“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

TGPSG -- Trong bầu khí của những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ tân niên cùng với quý ân nhân vào ngày 09 tháng 02 năm 2025.

Qua buổi gặp gỡ này, gia đình Đại chủng viện muốn gửi đến các vị ân nhân lời tri ân vì sự quảng đại cộng tác, đồng thời cùng với các vị ân nhân dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về biết bao hồng ân Ngài đã tặng ban và dâng năm mới trong tình yêu thương quan phòng của Ngài. Thế nên, đây là một cuộc gặp gỡ thân tình và là cuộc gặp đoàn viên trong mối dây nối kết là Đức Kitô.

Gặp gỡ và tri ân

Vào lúc 8h toàn thể gia đình Đại chủng viện đã hân hoan đón tiếp lần lượt và trò chuyện với các vị ân nhân đến với ngày gặp mặt. Tiếp đến tại hội trường, các ân nhân đã cùng với các cha và các chủng sinh nhìn lại lịch sử hình thành của Đại chủng viện. Đó là chiều dài của hơn 160 năm trong công cuộc đào tạo linh mục, với hơn 1500 linh mục, 38 giám mục và hơn hết là 3 vị thánh đã xuất thân từ chủng viện này. Hiện tại, nơi đây vẫn đang đào tạo hơn 250 chủng sinh với định hướng “trở nên người môn đệ và đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mục tử” qua bốn chiều kích: thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ; trải dài qua các giai đoạn: tu đức, triết học, năm thử, thần học và tập vụ.

Sau khi nhìn lại lịch sử, Cha Giám đốc Giuse Đỗ Xuân Vinh đã chào mừng các vị ân nhân đến. Cha chia sẻ: “Điều làm nên sức sống của chủng viện trong suốt những tháng năm qua có lẽ không chỉ nhờ chiều dài của thời gian hơn 160 năm, cũng không chỉ nhờ chiều rộng của không gian là mảnh đất lâu đời của chủng viện với những tòa nhà có phần cổ kính; mà trên hết còn là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để rồi biết bao thế hệ Giám mục, linh mục, chủng sinh đã nhiệt thành dấn thân, cùng với đó là sự quảng đại cộng tác của biết bao thế hệ các ân nhân. Do vậy, nếu hôm nay chủng viện hân hoàn đón chào quý ân nhân đến thì thực sự chủng viện đang chào đón những người nhà của mình trở về. Chủng viện là ngôi nhà chung.”

Kế đến, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã thay lời Đức Tổng Giuse và chủng viện để bày tỏ lòng tri ân đối với các ân nhân. Đức cha cảm ơn vì các vị ân nhân đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa mà cộng tác vào công cuộc đào tạo linh mục của Giáo hội. Toàn thể gia đình Đại chủng viện vẫn luôn cầu nguyện và dâng thánh lễ với ý hướng cầu nguyện cho các ân nhân. Để diễn tả thêm việc nối kết trong Đức Kitô, Đức cha đã gửi đến từng ân nhân một xâu chuỗi mân côi với mong ước mọi người sẽ nối kết nhau hơn qua việc cầu nguyện.

Sau đó, gia đình Đại chủng viện lắng nghe những chia sẻ và mong ước từ các ân nhân. Tất cả các ân nhân đều mong muốn các chủng sinh sẽ trở nên các linh mục sống tốt lành phục vụ Chúa và Giáo hội cách nhiệt thành.

Tạ ơn Thiên Chúa và dâng năm mới

Những câu chuyện, những tâm tình gặp gỡ tri ân giữa gia đình Đại chủng viện và các ân nhân đã được dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã gợi lên đôi lời mời gọi mà Chúa nhắn gửi qua đoạn Tin Mừng Lc 5,1-11 của phụng vụ tuần thứ 5 thường niên.

Trong Giáo hội đã có nhiều người đã lắng nghe lời rao giảng và mời Chúa lên thuyền như ông Simon (x. Lc 5,3). Trong số đó có con cái trong giáo xứ của ông bà anh chị em. Chúa muốn có những người đi theo Chúa, những thừa tác viên dành riêng cho Chúa. Đi theo Chúa cần đón nhận thử thách và thập giá thì mới sinh hoa kết trái, điều đó khó khăn như việc ra chỗ nước sâu để thả lưới thì mới có cá (x. Lc 5,4). Chính việc vâng lời của các môn đệ mà Chúa đã làm phép lạ (x. Lc 5,5-6). Vì thế nên, tính chất phi thường của phép lạ sẽ được thực hiện khi người đón nhận có lòng vâng nghe. Ngày nay, Giáo hội cũng đang chịu thử thách vì sự thiếu vắng ơn gọi linh mục và thiếu cả những linh mục sống đúng căn tính của mình. Nơi đời sống ông bà anh chị em cũng có những khó khăn tương tự. Chúng ta cùng được mời gọi đón nhận thập giá trong sự lắng nghe và vâng phục để Chúa làm phép lạ trổ sinh hoa trái. Trong năm thánh này, chúng ta cũng được mời gọi sống lành thánh, vì chúng ta cần Chúa, cần nhận ân xá để có Chúa và không lắng lo trước gian khó.

Sau Thánh lễ, các ân nhân đã cùng gia đình chủng viện dùng bữa trưa thân mật. Hôm nay, chính Đức Kitô đã nối kết mọi người với Chúa và với nhau; đồng thời Ngài cũng mở ra cho tất cả mọi người một năm mới, năm thánh của hy vọng.

Ban truyền thông Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top