Một câu Kinh Thánh 6 từ để tạo nên không khí cho năm 2026
Tác giả: Kathleen N. Hattrup
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Chúa đã dùng một nhạc sĩ tài ba, một đoạn Kinh Thánh yêu thích của một người bạn và Đức Giáo hoàng Lêô để ban cho tôi lời mời gọi cho năm tới.
Tôi vinh dự được là thành viên của dàn hợp xướng tình nguyện tại đền thờ Đức Mẹ địa phương. Hầu hết chúng tôi không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, thậm chí không giỏi đọc nhạc và giữ giọng, nhưng chúng tôi đến cùng nhau trong tình yêu chung dành cho Đức Mẹ, Thánh Lễ và vẻ đẹp của âm thanh, ngay cả khi đôi lúc chúng tôi phải chấp nhận những điều không thực sự hoàn hảo vào nhiều Chúa nhật.
(Nhân tiện, nếu bạn chưa đọc bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng Lêô dành cho những người hát trong Thánh Lễ, đừng bỏ lỡ nhé!)
Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm chúng tôi là một nhạc sĩ chuyên nghiệp thực thụ tài năng (cũng là thành viên trẻ nhất). Cậu ấy đã vinh dự được tham gia dàn hợp xướng thiếu niên địa phương cách đây không lâu, vì vậy cậu ấy lớn lên với việc học các nhạc cụ, thánh ca Gregorian và sự tinh tế của việc lắng nghe cẩn thận và kết hợp các giọng hát trong nghệ thuật hát hợp xướng.
Thường thì cậu ấy là người chơi đàn organ của chúng tôi (cậu ấy có khả năng cảm âm tuyệt vời nên luôn tìm được nốt nhạc của Cha trên đàn organ!), nhưng Chúa nhật tuần trước, chúng tôi bất ngờ thấy cậu ấy đứng ở bục giảng, thay vì trên gác lửng, bởi vì thật bất ngờ, cậu ấy được chọn để hát Thánh vịnh.
Nhóm giọng soprano của tôi trao đổi những ánh nhìn phấn khích ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên - giọng hát trong trẻo, tuyệt đẹp! Bậc thầy chơi đàn organ của chúng tôi cũng là một ca sĩ!
Sau đó, nhiều người trong chúng tôi đã lên nhóm chat để khen ngợi cậu ấy và bố mẹ cậu ấy (những người cũng hát cùng chúng tôi, ở phần giọng bass và alto).
Sau nhiều lời tán dương từ tất cả chúng tôi, chính người nhạc sĩ đã lên tiếng với một câu đơn giản: "Cảm ơn các anh. Tôi làm điều có thể với những gì tôi có."
Câu trả lời của cậu ấy thực sự khiến tôi xúc động. Thật khiêm nhường! Thật là một ý thức về sứ mệnh của chúng ta là người quản lý những món quà mà Chúa ban cho. Nó giống như một ví dụ thực tế cho dụ ngôn về những người đã làm giàu tài năng của mình, và một người đáng buồn đã chôn vùi tài năng của mình, cuối cùng, nhận lấy sự khiển trách.
Tôi đã trả lời tin nhắn của cậu ấy rằng những lời cậu ấy nói là điều đáng để cầu nguyện, và tôi đã làm vậy.
Bạn có nghe thấy không?
Vài ngày sau, Chúa đã xác nhận thông điệp này qua một trải nghiệm khác, như Ngài thường làm với tôi.
Tôi nhận được tin một người bạn cũ mà tôi đã mất liên lạc nhiều năm trước đã qua đời. Hình như bà ấy đã chiến đấu với bệnh ung thư trong vài năm qua, và ngay sau Giáng sinh, bà ấy đã về Nhà Cha.
Cáo phó của bà ấy ngắn gọn nhưng có một chi tiết thú vị: câu Kinh Thánh yêu thích của bà ấy.
Khi họ trích dẫn câu đó, tôi vừa lật Kinh Thánh vừa nghĩ, "Thật sự là như vậy sao?" Và đúng như vậy.
"Bà ấy đã làm hết sức"
Câu này trích từ Mc 14, nói về người phụ nữ đã xức dầu thơm đắt tiền lên chân Chúa Giêsu tại Bêtania. Thực tế, đó chính là lời Chúa Giêsu miêu tả về bà ấy.
"Bà ấy đã làm hết sức; bà ấy đã xức dầu cho thân thể Ta trước để chôn cất." (Mc 14,8)
Tâm trạng này rất giống với người chơi đàn organ của tôi: "Tôi làm điều có thể với những gì tôi có." Bà ấy đã làm những gì bà có thể với những gì bà có.
Đó là lời mời gọi tránh sự phức tạp, sống giản dị, cho đi những gì bạn có thể mỗi ngày - nhận thức rằng có những ngày tâm trạng, tài chính, con cái cãi nhau hoặc căng thẳng hôn nhân sẽ ngăn cản bạn cho đi nhiều - nhưng hãy chấp nhận điều đó với lòng khiêm nhường. Và vẫn cứ cho đi. Chúa Giêsu khen ngợi điều đó!
Suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng
Khi tôi chuẩn bị in đoạn Kinh Thánh này với kiểu chữ đẹp để dán lên gương phòng tắm (và nhờ người bạn của tôi ở cõi vĩnh hằng giúp tôi sống theo điều đó!), tôi nhận thấy rằng Chúa muốn chắc chắn rằng tôi thực sự đang tiếp nhận nó.
Mới tuần này, Đức Giáo Hoàng Lêô đã tiếp kiến một nhóm khách hành hương từ Tây Ban Nha, thuộc một giáo xứ được đặt tên theo một trong những người bạn cùng dòng Augustinô của ngài, Thánh Tôma Villanueva (trong tiếng Anh, chúng ta dịch là Villanova, do đó là tên của trường đại học mà Đức Giáo Hoàng Lêô đã theo học).
Khi nói về vị thánh này, Đức Giáo hoàng Lêô đã nhận xét về "tính siêng năng" của ngài.
Ngài nói (nhấn mạnh của tôi):
Khía cạnh này trong cuộc đời ngài thách thức chúng ta trong một thế giới dường như cung cấp cho chúng ta mọi thứ một cách ngày càng nhanh chóng và dễ dàng. Sự tiết độ và giản dị, công việc vị tha của ngài - đặc biệt là trong môi trường đại học - và lòng nhiệt thành tông đồ của ngài dẫn chúng ta đến nhận thức rằng chúng ta phải nhận biết những tài năng mình đã nhận được và đặt chúng vào phục vụ cộng đoàn, với nỗ lực và sự tận tâm, để chúng có thể sinh sôi nảy nở vì lợi ích của tất cả mọi người.
Đó lại là bài học tương tự. Chỉ cần làm những gì bạn có thể với những gì bạn có, những gì bạn đã được ban cho. Hãy tận dụng tài năng của bạn và đầu tư chúng một cách tốt nhất có thể mỗi ngày, với sự khiêm nhường để nhận ra rằng đôi khi sự đầu tư sẽ mang lại ít hoặc không có lợi nhuận nào cả. Chỉ cần làm những gì bạn có thể.
Đức Giáo hoàng Lêô dường như đã ghi nhớ bài học này từ Thánh Tôma Villanueva, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên ngài bày tỏ một ý tưởng tương tự.
Trong Dilexi Te, ngài nói: "Ít nhất làm điều gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả."
Ngài đang nói về việc bố thí, và thừa nhận rằng chúng ta sẽ không giải quyết được mọi vấn đề chỉ bằng cách cho đi một chút, nhưng, dường như ngài muốn nói, chúng ta sẽ làm điều Chúa yêu cầu. Chúng ta sẽ đầu tư tài năng của mình, thay vì chôn vùi chúng. Chúng ta sẽ xức dầu dưới chân Chúa Giêsu bằng lòng trung thành của mình.
Ngài nói:
Ít nhất làm điều gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Dù dưới hình thức nào, việc bố thí cũng sẽ chạm đến trái tim mọi người. Việc này sẽ không giải quyết được vấn đề nghèo đói toàn cầu, nhưng vẫn cần phải được thực hiện, với trí tuệ, sự siêng năng và trách nhiệm xã hội.
Vì vậy, đối với năm 2026, dường như lời mời gọi dành cho tôi rất rõ ràng. Một cách giản dị và kiên trì: Làm điều có thể với những gì tôi có.
bài liên quan mới nhất
- Trong đau khổ Tôi đi tìm Bình An
-
Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối -
Người em gái đã truyền cảm hứng cho anh trở thành linh mục -
Niềm vui nhỏ trong Mùa Giáng Sinh -
Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể -
Tâm tình ngày Đại Lễ Giáng Sinh -
Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng tôi thế đó! -
Một Huynh Trưởng trở về Nhà -
Giáng Sinh trong tôi -
Thử thách của tình yêu
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu