Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2026

Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2026

TGPSG -- Vào lúc 8g15 sáng Chúa nhật, ngày 29.03.2026, tại giáo xứ Vĩnh Hội, xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể long trọng cử hành Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, do linh mục Phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ tế. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các em thiếu nhi và phụ huynh.

Trước lễ, cộng đoàn tập trung tại tượng đài Đức Mẹ La Vang làm phép lá, rồi cùng linh mục chủ tế rước kiệu quanh khuôn viên giáo xứ. Hành trình ngắn nhưng giàu ý nghĩa, tuyên xưng đi theo Chúa dù con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đoàn rước tiến vào thánh đường, gợi nhớ dân thành Giêrusalem xưa tung hô Vua cưỡi lừa.

Lễ Lá không chỉ là ngày hoan hô. Ngay từ đầu, cộng đoàn được mời bước vào hành trình từ vinh quang đến mầu nhiệm thập giá. Thay vì một đoạn Tin Mừng ngắn, các em nghe trọn Bài Thương Khó, từ bữa Tiệc Ly, cái hôn phản bội, phiên xét xử, con đường thập giá đến cái chết trên đồi Canvê. Hai Huynh Trưởng và linh mục chủ tế phân vai đọc, biến câu chuyện thành hành trình mà các em được mời bước vào. Một câu hỏi sâu sắc được đặt ra: tại sao ngày lễ tưởng vui như Lễ Lá lại đọc một Bài Thương Khó dài?

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô diễn giải ý nghĩa kép của ngày lễ: Lễ Lá vừa tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu vào thành, vừa mở ra Tuần Thánh, hành trình Người đi vào khổ nạn và cái chết để cứu chuộc nhân loại. Tiếng “hoan hô” và tiếng “đóng đinh” không đối lập mà hòa trong con đường tình yêu trao ban đến tận cùng.

Ngài chia sẻ hình ảnh Chúa Giêsu cưỡi lừa tiến vào thành, minh chứng cho bản chất vương quyền: không chinh phục bằng quyền lực, mà chạm đến trái tim con người bằng tình yêu. Vinh quang thực sự của Ngài không nằm ở chiến thắng theo kiểu thế gian, mà ở chỗ dám trút bỏ tất cả, kể cả mạng sống, vì những người Ngài yêu.

Linh mục Anphongsô gợi lên ba chiều kích tình yêu Kitô giáo: chiều ngang là biết yêu thương người xung quanh; chiều sâu là trân trọng và sống xứng đáng với cuộc đời mình; chiều cao là hướng lòng lên Thiên Chúa, để Ngài làm điểm quy chiếu đời sống. Ngài cũng nhắc: cuộc Thương Khó không chỉ là chuyện hai ngàn năm trước mà còn diễn ra trong đời sống mỗi người. Khi ai đó sống thiếu trung thực, buông thả hay vô lễ với cha mẹ, vết thương của Chúa lại khơi lên; ngược lại, từng việc tốt dù nhỏ đều góp phần xoa dịu nỗi đau ấy. Lời mời gọi giản dị nhưng thiết thực: sống tốt hơn một chút, yêu thương hơn một chút, để Tuần Thánh hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10g trong bầu khí sốt sắng.

Sau lễ, các em thiếu nhi sinh hoạt trong khuôn viên giáo xứ cùng các nữ tu, giáo lý viên và Huynh Trưởng. Đây không chỉ là trò chơi mà còn là sự đồng hành, giúp các em cảm nhận rằng hành trình theo Chúa không bao giờ đi một mình.

Những cành lá sau Thánh lễ sẽ khô héo, nhưng câu hỏi linh mục Anphongsô đặt vào lòng các em còn mãi: “Chúng ta theo Chúa cả khi con đường có thập giá?” Tuần Thánh bắt đầu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, để tình yêu Chúa hiện diện trong đời sống hằng ngày.

 

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top