Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
TGPSG -- “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Lời thưa "xin vâng" tuyệt đẹp của Mẹ Maria đã mở ra một chân trời cứu độ cho nhân loại. Lời ấy cũng vang lên đong đầy ý nghĩa trong Thánh lễ sáng ngày 22.08.2026, khép lại một chặng đường hành hương chan chứa ân sủng của Giáo xứ Thánh Martino khi về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Nhà thờ Tắc Sậy.
Bước chân lên đường và tình hiệp thông
Hành trình của hơn 200 giáo dân trên 5 chiếc xe bắt đầu vào lúc 22g00 đêm ngày 21.08.2026 để tranh thủ được tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Tắc Sậy vào sáng sớm hôm sau. Trong bóng đêm tĩnh lặng, chuyến đi không chỉ là sự xê dịch về không gian địa lý, mà thực sự là một cuộc hành hương của tâm hồn.


Trước giờ khởi hành, Cha sở Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn đã ân cần dặn dò từng chi tiết nhỏ để đoàn lên xe trong sự trật tự và bình an. Sự chu đáo của vị mục tử còn được thể hiện qua việc giới thiệu các trưởng, phó xe và những lời tri ân chân thành gửi đến các mạnh thường quân - những người đã quảng đại hỗ trợ phần ăn tối cùng những bịch mứt gừng ấm áp giúp bà con xua tan cơn say xe. Những cử chỉ nhỏ bé ấy đã dệt nên một bức tranh thật đẹp của tình liên đới, gắn kết mọi người thành một gia đình thiêng liêng ngay từ phút giây đầu tiên.

Từ mẫu gương của Mẹ Maria đến sự hy sinh của vị Mục Tử
Khi bình minh chưa kịp ló rạng, đoàn đã đặt chân đến Nhà thờ Tắc Sậy vào lúc 05g00 sáng. Sau những phút giây nghỉ ngơi chặng đường dài, điểm chạm thiêng liêng và cũng là đỉnh cao của chuyến đi chính là Thánh lễ lúc 06g30.



Trong phần chia sẻ Lời Chúa đúng vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, Cha sở Giuse đã nhẹ nhàng dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương của Đức Mẹ. Mẹ xuất phát điểm cũng chỉ là một người nữ bình thường như tất cả chúng ta, nhưng chính nhờ lòng đạo đức thuần khiết và đức "xin vâng" trọn vẹn, Thiên Chúa đã tin tưởng đặt để trọng trách lớn lao trong tay Mẹ.

Từ hình ảnh hiền mẫu, Cha Giuse tiếp tục khắc họa chân dung của Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - một mẫu gương ngời sáng của đức vâng lời và sự hy sinh kiên trung. Câu nói nổi tiếng của ngài: "Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên" chính là minh chứng sống động nhất cho một cuộc đời hoàn toàn phó thác và vâng phục ý Chúa.
Trước khi Thánh lễ khép lại, Cha Giuse đã ân cần nán lại để cử hành nghi thức làm phép ảnh tượng và nước thánh cho đoàn hành hương. Từng bức tượng nhỏ, từng chai nước được bà con nâng niu trên tay giờ đây không chỉ là những kỷ vật của một chuyến đi xa, mà đã trở thành những dấu chỉ thiêng liêng chuyên chở ân sủng. Mang nước và ảnh tượng về nhà cũng chính là mang theo hơi ấm bình an từ nơi đất thánh, để xức lên những nhọc nhằn, ốm đau hay những âu lo trong đời sống gia đình để giữ lấy ngọn lửa đức tin và sự chở che của Thiên Chúa luôn hiện diện rạng ngời trong mỗi tổ ấm.


Trở về giữa đời thường
Chuyến hành hương bình an khép lại vào lúc 17g00 cùng ngày, nhưng lại tiếp tục mở ra một nguồn năng lượng mới trong tâm hồn mỗi người. Nhìn lại chặng đường đã qua, nguyện ước sao mỗi thành viên của Giáo xứ Thánh Martino sẽ nhận lãnh được thật nhiều hồng ân qua lời cầu bầu của Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đến cùng Thiên Chúa. Mong sao mỗi chúng ta đều biết tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, và can đảm thực hành sứ vụ mà Thiên Chúa đã ân cần trao gửi cho từng người giữa cuộc đời thường nhật.

Kết thúc chuyến đi, Cha Sở Giuse cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh chị trong ban tổ chức, nhà xe, tài xế và nhất là tất cả các thành viên đã tham gia chuyến đi cùng với Giáo xứ. Ngài nhắc nhở mọi người hãy cùng cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho người thân, cho các linh hồn, cho cả giáo xứ nữa.
Bài & Ảnh: GB Hồ Quốc Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính
-
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại số -
Giáo xứ Hòa Hưng: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Loan báo Tin Mừng tại phố thị” - 2026 -
Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Martino De Porres: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa