Đức Lêô XIV: Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập

Đức Lêô XIV: Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có cuộc trao đổi ngẫu hứng bằng tiếng Anh với các thành viên của Ủy ban Tư vấn Quốc tế về Giới trẻ. Trong bài huấn từ đã được soạn sẵn và gửi đến các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tập trung vào tinh thần hiệp hành, sứ vụ và sự tham gia, nhằm vượt qua tình trạng cô lập và giúp Giáo hội vươn tới những người đang cần được nâng đỡ.

Trong bài huấn từ gửi đến các thành viên của Ủy ban Tư vấn Quốc tế về Giới trẻ (IYAB), Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các bạn trẻ tập trung vào tinh thần hiệp hành, sứ mạng và sự tham gia – để vượt qua sự cô đơn, sống gần gũi với Đức Kitô và giúp Giáo hội đến với những người ở bên lề xã hội.

Vào thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã chọn trò chuyện ngẫu hứng với Ủy ban IYAB – một cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, được thành lập nhằm giúp Tòa Thánh lắng nghe và đón nhận góc nhìn của giới trẻ về những vấn đề then chốt trong sứ mạng của Giáo hội.

Kể từ thứ Ba, Ủy ban IYAB đã nhóm họp tại Rôma để suy tư về những vấn đề ảnh hưởng đến người trẻ Công giáo, tập trung vào ba chủ đề chính: hiệp hành, sứ vụ và sự tham gia.

Trong bài huấn từ đã được soạn sẵn, Đức Giáo hoàng Lêô viết gửi các thành viên của Ủy ban IYAB: “Các con đại diện cho rất nhiều bạn trẻ đồng trang lứa, và qua các con, họ cũng có thể ‘cất tiếng nói’ với Giáo hội.”

Ngài khẳng định với họ: “Tiếng nói của các con luôn được lắng nghe và được trân trọng. Sự hiện diện và đóng góp của các con là vô giá.”

Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng, đối với người trẻ, “Giáo hội hiệp hành” có thể vừa là “một thách đố”, vừa là “một chất xúc tác”, vì “Giáo hội mời gọi họ đừng sống đức tin cách cô lập”, nhất là trong thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội hôm nay.

Ngài nhận thấy rằng “trong những năm gần đây, nhiều người trẻ đã tiếp cận đức tin qua mạng xã hội, các chương trình trực tuyến thành công và những chứng nhân Kitô giáo nổi tiếng trên không gian mạng.”

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng “mối nguy hiểm” của điều này là “một đức tin được khám phá qua mạng dễ bị giới hạn trong kinh nghiệm cá nhân – tuy có thể mang lại sự an ủi về mặt lý trí hay cảm xúc, nhưng lại không bao giờ được ‘hiện thân’ trong thực tế.”

Điều đó có nghĩa là đức tin ấy “bị tách rời khỏi ‘thân thể Giáo hội’” và không được “sống cùng với người khác trong những hoàn cảnh, mối tương quan và sự sẻ chia của đời sống thực.”

“Rất thường khi, các thuật toán mạng xã hội chỉ tạo ra một ‘vòng vọng âm’ cho cá nhân – thu thập các sở thích riêng rồi ‘trả lại’ cho họ dưới dạng được khuếch đại và tô điểm bằng những gợi ý hấp dẫn,” ngài nói tiếp.

“Thế nhưng, cuối cùng mỗi người vẫn cô đơn, bị giam hãm trong chính khuynh hướng và ảo tưởng của mình.”

Theo Đức Giáo hoàng, phương dược chữa lành cho mối nguy này chính là “những kinh nghiệm sống hiệp hành”, giúp “vượt qua hàng rào của cái tôi” và khích lệ người trẻ trở nên “những thành viên tích cực trong gia đình của Đức Giêsu Kitô.”

Giúp Giáo hội lắng nghe tiếng nói của người yếu thế và người nghèo

Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng người trẻ trong một Giáo hội hiệp hành được “mời gọi cất tiếng thay cho các bạn đồng trang lứa”, đặc biệt là “những người yếu đuối, người nghèo, cô đơn, người tị nạn, hay những ai đang chật vật hòa nhập xã hội hoặc tiếp cận giáo dục.”

Ngài nhận định: “Quá thường khi, những tiếng nói ấy bị chìm lấp trong tiếng ồn của người quyền thế, giàu có hay những kẻ sống trong thế giới riêng biệt.”

Đức Giáo hoàng khẳng định rằng một Giáo hội hiệp hành mong muốn “lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói với người trẻ” và “đón nhận những đặc sủng – tức là những món quà gắn liền với tuổi trẻ và sự nhạy cảm của họ.”

Ngài nói thêm: “Tinh thần hiệp hành giúp chúng ta nhận ra rằng – theo hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa – Giáo hội cũng là một hiệp thông của các tín hữu thuộc mọi thời đại, ngôn ngữ và dân tộc, cùng nhau tiến bước, làm phong phú cho nhau và chia sẻ những ân huệ thiêng liêng.”

Hãy nhìn vượt lên bề ngoài, trở nên người dẫn đầu trong sáng tạo và can đảm

Đức Giáo hoàng sau đó nhấn mạnh rằng “tinh thần hiệp hành đích thực” được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và vì thế “dẫn đến sứ vụ.”

Ngài viết: “Hiệp hành không chỉ là chuyện quy tắc hay cách tổ chức các cuộc họp; nhưng là mở lòng để Thiên Chúa hành động, bằng cách lắng nghe Thánh Thần.” Ngài thêm rằng Thánh Thần luôn dẫn ta đến với “Đức Giêsu, Đấng là Sự Thật.”

Để có thể phân định “trong mọi thời đại, cách đem Tin Mừng đến cho mọi người”, Đức Giáo hoàng Lêô khích lệ người trẻ “hãy mở rộng tâm hồn, sẵn sàng lắng nghe cả ‘những soi sáng của Thánh Thần’ lẫn ‘những khát vọng sâu thẳm’ nơi mỗi con người.”

Ngài nhấn mạnh: “Các con phải biết nhìn vượt lên bề ngoài để tìm kiếm những câu trả lời chân thật mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.”

“Hãy có một trái tim rộng mở trước tiếng gọi của Thiên Chúa, đừng chỉ mải mê với kế hoạch riêng, nhưng hãy biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông trước khi phán xét,” ngài nói thêm.

Ngài tiếp tục: “Sứ vụ cũng bao hàm sự tự do khỏi nỗi sợ, vì Chúa luôn mời gọi chúng ta khai mở những con đường mới.” Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ hãy trở nên “những người dẫn đầu trong sáng tạo và can đảm.”

Sự tham gia trong Giáo hội phát xuất từ đời sống thiêng liêng, chứ không từ ý thức hệ hay chính trị

Đức Giáo hoàng cảm ơn nhóm các bạn trẻ về công việc của họ, “vì điều đó mang lại sức sống và năng lượng mới cho con tim truyền giáo của Giáo hội.”

Ngài nhắc rằng Ủy ban IYAB là một phần của phong trào giới trẻ rộng lớn hơn, bao gồm Ngày Giới trẻ Thế giới và các hoạt động mục vụ giới trẻ thường xuyên – những điều “giúp Giáo hội luôn mãi trẻ trung.”

Liên quan đến điều này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất đối với nhóm bạn trẻ là “nhận ra rằng họ đang tham dự vào đời sống và sứ vụ phổ quát của Giáo hội – hướng đến mọi người nam nữ trên toàn thế giới.”

Ngài viết: “Nguồn gốc của sự tham gia đích thực trong Giáo hội là gì? Tôi nói rằng nó xuất phát từ việc sống gần với Trái Tim Đức Kitô. Nguồn gốc của nó, do đó, là thiêng liêng – chứ không phải ý thức hệ hay chính trị.”

Thật vậy, Đức Giáo hoàng mời gọi các thành viên của IYAB hãy nhìn đến người trẻ hôm nay – với “những hy vọng, ước mơ và khó khăn của họ” – bằng “chính lòng cảm thương của Đức Kitô”, và tìm cách để Giáo hội, được thúc đẩy bởi đức tin, có thể bước ra gặp gỡ họ.

Hãy biết quan tâm đến nỗi đau của người khác

Ngài giải thích rằng, trong Tin Mừng, Đức Kitô không chỉ nhìn vào “nhóm nhỏ các môn đệ trước mặt Người”, nhưng Người mong muốn sứ điệp cứu độ, hiệp nhất trong đức tin và tình yêu thương của Người được loan truyền “đến mọi người – kể cả những ai còn xa và những người sẽ đến trong tương lai.”

Đức Giáo hoàng nói tiếp: “Chúa luôn mang cả thế giới trong trái tim Người. Đó chính là nguồn mạch của sự tham gia.”

Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy trở nên “bạn hữu của Đức Giêsu” qua cầu nguyện, các Bí tích và đời sống hằng ngày, để có thể “cảm nhận như chính Người cảm nhận.”

Điều đó có nghĩa là “biết quan tâm và cảm thông trước nỗi khổ, nhu cầu và khát vọng của người khác”, và chính từ đó “phát sinh ước muốn được tham dự, được trở thành một phần trong sứ vụ phổ quát của Giáo hội.”

Ngài viết: “Sự dấn thân ấy cũng là dấu chỉ của trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Nếu trẻ nhỏ chỉ biết quan tâm đến nhu cầu của riêng mình, thì người trưởng thành biết chia sẻ và mang lấy những vấn đề của tha nhân.” Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích nhóm bạn trẻ hãy “đắm mình trong Đức Kitô.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top