Đức Lêô XIV nói về những gì ngài nhận được từ Thánh Augustinô

Đức Lêô XIV nói về những gì ngài nhận được từ Thánh Augustinô

Đức Lêô XIV nói về những gì ngài nhận được từ Thánh Augustinô

Tác giả: Cindy Wooden

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Catholic News Service (CNS)

TGPSG / CNS -- “Biết bao nhiêu điều làm nên con người tôi hôm nay, chính là nhờ vào tinh thần và giáo huấn của Thánh Augustinô,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ như thế với các tu sĩ Augustinô và ân nhân của họ đang mừng lễ kính vị thánh này tại Philadelphia.

Khi còn là Hồng y Robert F. Prevost, ngài đã dự định có mặt tại Philadelphia vào ngày 28-8-2025 để dự lễ và nhận một giải thưởng. Tuy nhiên, vào tháng Năm, ngài đã được bầu làm Giáo hoàng.

Vì thế, linh mục Augustinô Robert P. Hagan, bề trên Tỉnh dòng Thánh Tôma Villanova ở ngoại ô Philadelphia, đã trao Huy chương Thánh Augustinô cho Đức Giáo hoàng Lêô vào tháng Bảy tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ Hè.

Buổi trao huy chương đã được ghi hình cùng với một sứ điệp video dài của Đức Giáo hoàng Lêô, trong đó ngài suy tư về Thánh Augustinô và dòng tu theo tinh thần của thánh nhân, mà vị Giáo hoàng tương lai đã gia nhập từ năm 1977. Video này được trình chiếu tại Philadelphia ngày 28-8-2025.

Thánh Augustinô, sống từ năm 354 đến 430, “là một trong những vị sáng lập vĩ đại của đời sống đan tu; ngài là giám mục, thần học gia, nhà giảng thuyết, văn sĩ và tiến sĩ Hội Thánh,” Đức Giáo hoàng nói. “Nhưng điều đó không xảy ra trong một sớm một chiều. Cuộc đời thánh nhân đầy thử thách và vấp ngã, cũng như cuộc đời của chúng ta.”

Phục vụ tha nhân và Thiên Chúa

“Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện của mẹ ngài là Thánh Monica, và nhờ cộng đoàn những người tốt chung quanh, Augustinô đã tìm được con đường dẫn đến bình an cho con tim xao xuyến của ngài,” Đức Giáo hoàng nói.

Thánh Augustinô nhận ra rằng “chúng ta đều có những ơn lành và tài năng Thiên Chúa ban,” Đức Giáo hoàng nói, “và mục đích, sự viên mãn và niềm vui của chúng ta sẽ đến từ việc dâng lại những ân huệ ấy trong tình yêu phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.”

Việc phục vụ ấy, theo Đức Lêô, bao gồm cả việc chăm sóc mục vụ cho những người di dân.

Đức Giáo hoàng nói: “Các tu sĩ tại Hoa Kỳ đang tiếp nối di sản của các tu sĩ Augustinô như cha Matthew Carr và cha John Rossiter, những người đã mang tinh thần truyền giáo ra đi từ Ireland vào cuối thế kỷ 18 để loan báo Tin Mừng, phục vụ những di dân từ Ireland và Đức, là những người đang mong tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và tìm sự khoan dung tôn giáo.”

“Chúa Giêsu nhắc chúng ta trong Tin Mừng rằng hãy yêu thương tha nhân, và điều này hôm nay thách thức chúng ta hơn bao giờ hết: hãy nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Đức Kitô, rằng tất cả chúng ta đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa,” ngài nói.

Với tư cách là Kitô hữu và là những người được cảm hứng bởi Thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng nói, “chúng ta được mời gọi ra đi để trở nên người kiến tạo hòa bình trong gia đình, khu xóm, và thật sự nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở nơi nhau.”

Lắng nghe trước khi nói

“Qua tình bạn, tương giao, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, “chúng ta có thể vượt qua những khác biệt và khám phá căn tính thật của chúng ta là anh chị em trong Đức Kitô.”

“Hòa bình bắt đầu từ những gì chúng ta nói và làm, cũng như cách chúng ta nói và làm điều đó,” ngài nói.

Ngài nhận định: lắng nghe là một phần quan trọng của việc kiến tạo hòa bình.

Đức Giáo hoàng nói: “Thánh Augustinô nhắc chúng ta rằng: trước khi nói, chúng ta phải lắng nghe trước, và như một Hội Thánh hiệp hành, chúng ta được mời gọi sống lại nghệ thuật lắng nghe qua cầu nguyện, thinh lặng, phân định và suy tư.”

“Chúng ta có cơ hội và trách nhiệm lắng nghe Chúa Thánh Thần; lắng nghe nhau; lắng nghe tiếng nói của người nghèo và những người bị gạt ra bên lề, là những tiếng nói cần được lắng nghe,” Đức Giáo hoàng Lêô nói.

‘Thiên Chúa nói với chúng ta’

Đức Giáo hoàng nói: Thánh Augustinô dạy các tín hữu “hãy lắng nghe vị Thầy nội tâm, tiếng nói vang lên từ sâu thẳm trong chúng ta. Chính trong tâm hồn, Thiên Chúa nói với chúng ta.”

Đức Giáo hoàng nói thêm: “Học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm ấy là điều đặc biệt quan trọng trong một thế giới đầy ồn ào, nơi “tâm trí và con tim chúng ta có thể bị ngập tràn bởi đủ mọi loại thông điệp,” điều đó “có thể tạo nỗi bất an và cướp mất niềm vui của chúng ta.”

“Là một cộng đoàn đức tin, đang nỗ lực xây dựng mối tương quan với Chúa,” Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích mọi người “hãy cố gắng gạn lọc tiếng ồn, những tiếng chia rẽ trong tâm trí và con tim, và mở lòng mình ra trước những lời mời gọi hằng ngày để hiểu biết Thiên Chúa và tình yêu của Chúa nhiều hơn.”

Top