Cái nhìn mới về Trưởng thành

Cái nhìn mới về Trưởng thành

Cái nhìn mới về Trưởng thành

TGPSG / HenriNouwen -- Tôi thấy mình gặp những khó khăn giống hệt như trước đây mỗi khi tôi ở trong một môi trường khác lạ.
Đặc biệt là trải nghiệm về sự cô lập cứ liên tục quay trở lại,
không những không giảm đi mà lại ở mức độ ngày càng tăng thêm.

Việc trở nên già hơn
đã khiến trải nghiệm về sự cô lập này trở nên thường xuyên hơn rất nhiều
- có thể đơn giản chỉ là lặp lại giống hệt như trước đây thôi -
nhưng vẫn không ít đau đớn hơn.

Vì vậy, có lẽ câu hỏi không phải là "làm thế nào để đối phó tốt hơn",
mà là "làm thế nào để tôi trở nên khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa nhiều hơn".

Lúc cảm thấy bị bỏ rơi và khao khát cảm giác thân thuộc, 
tôi đã sợ hãi.
Và khi nhận ra nỗi sợ hãi ấy của mình,
tôi dần dần từ bỏ nỗ lực lấp đầy sự cô đơn của mình
để nhận ra với cả con tim rằng:
Chúa chính là Đấng Emmanuel, "Đức Chúa ở cùng chúng ta,"
và rằng tôi thuộc về Ngài
trước khi thuộc về bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai khác.

Và như vậy, một cái nhìn mới về sự trưởng thành đã xuất hiện,
không phải thấy rằng:
tôi ngày càng có khả năng đối phó với những nỗi đau của chính mình,
mà thấy rằng: 
tôi sẵn sàng để cho Chúa của tôi đối phó với chúng.

Rốt cuộc, trưởng thành theo nghĩa thiêng liêng là
sẵn sàng giang rộng cánh tay của tôi,
để Chúa thắt đai quanh mình
và dẫn đến nơi mà tôi không muốn đi (Ga 21, 18).

Henri J. M. Nouwen

Cho nên chúng tôi không chán nản.
Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi,
thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.

Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại
sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. 
(2Cr 4,16-17)

Biên Tú (TGPSG) chuyển ngữ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top