Đức Lêô XIV: Truyền thông để chữa lành chứ không gây tổn thương
TGPSG/Vatican News -- Trong buổi Tiếp kiến chung ngày thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các tín hữu học cách nói lời đúng đắn, dùng những lời đem lại sự chữa lành chứ không gây tổn thương.
Thứ Tư vừa qua đánh dấu sự kết thúc loạt bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về đời sống công khai của Chúa Giêsu, mà ngài mô tả là được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn và sự chữa lành.
Khi ngỏ lời với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi Tiếp kiến chung hằng tuần, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hướng sự chú ý đến hiện tại, nhấn mạnh rằng “thời đại chúng ta đang sống cũng cần được chữa lành”.
Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả thế giới ngày nay đang bị chi phối bởi “bầu khí bạo lực và hận thù” làm tổn thương sâu sắc phẩm giá con người. Ngài nói, xã hội chúng ta đang trở nên bệnh hoạn, không phải vì sự cô lập, nhưng vì sự quá tải. “Chúng ta đang bị kết nối quá mức,” ngài nói, “bị bủa vây bởi những hình ảnh, đôi khi sai lệch hoặc bị bóp méo.” Ngài cảnh báo rằng mạng xã hội đã tạo ra một kiểu “bội thực cảm xúc”, nơi mà quá nhiều thông tin khiến chúng ta kiệt sức và hoang mang.
Trong bối cảnh đó, nhiều người cảm thấy bị cám dỗ để khép mình lại, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Chúng ta thậm chí có thể thích cảm thấy không gì cả,” ngài nói, lưu ý rằng chính lời nói ngày càng trở nên mong manh.
Giáo hội, đồng hành với tha nhân
Với suy nghĩ đó, Đức Giáo Hoàng Lêô suy niệm về đoạn Tin Mừng theo Thánh Marcô, thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa câm. Người này không tự tìm kiếm sự chữa lành cho mình; anh được người khác đưa đến gặp Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, những nhân vật này có thể được xem như hình ảnh của Giáo hội - những người đồng hành với tha nhân, đặc biệt khi họ đánh mất tiếng nói hoặc khả năng lắng nghe.
Sau khi gặp Chúa Giêsu, người ấy bắt đầu nói trở lại; và chi tiết này, theo Đức Giáo Hoàng Lêô, bày tỏ một sự thật sâu xa hơn. Có lẽ anh đã im lặng vì không biết cách nói, hoặc cảm thấy mình không xứng đáng. Đức Thánh Cha hỏi: Bao nhiêu lần chúng ta ngừng nói vì cảm thấy mình bị hiểu lầm?
Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng truyền thông đích thực không chỉ nhắm tới sự hiệu quả mà còn là chữa lành, là không làm tổn thương người khác bằng lời nói của chúng ta. “Nói lời đúng đắn là khởi đầu của một hành trình,” ngài nói. Và hành trình này dẫn chúng ta đến với chính Chúa Giêsu, qua Cuộc Thương Khó và Thánh Giá của Ngài.
“Chúng ta hãy cầu xin Chúa,” Đức Thánh Cha kết luận, “chữa lành cách chúng ta truyền thông, và giúp Giáo hội luôn là nơi mọi người có thể nghe Lời của Ngài, được chữa lành và trở thành sứ giả của ơn cứu độ.”
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Thánh Edith Stein, sự đồng cảm và trí tuệ nhân tạo
-
Đức Lêô XIV: AI phải phục vụ cho đối thoại và tình huynh đệ -
Sứ vụ truyền thông hôm nay dưới ánh sáng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Sự đói khát tâm linh trong thời đại AI -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV coi trí tuệ nhân tạo là vấn đề hàng đầu -
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành -
Đức Thánh Cha Lêô XIV đăng bài viết đầu tiên trên các tài khoản mạng xã hội của Giáo hoàng -
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Hãy giải trừ vũ khí trong lời nói và chúng ta sẽ giúp giải trừ vũ khí trên Trái Đất -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV và phương tiện truyền thông trong công cuộc loan báo Tin Mừng – Toàn văn cuộc phỏng vấn năm 2012 -
Cơ hội và thách thức của AI nơi học đường
bài liên quan đọc nhiều

- 17 điều mọi người Công Giáo nên biết về Carlo Acutis
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Tuyệt tác “Thần Khúc” của Dante và bản dịch của Đình Chẩn -
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến -
Lòng yêu mến bí tích Thánh Thể của Chân phước Carlo Acutis -
Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024 -
Cài đặt Ứng dụng TGP SAIGON trên điện thoại di động -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông -
Thức dậy trong thời dịch bệnh Covid -
Khi dâm ô gõ cửa nhà bạn