Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng lễ Bổn mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
TGPSG -- Vào lúc 05 giờ 15 - ngày 24 tháng 01 năm 2026, Nhà Ứng sinh Chủng viện TGP Sài Gòn đã hân hoan mừng lễ bổn mạng nhân dịp lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại.
Thánh lễ do Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân - Giám đốc Nhà Ứng sinh, Lm Giuse Phạm Bá Lãm - Giám đốc Nhà vãng lai Phát Diệm, cùng quý cha đồng tế. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của các soeurs, các ân nhân và khách mời.
Bên cạnh Thánh lễ mừng bổn mạng, Đức cha Giuse cũng đã làm phép khu nhà thể thao nhằm phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho anh em dự tu.
A. Trước Thánh lễ
Trước giờ Thánh lễ, anh em dự tu đã xếp hàng trang nghiêm để đón tiếp Đức cha Phụ tá Giuse, quý cha và quý khách.

Sau phần đón tiếp, Đức cha Giuse Bùi Công Trác đã chủ sự nghi thức làm phép khu nhà thể thao.

B. Thánh lễ trọng thể
Đoàn rước nhịp bước tiến vào nguyện đường cách sốt sắng trong giai điệu bài ca nhập lễ "Về Nơi Đây" (Lm Nguyễn Duy).

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse gửi lời cảm ơn đến cha cố Giuse Phạm Bá Lãm cùng quý cha cố đã ưu ái, tạo điều kiện tốt nhất để các em tìm hiểu ơn gọi có cơ sở, địa điểm nuôi dưỡng đời sống ơn gọi. Bên cạnh đó, ngài cũng cảm ơn cha Giuse Trần Hoàng Quân cùng quý cha đồng hành, linh hướng đã hỗ trợ các em dự tu trên bước đường trở thành những mục tử truyền giáo trong tương lai.

Các bài đọc trong Thánh lễ đã phác họa nên chân dung hành trình ơn gọi đầy biến cố của Thánh Phaolô:
Bài đọc 1: Trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại biến cố ngã ngựa trên đường Damas của Thánh Phaolô. Qua đó, giúp cộng đoàn nhận ra rằng ơn gọi không phát xuất từ sự hoàn hảo của con người, mà bắt nguồn từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.
Đáp ca: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.” Đây là lời mời gọi mỗi Kitô hữu hãy đem Lời Chúa lan tỏa khắp thế giới và đến với mọi người.
Bài đọc 2: Trích thư gửi tín hữu Galát, Thánh Phaolô thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa ngài với Đức Kitô sau biến cố hoán cải. Sứ điệp này làm sáng tỏ linh đạo của người môn đệ: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi.”
Tung hô Tin Mừng: “Chúa phán: Thầy đã chọn các con từ giữa thế gian để các con ra đi, sinh được nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại.” Lời Chúa khẳng định ơn gọi luôn phát xuất từ Thiên Chúa - Đấng đi bước trước, gọi tên, đánh động và trao phó sứ mạng cho những người Ngài tuyển chọn.

Bài Tin Mừng: Thánh sử Máccô thuật lại sự kiện Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ cùng huấn lệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Bài giảng: Đức Cha Giuse đã gợi lại hình ảnh Đức Giêsu Phục Sinh "bắt lấy" Phaolô nơi cửa thành Damas, cảnh tượng giống lời tiên tri Giêrêmia: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”. Cuộc đời vị Tông đồ dân ngoại sau đó đã được đúc kết trọn vẹn trong thư gửi tín hữu Galát: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.
Hướng tới năm 2026, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu cùng suy niệm thông điệp của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Êphêxô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng”.

Tiếp nối bài giảng, Đức Cha đã sơ lược về lịch sử hình thành Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Khởi nguồn từ năm 1908, Mục sư Anh giáo tên Watson (sống tại New York) đã đưa ra sáng kiến về một tuần bát nhật (8 ngày) cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Thời gian được chọn bắt đầu từ ngày lễ kính Ngai tòa Thánh Phêrô (18/01) và kết thúc vào ngày lễ Thánh Phaolô trở lại (25/01), nhằm mời gọi các tín hữu chiêm ngắm gương nhân đức của hai vị Thánh cột trụ của Giáo hội.
Hành trình đức tin của vị mục sư này cũng là một minh chứng sống động cho sự hiệp nhất: Năm 1909, ông cùng các giáo dân của mình gia nhập Giáo hội Công giáo. Đến năm 1910, ông được thụ phong linh mục. Kể từ đó, sáng kiến về tuần cầu nguyện bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Đến năm 1916, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đã chính thức công nhận và đặt tên là: “Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu”.
Chia sẻ sâu hơn về ý nghĩa này, Đức Cha nhấn mạnh: “Cầu nguyện cho sự hiệp nhất không phải là điều gì xa xôi hay vĩ đại, mà trước hết là cầu nguyện cho chính gia đình, giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta”.
Ngài nhắc nhở cộng đoàn về lời khẩn nguyện quen thuộc trong mỗi Thánh lễ: “Xin chớ chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa”. Đó chính là lúc chúng ta tha thiết xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội sự đoàn kết và bình an đích thực.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha cầu chúc cộng đoàn luôn kiên vững trong chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài mời gọi mỗi người trở thành những chứng nhân sống động, thực thi lời dạy của Chúa Giêsu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.
Phụng vụ Thánh Thể: Sau bàn tiệc Lời Chúa, cộng đoàn được tham dự bàn tiệc Thánh Thể - nơi Chúa Giêsu trao ban máu thịt của Ngài làm của ăn đàng. Sau khi rước lễ, cộng đoàn hồi tâm thinh lặng: xin cho thần lương Thánh biến đổi, giúp sức trên đường về quê trời.

Trước phép lành trọng thể, Cha Giuse Trần Hoàng Quân đã đại diện Nhà Ứng sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm ân cần của Đức Tổng Giuse và Đức Cha Giuse Phụ tá. Ngài cũng gửi lời tri ân đến quý Cha, quý Soeur cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện để hiệp thông cầu nguyện cho Nhà Vãng lai Phát Diệm và Nhà Ứng sinh.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và vui tươi bởi bao hồng ân chan chứa mà Thiên Chúa cùng Thánh Phaolô đã đổ tràn trên cộng đoàn Nhà Ứng sinh.

C. Bữa ăn Agape - Giao lưu thể thao
Sau Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá, quý Cha và quý Soeur đã cùng dùng bữa ăn Agape thân mật mừng ngày bổn mạng. Bữa ăn diễn ra trong không khí chan chứa tình huynh đệ và niềm vui; đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, trao nhau những lời chúc bình an trong năm mới 2026.


Khép lại ngày lễ bổn mạng, Đức Cha Giuse đã có buổi giao lưu bóng bàn cùng các anh em dự tu. Hoạt động này không chỉ tạo sự gắn kết mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất, sự quan tâm sâu sắc của các vị chủ chăn đối với Ban Ơn gọi Tổng Giáo phận Sài Gòn.



Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh
bài liên quan mới nhất
- Dự tu tĩnh tâm đầu năm dương lịch 2026: Trở nên môn đệ Chúa Giêsu
-
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ánh sáng và niềm vui của Ngôi Lời Nhập Thể -
Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Giuse Đỗ Xuân Vinh qua đời -
Dự tu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Buổi tĩnh tâm tháng 11 -
Những nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân -
Ứng Sinh Chủng Viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm tháng 10 -
Nhà Ứng Sinh Chủng Viện hành hương Linh Địa Ba Giồng -
Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép tượng đài, làm phép Nhà nguyện và Khai giảng Năm tìm hiểu Ơn gọi 2025-2026 tại Nhà Ứng sinh Chủng viện
bài liên quan đọc nhiều
- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện