Đôi môi bị khóa, nhưng trái tim vẫn lên tiếng

Đôi môi bị khóa, nhưng trái tim vẫn lên tiếng

Có những hình ảnh về một vị thánh khiến người ta nhớ mãi. Với Thánh Raymunđô Nonnatus, đó có thể là hình ảnh một đôi môi bị khóa lại.

Cuộc đời của một “hạt giống” được trao ban

Thánh Raymunđô Nonnatus sinh khoảng năm 1204 tại Portell, Catalonia, Tây Ban Nha. Theo truyền thống, mẹ ngài qua đời khi sinh con và Raymunđô được cứu ra khỏi bụng mẹ. Có lẽ hoàn cảnh chào đời đặc biệt ấy cũng góp phần làm nên một cuộc đời luôn ý thức về sự sống như một hồng ân được trao ban.

Lớn lên, dù gia đình mong muốn ngài tiếp nối công việc của cha, Raymunđô vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi tu trì và gia nhập Dòng Đức Mẹ Nhân Lành (Mercedarians), một dòng tu chuyên lo giải thoát những Kitô hữu bị bắt làm nô lệ.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài được sai đến Bắc Phi để tìm kiếm và chuộc những người đang bị giam cầm. Khi tiền chuộc không còn đủ, Raymunđô đã tự nguyện ở lại làm con tin để đổi lấy tự do cho những người khác. Ngài chấp nhận mang lấy cảnh tù đày thay cho họ, biến lòng thương người thành một sự trao ban cụ thể.

Trong thời gian bị giam cầm, ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ các bạn tù và loan báo Tin Mừng. Theo truyền thống, những kẻ bắt giữ đã khóa miệng ngài để ngăn cản việc rao giảng. Thế nhưng, dù đôi môi bị khóa, lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân vẫn không thể bị giam hãm.

Sau khi được chuộc về, Raymunđô được Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX bổ nhiệm làm Hồng y năm 1239. Ngài qua đời tại Cardona, Tây Ban Nha, năm 1240, khi mới khoảng 36 tuổi.

Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng trải qua một hành trình đặc biệt: được cứu sống, dâng mình, cứu người và trung thành với Tin Mừng giữa nghịch cảnh.

Những điều trái tim nhận ra

Đọc câu chuyện về Thánh Raymunđô Nonnatus, tôi muốn dừng lại một chút giữa những tất bật thường ngày để nhìn lại chính mình qua ba điều: lòng biết ơn, sự trao ban và sự thinh lặng.

Thứ nhất: Thánh Raymunđô chào đời trong một hoàn cảnh đặc biệt và mất mẹ ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời. Nghĩ đến điều ấy, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều để biết ơn: một gia đình, những người thân yêu và những điều bình dị mà đôi khi tôi xem là hiển nhiên.

Nhiều khi, tôi chỉ nhận ra một điều quý giá sau khi đã đánh mất nó. Cuộc đời Raymunđô nhắc tôi biết sống chậm lại, trân trọng những gì đang có và đừng để những than phiền nhỏ bé che khuất những hồng ân mình đang nhận lãnh.

Thứ hai: Điều khiến tôi xúc động là khi tiền chuộc không còn đủ, Raymunđô đã sẵn sàng trao chính mình làm con tin để người khác được tự do. Ngài không chỉ thương người bằng lời nói, nhưng chấp nhận chịu thiệt thòi để người khác được sống trong tự do.

Nhìn lại mình, tôi nhận ra cái tôi vẫn còn nhiều ràng buộc. Tôi thường cân nhắc hơn thiệt, sợ bị lợi dụng, và chỉ dễ dàng cho đi khi điều đó không làm mình mất quá nhiều. Raymunđô nhắc tôi rằng tình yêu đích thực luôn đòi hỏi một sự trao ban nào đó. Đôi khi, chỉ cần bớt giữ lại cho mình một chút, tôi đã có thể đem đến niềm vui rất lớn cho người khác.

Thứ ba: Hình ảnh chiếc khóa trên môi Raymunđô ở lại trong tôi lâu nhất. Giữa một thế giới quá nhiều tiếng nói, đặc biệt trên mạng xã hội, tôi nhận ra mình cũng không ít lần nói để phản ứng, thanh minh, phê phán hoặc bảo vệ cái tôi.

Có lẽ điều tôi cần học không phải là nói nhiều hơn, nhưng là biết nói điều đáng nói và biết thinh lặng khi cần. Thinh lặng không phải là yếu đuối hay đầu hàng. Đôi khi, đó là lúc tôi đủ bình tĩnh để không đáp lại một lời làm tổn thương bằng một lời khác; đủ khiêm tốn để lắng nghe trước khi phán xét; và đủ yêu thương để giữ lại bình an cho người khác.

Ba điều ấy giúp tôi hiểu rằng một trái tim tự do không phải là trái tim không bao giờ bị tổn thương, nhưng là trái tim không để ích kỷ, tự ái hay oán hận trói buộc mình.

Xin Thánh Raymunđô cầu bầu cho tôi biết sống biết ơn hơn, quảng đại hơn trong trao ban và bình an hơn trong thinh lặng; để dù cuộc đời có lúc đặt lên môi tôi những “chiếc khóa”, trái tim tôi vẫn biết nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Lạy Thánh Raymunđô Nonnatus, xin cầu cho chúng con. Amen.

Bài viết: Têrêsa Loan Đỗ

Top