Halleluia! - Niềm vui Phục Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
TGPSG -- Vào lúc 20h00 thứ Bảy ngày 19 tháng 04 năm 2025, Đại Chủng Viện thánh Giuse Saigon đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh với sự chủ tọa của Đức Cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn cùng với sự hiện diện của các cha giáo, các thầy chủng sinh và anh chị em giáo dân.
Làm phép Nến Phục Sinh
Rước Nến Phục Sinh
Cộng đoàn thắp sáng từ Nến Phục Sinh
Thánh Lễ Vọng Phục sinh là cao điểm trong năm Phụng vụ. Trong đêm rất thánh này, Đức Kitô sống lại từ cõi chết và đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Vì thế, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện, đồng thời cùng hân hoan cất tiếng ca “Halleluia” để ngợi khen và tạ ơn Đấng Cứu Chuộc thế giới.
Công bố Tin Mừng Phục Sinh
Tâm tình về lời ca “Halleluia” cũng là tâm tình chính yếu trong bài chia sẻ của Đức Giám Mục phụ tá Giuse: “Halleluia có nghĩa là tạ ơn, chúc tụng Chúa, đồng thời cũng diễn tả niềm vui của người được Chúa thương đến, được Thiên Chúa cứu chuộc. Đó là niềm vui của chúng ta.” Một niềm vui được ước mong không chỉ dừng lại ở đêm nay, nhưng tràn ngập trong tâm trí mỗi người Kitô hữu và từ đó, nhờ vào công cuộc loan báo Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui đó lan truyền cho những người chưa biết Chúa.
Đức Cha phụ tá cũng gợi nhớ cho cộng đoàn về sự thánh thiêng, long trọng và đầy ý nghĩa của các cử hành phụng vụ trong đêm canh thức Vượt Qua: “Thánh lễ đêm nay được khởi đầu trong bóng tối để diễn tả sự nặng nề của tội lỗi của nhân loại. Sự thinh lặng này cũng mời gọi mỗi người nhìn lại cuộc đời mình. Việc làm phép lửa để thắp lên ngọn nến Phục sinh tượng trưng cho Đức Kitô là Ánh Sáng thế gian, và mỗi người sẽ đón nhận Ánh Sáng ấy mà đi theo Đức Kitô. Những lời hứa và tuyên xưng đức tin được lặp lại để đặt niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa.” Với Ánh Sáng Đức Kitô và niềm vui “Halleluia” được đón nhận, mỗi Kitô hữu, dù “sống trong một thế hệ gian tà sa đọa,” vẫn cần phải “chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.” Có như thế, Đức Kitô Phục Sinh mới đến được với toàn thể thế giới.
Cộng đoàn dâng lễ vật
“Đêm hôm nay, cả đất trời bừng sáng
Cõi thiên cung, triều thần thánh ca hòa
Chúa Phục Sinh, bóng tối bị đẩy xa.
Nơi dương thế, nhà nhà cùng hoan hỷ.
Đêm hôm nay, Chiên Vượt Qua cao quý,
Khơi nguồn ơn bao Bí tích nhiệm mầu.
Đêm hôm nay, trời cùng đất kết giao,
Con dâng Chúa dạt dào lời vinh chúc.
Đêm hôm nay, ôi thật đêm diễm phúc,
Đêm hương trầm nghi ngút cả bàn thờ.
Con quỳ đây lòng hạnh phúc vô bờ,
Dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ.”
(thơ: Đức cha phụ tá Giuse)
Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn Hành Hương Tại Linh Địa Đức Mến
-
Hành trình tái khám phá những nẻo đường hy vọng: thử thách và kiên nhẫn -
“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Ngày Hành Hương Năm Thánh 2025 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng Viện Sàigòn nhìn lại nửa chặng đường của Năm Đào Tạo 2024 - 2025 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn mừng lễ Chúa Giáng Sinh -
Chủng sinh bước vào Mùa Vọng -
Chủng sinh luyện tập để có một tâm hồn truyền giáo -
Chủng sinh theo Chúa đến với người nghèo nhân Ngày Thế giới Người Nghèo -
Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
bài liên quan đọc nhiều

- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc