Những bài học từ thánh Gioakim và thánh Anna dành cho các đôi vợ chồng hiếm muộn

Ngày nay, không ít đôi vợ chồng phải đối diện với nỗi đau hiếm muộn. Tuy nhiên, họ không phải là những người đầu tiên trải qua thử thách ấy. Theo truyền thống Kitô giáo, hai thánh Gioakim và Anna – thân sinh của Đức Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu – cũng từng sống trong cảnh son sẻ suốt nhiều năm trước khi được Thiên Chúa ban cho người con mà Ngài đã tuyển chọn.

Vào thời của hai ngài, y học hầu như chưa có phương thế hỗ trợ các trường hợp hiếm muộn, trong khi việc không có con thường bị xã hội xem như một điều đáng xấu hổ. Chính vì thế, câu chuyện của hai thánh trở thành nguồn khích lệ lớn lao cho các gia đình ngày nay, đồng thời lời chuyển cầu của các ngài vẫn luôn là nguồn an ủi và nâng đỡ đối với những ai đang tha thiết khẩn cầu hồng ân làm cha mẹ.

Bức họa thánh Gioakim, Đức Trinh Nữ Maria lúc nhỏ và thánh Anna tại nhà thờ San Francesco ở Reggio Emilia, Ý | Ảnh: Renata Sedmakova/Shutterstock

Hai thánh Gioakim và Anna đã phải chịu cảnh hiếm muộn trong nhiều năm

Hai ngài đã trải qua khoảng hai mươi năm son sẻ trước khi thánh Anna cưu mang Đức Maria. Dù Tân Ước không thuật lại cuộc đời của song thân Đức Maria, nhưng một số tác phẩm Kitô giáo thời kỳ đầu, đặc biệt là sách “Ngụy thư Thánh Giacôbê” được biên soạn vào thế kỷ II, đã cung cấp một số chi tiết liên quan đến cuộc đời của hai ngài.

Dù không thuộc quy điển Kinh Thánh và không được Giáo hội xem là nguồn mặc khải chính thức, những bản văn này đã góp phần hình thành các truyền thống đạo đức được lưu truyền qua nhiều thế kỷ về thánh Gioakim, thánh Anna và Đức Maria, trong đó có câu chuyện về hành trình dài vượt qua nỗi đau hiếm muộn của hai ngài.

Thánh Gioakim và Thánh Anna tìm sức mạnh trong lời cầu nguyện

Sách “Ngụy thư Thánh Giacôbê” thuật lại khá chi tiết việc hai ngài tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho một người con. Thánh Gioakim vào sa mạc để ăn chay và cầu nguyện, còn thánh Anna ở lại nhà.

Theo bản văn này, thánh Gioakim rời gia đình để lui vào sa mạc. Tại đó, ngài ăn chay và cầu nguyện suốt bốn mươi ngày đêm, hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa giữa những thử thách của cuộc đời.

Trong thời gian chồng vắng nhà, thánh Anna đau buồn vì cảnh son sẻ, đồng thời nhớ thương người chồng đang xa cách như thể ông đã qua đời. Sau đó, bà bước vào khu vườn và dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện từ tận đáy lòng.

Trong đau khổ, thánh Anna vẫn hướng trọn niềm cậy trông về Chúa

Khi thánh Anna còn chìm trong nỗi buồn, người nữ tỳ tên Judith đã khích lệ bà đừng tuyệt vọng vì “ngày trọng đại của Thiên Chúa đã đến gần”. Nghe lời ấy, bà cởi bỏ y phục tang chế, mặc lại y phục ngày thành hôn và bắt đầu cầu nguyện. Bà lặng lẽ bước đi trong khu vườn, ngước nhìn tổ chim, bầu trời và mọi tạo vật chung quanh như những dấu chỉ về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa.

Bà tha thiết dâng lời cầu nguyện khi bước trong vườn, bà thưa cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con biết ví mình với điều gì đây? Con chẳng được như mặt đất, vì ngay cả đất cũng đến mùa sinh hoa kết trái và dâng lời chúc tụng Ngài.”

Sau đó, một thiên thần đã hiện đến báo cho thánh Anna biết bà sẽ thụ thai và người con của bà sẽ “được khắp thế gian nhắc đến”. Đáp lại hồng ân ấy, thánh Anna hứa sẽ hiến dâng người con của mình cho Thiên Chúa.

Hai thiên thần tiếp tục hiện đến với thánh Anna để báo tin rằng thánh Gioakim đang trên đường trở về, vì Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Một thiên thần cũng hiện ra với thánh Gioakim, bảo ông trở về nhà và loan báo rằng người vợ của ông sẽ thụ thai.

Tin tưởng vào lời báo của các thiên thần, thánh Anna vội ra cổng đón chồng. Câu chuyện kể rằng, khi vừa nhìn thấy thánh Gioakim, bà đã chạy đến ôm lấy ông trong niềm vui khôn tả sau bao tháng ngày chờ đợi và tín thác.

Những thử thách đã trổ sinh hoa trái

Điều mà hai thánh từng xem là nỗi đau và sự tủi hổ lớn nhất của cuộc đời, cuối cùng lại trở thành nơi Thiên Chúa thực hiện chương trình yêu thương của Ngài. Thánh Gioakim trở về từ sa mạc. Thánh Anna cởi bỏ y phục tang chế để mặc lại y phục ngày thành hôn. Câu chuyện của hai ngài được biến đổi nhờ ân sủng Thiên Chúa.

Lòng trung thành, sự kiên trì và niềm tín thác của hai ngài cuối cùng đã được Thiên Chúa chúc phúc bằng hồng ân sinh hạ và dưỡng dục Đức Maria – Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, người nữ được tuyển chọn để cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Độ trần gian.

Ngày nay, thánh Anna được Giáo hội tôn kính là bổn mạng của các bà mẹ và những người đang cầu xin ơn có con. Cùng với thánh Gioakim, hai ngài còn là bổn mạng của các ông bà và các đôi vợ chồng Công giáo.

Tác giả: Kate Quinones

Duy Phong biên dịch

Nguồn: EWTN News

Top