2 vị thánh Libăng mà Đức Lêô XIV muốn giới trẻ biết đến
Tác giả: Philip Kosloski
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Trong chuyến viếng thăm Libăng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh hai vị thánh của đất nước này như những ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới hôm nay.
Trong một buổi gặp gỡ giới trẻ trước Tòa Thượng Phụ Antiôkia, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Hãy chiêm ngắm biết bao vị thánh của Libăng. Thật tuyệt vời biết bao khi nhìn vào cuộc đời Thánh Rafqa - người đã trải qua nhiều năm mang bệnh tật với sức mạnh nội tâm và sự hiền hòa! Và biết bao nghĩa cử bác ái của Chân phước Yakub El-Haddad dành cho những người bị bỏ rơi, bị quên lãng!”
Hai vị thánh này rất được tôn kính tại Libăng, nhưng vẫn chưa được biết đến rộng rãi ở thế giới phương Tây.
Thánh Rafqa
Thánh Rafqa sinh ngày 29/06/1832 tại Libăng. Năm 14 tuổi, người thân đã thúc ép cô kết hôn nhưng cô từ chối mọi lời cầu hôn. Cảm nhận được lời mời gọi tận hiến cho Chúa, cô đã ẩn náu ở tu viện địa phương. Trải qua nhiều biến cố, cô đã gia nhập dòng Thánh Antôn Maronite.
Rafqa đã cầu xin được thông phần đau khổ với Chúa Giêsu. Lời cầu ấy được đáp lại khi cô dần trở nên tật nguyền và mù lòa cho đến cuối đời. Dù vậy, cô sống một đời thánh thiện phi thường. Sau khi qua đời, nhiều phép lạ đã được ghi nhận nhờ lời chuyển cầu của cô.
Chân phước Yakub El-Haddad
Chân phước Yakub, còn được biết đến với tên Jacques Ghazir Haddad, sinh năm 1875 tại Ghazir, Libăng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngài sang Alexandria (Ai Cập) để dạy tiếng Ả Rập. Chính tại đây, ơn gọi linh mục được khơi dậy mạnh mẽ nơi ngài. Ngài gia nhập dòng Phanxicô Capuchin tại Khashbau và được thụ phong linh mục năm 1901.
Theo tiểu sử của ngài tại Tòa Thánh, sứ vụ của Chân phước Yakub tại Libăng phần lớn là rao giảng Tin Mừng cho dân chúng:
Với tư cách là một nhà thuyết giáo lưu động từ năm 1903 đến năm 1914, ngài đã đi khắp Libăng để rao giảng Lời Chúa và được gọi là "Tông đồ của Libăng". Ngài cũng được thấy xuất hiện ở Syria, Palestine, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ để rao giảng.
Năm 1919, ngài mua một mảnh đất trên đồi Jall-Eddib, phía Bắc Beirut, và xây dựng tại đó một nhà nguyện kính Đức Mẹ Biển Cả, cùng với một Thánh Giá lớn gần bên.
Sau này, ngài tận tâm phục vụ những người nghèo, bệnh tật và đau khổ, sáng lập nhiều cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện La Croix (Bệnh viện Thánh Giá) ở Jal Ed Dib. Ngài qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1954.
Trong chuyến viếng thăm Bệnh viện La Croix, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhắc lại rằng Chân phước Yakub “được tưởng nhớ vì đời sống thánh thiện, bộc lộ cách đặc biệt qua tình yêu của ngài dành cho những người nghèo nhất và đau khổ nhất.”
bài liên quan mới nhất
- Thánh Ambrôsiô - Mục tử khôn ngoan và can đảm của Giáo hội
-
Thánh Nicôla thành Myra: Vị Giám mục nhân ái - nguồn cảm hứng của lòng quảng đại Kitô giáo -
Thánh Charbel Makhlouf, biểu tượng của sự chung sống và hỗ trợ cho Libăng -
5 câu trích dẫn của Thánh Têrêsa thành Lisieux cho một Mùa Vọng tràn đầy ơn phúc -
Cô gái 18 tuổi thách thức hoàng đế -
Chân phước Miguel Pro: Tôi sẽ là người chuyển cầu tốt nhất cho bạn -
Chân phước Carmelo De Palma - vị anh hùng của tòa giải tội -
Còn bao nhiêu vị tử đạo Việt Nam đang trong quá trình tuyên Thánh? -
Lm. Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: cuộc đời, nhân cách, sự nghiệp, cái chết và ý nghĩa cho ngày nay -
Nếu bạn yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bạn sẽ yêu mến cả Thánh Elizabeth Ba Ngôi
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
5 vị thánh đã từng tan vỡ cõi lòng sẽ phù giúp bạn trong ngày Valentine -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella