Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn Hành Hương Tại Linh Địa Đức Mến
TGPSG -- Ngày 23/03/2025 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã có một ngày hành hương Năm Thánh tại Giáo xứ Thanh Đa. - Nơi Mang Dấu Ấn Về Niềm Hy Vọng Của Mẫu Gương Mẹ Têrêsa Calcutta
Nơi đây là một vùng đất khơi dậy niềm hy vọng và từng được Mẹ Têrêsa Calcutta tìm đến mong ước thành lập cộng đoàn. Đoàn hành hương bao gồm các cha giáo nội trú, các chủng sinh, các nhân viên Đại chủng viện và cùng với đông đảo quý khách hành hương đã cùng nhau trải qua một ngày tràn đầy ân sủng và những suy niệm sâu sắc về đức tin, đức cậy và đức mến.
Linh địa Đức Mến - GX Thanh Đa
Từ sáng sớm, không khí hành hương đã lan tỏa khắp các ngả đường dẫn về giáo xứ Thanh Đa. Các chủng sinh với tinh thần hăng say, đã có những nhóm lựa chọn hành hương bằng việc đi bộ, như một hình thức sám hối và bày tỏ lòng nhiệt thành dâng lên Thiên Chúa. Đối với các chủng sinh, sự kiện này không chỉ là một chuyến đi, mà còn là khát vọng được tìm về cội nguồn đức tin và đổi mới đời sống trong Năm Thánh đặc biệt này. Ngày hành hương diễn ra qua hai hoạt động khơi dậy niềm hy vọng thánh: bài chia sẻ về Năm Thánh và Thánh lễ hành hương năm thánh.
Nhóm chủng sinh đi bộ hành hương
Đường ‘hy vọng’ với tiếng vọng ‘tình yêu’
Sau lời giới thiệu về ý nghĩa của cuộc hành hương từ cha Giuse Trần Hoàng Quân (đặc trách mục vụ của ĐCV), cha Phaolo Nguyễn Phong Phú (chánh xứ Thanh Đa) chào mừng cách thân tình toàn thể đoàn hành hương. Khách hành hương có thể cảm nhận những sinh hoạt mục vụ giáo xứ tại đây rất phong phú như chính tên gọi của ngài. Anh em nhận ra niềm vui tươi, sự giản đơn và ân cần nơi người mục tử thật đáng quí.
Tiếp đến, cha Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn (Sj.) đã có bài chia sẻ dành cho các chủng sinh và toàn thể khách hành hương với chủ đề: Đường ‘hy vọng’ với tiếng vọng ‘tình yêu’. Khởi đầu phần chia sẻ, cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào chiều sâu của đức tin Kitô giáo, đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của hy vọng trong hành trình theo Chúa. Hy vọng là con đường mà mỗi người được Chúa Giêsu hướng dẫn cách rất riêng trong từng biến cố cuộc đời. Trên con đường đó, mỗi người học được cách từ bỏ chính mình, từ bỏ những điều cũ kỹ để đón nhận một sự đổi mới từ Thiên Chúa - Đấng vốn là tình yêu thương vô bờ bến. Với phong cách chia sẻ dí dỏm, cha Phanxicô giúp mọi người cảm nghiệm sâu xa của niềm tin nơi các Tổ phụ: Abraham, Môsê, là những con người đã dám tin vào lời Chúa hứa, dám từ bỏ sự an toàn của bản thân để bước vào một con đường mà chưa hề hay biết. Qua những hình ảnh này, cha mời gọi cộng đoàn hãy can đảm bước ra khỏi những giới hạn của bản thân, vượt qua những nghi ngờ để tin tưởng vào tình yêu và sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Niềm hy vọng ấy, tình yêu ấy còn được tái hiện một lần nữa cách cụ thể nơi mẫu gương của Mẹ Têresa Calcutta. Mẹ đã chọn từ bỏ sự an toàn trong tu viện để dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất, những người mà nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa thường bị lãng quên. Noi gương Mẹ, mỗi người được mời gọi hãy giúp đỡ những người đang gặp khó khăn sống gần mình, vì phục vụ người nghèo không chỉ là cho đi mà còn là tìm lại khuôn mặt của Thiên Chúa nơi họ.
Cha Phanxicô Vũ Thế Toàn chia sẻ về Năm Thánh Hy Vọng
Kết thúc bài chia sẻ, cha Phanxicô Xaviê cầu xin Chúa ban cho mọi người một niềm tin sắt son, một đức mến keo sơn và một đức cậy bền bỉ. Trong khi nghe chia sẻ, cộng đoàn hành hương dành thời gian để lắng đọng và lãnh nhận bí tích giao hòa trước khi bước vào Thánh lễ.
Thánh lễ hành hương Năm Thánh
Cha Giuse Đỗ Xuân Vinh (Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn) cùng với quý cha đã dâng Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay cho cộng đoàn quy tụ nơi đây. Trong bài giảng lễ, cha giám đốc Giuse đã gợi lên lời mời gọi hãy sám hối qua hình ảnh cây vả trong dụ ngôn của đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 13,1-9). Cây vả không sinh trái sau ba năm được chăm sóc là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi người về trách nhiệm phải sinh hoa trái từ những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Vì thế, hãy sám hối không phải chỉ vì mình đã làm điều xấu, nhưng còn vì mình đã bỏ lỡ những cơ hội để thực thi những việc lành phúc đức.
Cha Giám đốc ĐCV giảng lễ
Trong bối cảnh Năm Thánh, lời mời gọi sám hối trở nên khẩn thiết hơn cho tất cả mọi người. Cha Giuse đã nhắc lại chứng tá sống động của Mẹ Têrêsa Calcutta, người đã sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng hôm nay bằng việc đáp lại lời thôi thúc từ bên trong, để dấn thân phục vụ người nghèo và sinh hoa trái thiêng liêng. Mẹ Têrêsa đã từng đặt chân đến linh địa này, và ngày hôm nay, cộng đoàn hành hương cũng đang đặt chân trên nơi ghi dấu sự hiện diện của Mẹ. Mong ước tâm hồn mỗi người được sinh hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin và ơn gọi, qua chuyến hành hương này.
Cộng đoàn hành hương lắng nghe chia sẻ
Thánh lễ tiếp tục với cử hành Thánh Thể, và khách hành hương ai nấy tham dự cách tích cực, sốt sắng với những bài Thánh ca do ca đoàn Đồng Tâm (gx Chánh Toà) cùng chung lời chúc tụng Chúa. Sau thánh lễ, một chủng sinh đại diện gia đình Đại chủng viện gửi lời cảm ơn đến cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Phong Phú, cha phó và quý hội đồng mục vụ đã tạo mọi điều kiện để Đại chủng viện có được một ngày hành hương trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Lời cảm ơn cũng được gửi đến quý khách hành hương, vì sự cùng tiến bước của mọi thành phần dân Chúa đã nâng bước chân những người lữ hành bước đi trong hy vọng.
Cử hành Thánh Thể cùng cộng đoàn hành hương
Sau cùng, gia đình Đại chủng viện đã chụp hình lưu niệm và dùng cơm trưa tại nhà xứ Thanh Đa với sự phục yêu thương của các cô chú trong nhóm bác ái, và được đón nhận sự sẻ chia của nhiều tấm lòng quảng đại. Ngày hành hương tại linh địa Đức Mến đã khép lại, nhưng chắc chắn đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mỗi người tham dự, thúc đẩy một đời sống đức tin ngày càng trưởng thành và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hành trình tái khám phá những nẻo đường hy vọng: thử thách và kiên nhẫn
-
“Nối Kết Trong Đức Kitô”: Ngày tri ân các ân nhân của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Ngày Hành Hương Năm Thánh 2025 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng Viện Sàigòn nhìn lại nửa chặng đường của Năm Đào Tạo 2024 - 2025 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn mừng lễ Chúa Giáng Sinh -
Chủng sinh bước vào Mùa Vọng -
Chủng sinh luyện tập để có một tâm hồn truyền giáo -
Chủng sinh theo Chúa đến với người nghèo nhân Ngày Thế giới Người Nghèo -
Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2023 – 2024
bài liên quan đọc nhiều

- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc