa Mạc Huấn luyện Trợ úy của các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse

Phần thực hành Sa Mạc Huấn luyện Trợ úy của các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse

Phần thực hành Sa Mạc Huấn luyện Trợ úy của các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse

TGPSG -- “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái…” (Ga 15,5).

Lời Chúa xác định điều kiện sống của mỗi Kitô hữu đặc biệt cũng là tâm tư của mỗi sa mạc sinh luôn kết họp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sa mạc Trợ úy tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây từ 07giờ ngày 19/05/2025 đến 17giờ ngày 21/05/2025.

I. Ngày thứ nhất: Ngày cầu nguyện

  1. Nhập sa mạc

Ngay phút đầu nhập sa mạc, các thầy được giới thịệu một số nút dây căn bản, cách dựng lều, sau đó bắt tay vào việc thực hành. Thật nhanh chóng, các thầy dựng cho đội mình một cái lều khá vững chắc, tổ ấm của đội trong ba ngày sa mạc. Các thầy đã trang trọng đặt vào lều, một bàn thờ nho nhỏ - khác với các lều trong các trại ngoài xã hội.

  1. Nghi thức Khai mạc

Sau nghi thức chào cờ, là câu chuyện dưới cờ của linh mục (Lm) Hiêrônimô Trần Anh Nhật, sa mạc trưởng: “Các thầy đã trải qua hai ngày sa mạc lý thuyết tại Đại Chủng Viện (ĐCV) thật hăng say hết mình. Giờ đây, bước vào sa mạc thực hành trong ba ngày tại giáo xứ Hanh Thông Tây, nơi có điều kiện sân bãi phù hợp điều kiện sa mạc thực hành. Ước mong tinh thần hăng say đó gia tăng hơn, các thầy dấn thân tích cực hơn, trong mọi sinh hoạt học hỏi lý thuyết và thực hành để sau này, trong vai trò người người lãnh đạo, các thầy biết sáng tác trò chơi, các sinh hoạt cho anh em chung quanh và đặc biệt cho các thiếu nhi nơi giáo xứ.”

Ngài đặt tên cho sa mạc: Stêphanô - Nhiệt Thành

Tiếp đến, Lm Giuse Nguyễn Duy Khương, Tuyên úy Sa mạc (TUSM) tâm tình: “Không như những trại ngoài xã hội, sa mạc này mang ý nghĩa thiêng liêng: các Thầy đi vào sa mạc gặp gỡ Chúa, cảm nhận sự đồng hành yêu thương của Chúa và đón nhận sức mạnh từ nơi Ngài. Những sinh hoạt trong sa mạc sẽ trở nên ý nghĩa sâu sắc khi có Chúa, khi ta gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ trong những giờ viếng Chúa, chầu Thánh Thể, dâng thánh lễ mà còn trong mọi lúc, trong mọi hoạt động của sa mạc. Như thế, những việc làm của chúng ta mới trở thành ý nghĩa và sinh nhiều hoa trái. Ước mong các thầy luôn đồng hành với Chúa trong tinh thần nhiệt tâm hết mình trong từng hoạt động dưới sự hướng dẫn của quý cha và quý trưởng”

Kết thúc buổi chào cờ, Lm Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng Tuyên Úy, khen ngợi các thầy đã thấm nhuần tinh thần Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT): chào đúng cách hơn, tập họp nhanh và nghiêm chỉnh hơn.

Ngài nhắn nhủ: “Câu chuyện hai môn đệ trở về làng Emmaus với tâm trạng buồn, chán, thất vọng. Nhưng Chúa hiện ra, đồng hành, đàm đạo với hai ông. Và Lời Chúa đã sưởi ấm lòng hai ông. Trong hành trình sứ vụ, có lúc ta nản lòng, nhưng Chúa luôn đồng hành với ta.

Sa mạc không là nơi chỉ có sữa và mật ong, mà còn nhiều vất vả. Xin Chúa nạp năng lượng cho các thầy để tiếp thu tốt các nội dung của TNTT. Ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc Cầu Nguyện. Trong cách chào của TNTT, bốn ngón với ý chỉ: Cầu nguyện, Rước Lễ, Hy sinh, Làm tông đồ thì Cầu nguyện là quan trọng nhất, được đặt nơi “ngón trỏ” như để chỉ trỏ, hướng dẫn mọi việc, làm mọi chuyện với tinh thần cầu nguyện; “ngón giữa” cao nhất: Hiệp thông với Chúa Thánh Thể; “ngón đeo nhẫn” chỉ sự hy sinh; “ngón bé nhất, ngón út:  Làm việc tông đồ.

Với ý lực sống ngày hôm nay là Cầu nguyện. Cầu chúc cho mọi người ý thức có sự đồng hành hiện diện của Chúa.”

  1. Thánh lễ

Đầu lễ, Lm TUSM xin Chúa cho mọi người ý thức sự đồng hành hiện diện của Chúa và xin Ngài tha thứ những lần đã quên không ý thức sự đồng hành của Chúa.

Chia sẻ sau bài Tin mừng Ga 14,21-26:

“Lời Chúa Giêsu dạy thật ý nghĩa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” Yêu mến Chúa không dừng lại ở cảm xúc, cảm tính cá nhân hay theo phong trào, hứng thì làm, mệt thì bỏ lơ; nhưng phải kiên trì dấn thân hết mình, thực hành Lời Chúa trong cuộc sống và ơn gọi của mình.

Đợt sa mạc thực hành này, các thầy phải đổ mồ hôi, nhưng sẽ góp phần chuẩn bị cho sứ vụ mai sau…”

Sau Thánh lễ, bắt đầu là 2 bài khóa rất quan trọng, do Lm Gioan Maria Vianey Chu Minh Tân, TU đặc trách  ngành Nghĩa cùng Lm Giuse Nguyễn Duy Khương, TUSM và trưởng Micae Ninh Đức Thành, chủ tịch Tổng Liên Đoàn TNTT trình bày:

  1. Tương quan giữa Tuyên úy với huynh trưởng (HT), trợ úy và trợ tá
  2. Vai trò Trợ úy trong việc điều hành đoàn TNTT

- Hàng Giáo phẩm trao cho linh mục Tuyên Úy (LMTU) nhiệm vụ hướng dẫn và điều hành TNTT theo đúng Nội quy. Nhiệm vụ này được LMTU ủy thác cho các HT tùy khả năng và vai trò của họ theo nguyên tắc tông đồ giáo dân (TĐ, số 20).

- Trợ úy là thành phần tu sĩ nam nữ tham gia trong Phong Trào TNTT tại các Xứ Đoàn, vai trò mà tương lai rất gần, các thầy sẽ đảm trách. Vai trò của trợ úy

+ Giúp LMTU trong vai trò lãnh đạo tinh thần Xứ Đoàn và hỗ trợ việc giáo dục.

+ Đồng hành và giúp đỡ các HT trong các công việc LMTU giao phó.

+ Không trực tiếp hướng dẫn ban điều hành xứ đoàn nhưng khéo léo lắng nghe tâm tư các HT để rút kinh nghiệm, chỉ dẫn các em đời về sống thiêng liêng, nâng đỡ kiến tạo sự hiệp nhất.

Tóm lại, Trợ úy đến để chia sẻ vai trò giáo dục đức tin và đạo đức cho các thiếu nhi nên cùng đi và cầu nguyện cùng các em, không làm thay việc của HT.

Các bài khóa còn lại do các Huấn luyện viên hướng dẫn: Tổ chức, Điều hành đoàn TNTT, Hội họp trong xứ đoàn. Tổ chức chiến dịch thi đua.

Kết thúc ngày sa mạc đầu tiên, các thầy quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Chúa những cố gắng hy sinh trong ngày.

II. Ngày thứ hai -Ngày Thánh Thể

Được bắt đầu bằng cầu nguyện, dâng Thánh lễ. Trong ngày này các thầy tìm hiểu về các khóa kỹ năng như Morse, Dấu đường, Mật thư Thánh Kinh. Sử dụng mật thư Thánh Kinh cũng là phương thế giúp các em học Thánh Kinh ngay khi chơi. Ví dụ: Mật thư với chìa khóa “Lưới đầy người ta kéo lên… lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài” (Mt 13, 48), các em sẽ lựa chọn một chữ, bỏ một chữ để giải mật thư.

Tiếp theo là bài khóa Lửa Thiêng Thánh Thể (LTTT) - ngoài xã hội người ta gọi là Lửa Trại. LTTT giúp mọi đoàn sinh hợp nhất trong cùng một ngọn lửa của Thiên Chúa, Lửa Tình Yêu, Lửa Thiêng Thánh Thể.

Sau bữa cơm chiều, các đội tập dợt lại vở kịch theo nội dung chỉ định và hóa trang phù hợp với các vai trong LTTT.

Sau LTTT là giờ Chầu Thánh Thể bên ánh lửa, thật sốt sắng và ấm cúng.

III. Ngày cuối - Hy sinh và Tông đồ

Đầu Thánh lễ, Lm Sa mạc trưởng mời gọi mọi người tạ ơn Chúa đã ban cho sa mạc sự an lành, dù thời tiết nóng, chương trình san sát nhau, với bao nhiêu kiến thức phải thu nạp. Tạ ơn Chúa đã cho mọi người có cơ hội, thời gian gặp gỡ nhau, gặp gỡ Chúa và điều kiện cơ sở vật chất tốt, không gian rộng rãi.

Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ các thầy. Sau sa mạc này, các thầy tiếp tục lên đường vì Giáo hội luôn chờ đợi và đặt hy vọng nơi các thầy, đặc biệt các thiếu nhi mà các thầy được trao gửi và gặp gỡ.

Theo Tin Mừng Ga 15,1-8, Lm Sa mạc trưởng chia sẻ:

Chúa Giêsu nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết cuả Ngài và các môn đệ. Là môn đệ của Chúa, chúng ta chỉ có thể tăng trưởng khi gắn chặt với Đức Kitô.

Chúa đã nhắc lại nhiều lần hai chữ “Ở lại”. Ở lại trong Thầy mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong Thầy để Ngài cắt tỉa những gì không phù hợp với Lời Chúa. Ở lại trong Chúa để đón nhận sự sống, sự bồi dưỡng từ Ngài.

Trong phong trào TNTT, Sống Thánh Thể là lời mời gọi sống tinh thần Tình yêu trao ban, sẵn sàng đi ra sống yêu thương quảng đại từng ngày.

Trong ngày thứ ba, sau hai Bài khóa lý thuyết Vào Sa Mạc và Hành Trình Sa mạc, các thầy bước Vào Hành Trình Sa mạc với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Những thử thách như giải mật thư, vượt chướng ngại vật, tìm đường nhanh nhất đến nơi hành hương không làm chùn bước, các thầy đã thực hiện dễ dàng thử thách về đên đích nhanh chóng.

Sau giờ nghỉ trưa, là Đố Vui kiến thức TNTT.

Cuối ngày, trong tâm tình biết ơn của một người được Chúa chọn gọi, các thầy quây quần bên nhau, bên Chúa Giêsu Thánh Thể, thành tâm, thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban cho các thầy luôn sống lời mời gọi của Chúa trong sứ vụ sắp tới.

Bế mạc, sa mạc phó đúc kết và phát thưởng. 

Một thầy đại diện hết lòng cám ơn các linh mục, các huấn luyện viên, và ban phục vụ đã giúp cho sa mạc diễn ra thành công. Mọi người trao nhau những lời chúc tốt đẹp: Chúc cho chuyến đi sứ vụ của các thầy gặt hái nhiều hoa trái. Chúc Tàu Lửa TNTT luôn có thêm những người Lái tàu yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu thiếu nhi để đưa các em đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top