Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19

Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19

Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19

TGPSG -- "Người thân yêu của chúng ta ra đi mà không có người thân bên cạnh, ra đi mà không được cử hành trọn vẹn nghi thức an táng..."

Linh mục (Lm) GB Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hà Đông - nhấn mạnh như thế khi chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19 vào lúc 20g30 thứ Sáu 19-11-2021 tại khuôn viên Lòng Chúa Thương Xót - Giáo xứ Hà Đông.

Tham dự thánh lễ, ngoài những gia đình tang quyến, còn có khoảng 60 bà con giáo dân trong giáo xứ Hà Đông.

Trước thánh lễ, nhà thờ đổ chuông sầu khoảng 5 phút để tưởng nhớ những người qua đời vì dịch Covid-19.

Mở đầu thánh lễ, Lm chính xứ mời gọi cộng đoàn:

"Trong buổi tối hôm nay, chúng ta quy tụ trước tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời vì dịch Covid-19.

"Tính đến ngày 19-11-2021 đã có 23.476 người, riêng tại Gx Hà Đông có 8 người đã qua đời vì Covid-19:

1. Chị Rosa Nguyễn Thị Lựu 47 tuổi (họ Anna)
2. Bà Anna Nguyễn Thị Dung 62 tuổi (họ Phanxicô)
3. Ông Phê-rô Nguyễn Thế Mỹ 63 tuổi (họ Phanxicô)
4. Bà Maria Nguyễn Ngọc Mai 68 tuổi (họ Gioan)
5. Bà Maria Lê Thị Hiển 68 tuổi (họ Fatima)
6. Bà Mátta Chánh Bằng (họ Anna)
7. Ông Phanxicô Nhân 86 tuổi (họ Fatima)
8. Bà Têrêsa Lê Thị Chinh 87 tuổi (họ Fatima).

Trong bài giảng, ngài bày tỏ niềm thương nhớ và chia buồn với các gia đình có người qua đời vì Covid-19:

"Người thân yêu của chúng ta ra đi mà không có người thân bên cạnh, ra đi mà không được cử hành trọn vẹn nghi thức an táng. Cho dẫu như vậy thì Chúa vẫn yêu thương, Chúa có cách của Chúa để người thân yêu của chúng ta đi vào cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

“Nhìn lại những tổn thất qua mùa dịch Covid lần thứ 4 này, thật bàng hoàng dễ sợ: Ngày 7-7-2021 có 100 người qua đời, cuối tháng Bảy có 1.000 người, sang tháng Tám có 10.000, đầu tháng Mười có 20.000 người.

“Số ca tử vong đột biến rất nhiều với cấp số nhân. Tính đến ngày 19-11-2021 có hơn 23.476 người Việt Nam qua đời vì Covid-19.

“Dịch Covid-19 chưa dừng lại. Nó vẫn len lỏi vào đời sống và chúng ta phải sống chung với Covid-19. Cho nên cần phải cảnh giác hơn nữa, tuân thủ 5K chặt chẽ, để bảo vệ cho bản thân mình, gia đình và cộng đồng xã hội.”

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế mời gọi mọi người tín thác vào Lòng Chúa Thương xót, để cầu nguyện những người đã qua đời vì dịch Covid-19, và cũng xin Chúa chữa lành cho những người đang nhiễm Covid-19.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chủ tế và cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các linh hồn.

Thánh lễ kết thúc lúc 21g30. Mọi người ra về, tiếp tục thầm lặng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn.

GB Nguyễn Tài (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)

Top