Ngày 31/12: Thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng (270-335)
Thánh Silvestrê sinh vào khoảng năm 270 tại La Mã.
Năm 314, sau khi vua Constantinô trở lại, Giáo Hội được tự do và chấm dứt cơn bách hại kéo dài suốt hai thế kỷ trong toàn đế quốc La Mã, linh mục Silvestrê được bầu lên ngôi Giáo Hoàng (314).
Ngài đảm trách cai quản Hội Thánh giữa thời thuận tiện, ngài đã nỗ lực hoạt động để tổ chức lại Giáo Hội cho có quy củ. Ngài sửa đổi luật lệ, đặt nền móng cho lâu đài phụng vụ Kitô Giáo bằng cách ban nhiều sắc lệnh và cách thức cử hành các nghi lễ. Ngoài ra, ngài còn khuyến khích việc xây cất nhiều thánh đường, trong đó có đại thánh đường Phêrô tại Rôma và thánh đường Chúa Cứu Thế tại Latran. Nhưng việc vĩ đại nhất dưới triều đại của ngài là đã triệu tập công đồng chung lần đầu tiên cho toàn thể Giáo Hội ở Nicée vào năm 326 để kết án bè rối Ariô và bệnh vực thiên tính của Chúa Giêsu.
Sau 22 năm chèo lái con thuyền Hội Thánh, ngài ngã bệnh và qua đời ngày 21/12/335.
bài liên quan mới nhất
- Ba vị Thánh yêu thiên nhiên
-
Ba vị Thánh thoát khỏi văn hóa so sánh -
Thánh Gioan Vianney: Vị mục tử đọc được tâm hồn -
Thánh John Henry Newman sẽ trở thành Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội -
Phân biệt Thánh Giacôbê Tiền và Thánh Giacôbê Hậu -
Cầu nguyện online với thủ cấp Chân phước Anrê Phú Yên -
Hướng nhìn khi hát Kinh Cầu Các Thánh -
Tuổi trẻ Anrê Phú Yên: Đừng để bị khinh thường -
Suy nghĩ về Thánh Tôma - “Kẻ hoài nghi” -
Ý nghĩa biểu tượng chìa khóa trong tay Thánh Phêrô
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
5 vị thánh đã từng tan vỡ cõi lòng sẽ phù giúp bạn trong ngày Valentine -
"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước