Các nhà truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi chia sẻ các câu chuyện về cộng đoàn địa phương
TGPSG / RVA -- Linh mục (Lm) giám đốc truyền thông người Philippines cho rằng các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo nên tận dụng các nền tảng trực tuyến để kể những câu chuyện bắt nguồn từ đời sống, văn hóa và trải nghiệm của các cộng đoàn địa phương.
Lm Felmar Fiel (thuộc Dòng Ngôi Lời - SVD), Tổng Giám đốc đài Radio Veritas Asia (RVA), đã chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số để kể chuyện về con người, cộng đoàn, cũng như văn hóa và lịch sử Philippines. Chia sẻ này diễn ra trong phiên thảo luận "Thấu hiểu Thực tế tại Châu Á" vào ngày 11/9/2026, trong Đại hội các Nhà truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất tại Thành phố Quezon.
Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13/9/2026 tại Hội trường Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Thành phố Quezon, quy tụ các nhà truyền giáo kỹ thuật số, chuyên gia truyền thông và người sáng tạo nội dung Công giáo từ khắp Châu Á để cùng tìm hiểu cách Giáo hội có thể loan báo Tin Mừng trong môi trường kỹ thuật số.
Lm Felmar, một nhà truyền giáo thuộc Dòng Ngôi Lời đến từ Mindanao (miền nam Philippines), cho biết hành trình kể chuyện kỹ thuật số của ngài bắt nguồn từ kinh nghiệm làm blogger và phát thanh viên.
Ngài bắt đầu công việc mục vụ phát thanh tại Cebu vào năm 2014. Sau vài năm làm phát thanh, ngài nhận thấy mình còn có những câu chuyện và suy tư muốn chia sẻ bên ngoài các chương trình phát thanh, từ đó ngài chú trọng hơn vào việc sáng tạo nội dung kỹ thuật số.
Hiện nay, ngài sản xuất nội dung và các bài suy niệm bằng tiếng Anh thông qua Radio Veritas Asia, đồng thời duy trì các nền tảng kỹ thuật số bằng tiếng Cebuano.
Các nội dung tiếng Cebuano của ngài bao gồm những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Philippines, giúp ngài kết nối với mọi người thông qua những trải nghiệm và chủ đề gần gũi với họ.
Đối với Cha Felmar, việc truyền giáo kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là sản xuất các tài liệu tôn giáo. Công việc này còn bao hàm việc nhận biết những câu chuyện về cộng đồng địa phương và tìm cách chia sẻ những câu chuyện này qua các nền tảng kỹ thuật số.
Những câu chuyện về con người, cộng đồng địa phương và văn hóa của họ có thể giúp khán giả thấy được trải nghiệm của chính mình phản chiếu trong các hoạt động truyền thông của Giáo hội, đồng thời giới thiệu những thực tế đó đến với đông đảo công chúng hơn.
Kinh nghiệm thực tế cũng thôi thúc ngài sử dụng các nền tảng khác nhau cho những nhóm khán giả khác nhau.
Ngài cho biết nội dung trên Facebook của mình không chỉ dành cho người Công giáo mà còn hướng tới cả những người không theo đạo Công giáo và người thuộc các cộng đồng tôn giáo khác. Trong khi đó, các bài suy niệm trên YouTube lại tập trung nhiều hơn vào đối tượng khán giả Công giáo.

Cách tiếp cận này cho phép cùng một sứ mạng truyền giáo kỹ thuật số có thể mang những hình thức khác nhau, tùy thuộc vào ngôn ngữ, văn hóa và đối tượng khán giả mà sứ mạng đó hướng tới.
Lm Felmar sử dụng tiếng Cebuano và điều này mang ý nghĩa đặc biệt tại Philippines – một quốc gia quần đảo với hơn 7.000 hòn đảo, nơi tồn tại hàng trăm ngôn ngữ và các nền văn hóa vùng miền riêng biệt. Tiếng Cebuano được sử dụng rộng rãi tại Mindanao và khu vực miền Trung Philippines.
Theo Lm Felmar, kể chuyện bằng chính ngôn ngữ của người dân sẽ giúp các nhà truyền giáo kỹ thuật số giao tiếp gần gũi hơn với những trải nghiệm thường nhật của họ.
Cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kể những câu chuyện mà khán giả có thể nhận ra và cảm thấy gắn kết, thay vì chỉ dựa vào các câu chuyện từ những vùng đất hay nền văn hóa xa lạ.
Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại châu Á, kinh nghiệm của Lm Felmar mang đến một mô hình truyền giáo kỹ thuật số bắt đầu từ việc lắng nghe cộng đồng địa phương và khám phá những câu chuyện có ý nghĩa đối với họ.
Khi đó, các nền tảng kỹ thuật số có thể trở thành phương tiện để lan tỏa những câu chuyện này đến đông đảo công chúng hơn, đồng thời vẫn bảo tồn được ngôn ngữ, văn hóa và những trải nghiệm nhân sinh đã làm nên các câu chuyện ấy.
Với cách tiếp cận này, sứ mệnh không chỉ đơn thuần là tạo ra thêm nhiều nội dung Công giáo, mà là truyền tải đức tin thông qua những câu chuyện chân thực của chính người dân và các cộng đồng mà Giáo hội đang phục vụ.
bài liên quan mới nhất
- Các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á nhấn mạnh tinh thần "buông bỏ thánh thiện"
-
Internet không phải là nhà của chúng ta: Hãy trở thành những người Samari nhân hậu trên không gian số -
Dopamine của Video Ngắn: Loan báo Tin Mừng và nỗi lo làm nghèo đời sống tâm linh -
Hãy tha thứ cho nhau giữa Thời đại Công nghệ Số -
Học truyền thông và cầu nguyện -
Đức Thánh Cha tiếp các đại diện của thế giới điện ảnh -
Đức Lêô XIV: Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập -
Cách thức truyền thông của Thánh Đa Minh -
Trí tuệ nhân tạo có thể giúp Giáo hội truyền giáo không? -
Đức Lêô XIV: Truyền thông để chữa lành chứ không gây tổn thương
bài liên quan đọc nhiều
- Tuyệt tác “Thần Khúc” của Dante và bản dịch của Đình Chẩn
-
17 điều mọi người Công Giáo nên biết về Carlo Acutis -
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Lòng yêu mến bí tích Thánh Thể của Chân phước Carlo Acutis -
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến -
Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024 -
Cài đặt Ứng dụng TGP SAIGON trên điện thoại di động -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông -
Cách thức truyền thông của Thánh Đa Minh -
Trí tuệ nhân tạo có thể giúp Giáo hội truyền giáo không?