Ứng Sinh Chủng Viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm tháng 10

Ứng Sinh Chủng Viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm tháng 10

Ứng Sinh Chủng Viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm tháng 10

TGPSG -- Sáng Chúa nhật, 12.10.2025, gần 140 anh em dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tề tựu tại Nhà Ứng Sinh Chủng viện (số 102 Chiến Thắng, Phường Đức Nhuận) để tham dự buổi tĩnh tâm hàng tháng. Buổi tĩnh tâm tháng 10 với chủ đề: "Sequela Christi - Đi theo Đức Kitô."

Khoảng 07 giờ 30, toàn thể anh em dự tu đã có mặt đầy đủ tại khuôn viên Nhà Ứng sinh Chủng viện. Trên khuôn mặt mỗi anh em đều toát lên vẻ vui tươi, hớn hở cùng tinh thần sẵn sàng. Đặc biệt, đây là buổi tĩnh tâm đầu tiên của quý anh em tìm hiểu ơn gọi khóa 25.

I. Buổi gặp gỡ: Huấn đức và thông báo chương trình hoạt động

Đúng 08 giờ 00, toàn thể anh em dự tu đã tập trung tại Nhà Nguyện nhằm chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ bằng việc tập hát. Tiếp nối, Cha Giuse Trần Hoàng Quân -Giám đốc Nhà Ứng Sinh- đã ban huấn từ và thông tin về chương trình hoạt động của Nhà Ứng Sinh.

Buổi gặp gỡ của Cha Giám đốc Nhà Ứng sinh cùng anh em dự tu

Cha Giuse nhắc nhở anh em thực hiện sổ sách: "Đặt mình trước Thiên Chúa" (năm 1); "Nhật ký thiêng liêng" (năm 2); "Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày” (năm 3 trở lên). Anh em được mời gọi tham gia các lớp tiếng Anh do cô Chi và thầy Jackson tại Nhà Ứng Sinh.

Ngoài ra, Cha Giuse cũng nhấn mạnh: việc vào nội trú Nhà Ứng sinh là "cơ hội tuyệt vời" để anh em tập thích ứng với đời sống chung, cùng học tập và lớn lên trong Chúa.

II. Buổi tĩnh tâm: Sequela Christi - Đi theo Đức Kitô

Sau buổi gặp gỡ, Cha Giuse Trần Hoàng Quân tiếp tục với gợi ý tĩnh tâm tháng 10, với chủ đề: "Sequela Christi - Đi theo Đức Kitô."

Khởi đầu buổi tĩnh tâm với bài Tin mừng theo Thánh Mátthêu: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mt 4,19)

Cha giảng thuyết đề cập đến các bước cụ thể để theo Đức Kitô trên con đường Ơn gọi tu trì với những động từ: Muốn - Yêu - Hợp. Khi đầy đủ các bước trên, người chủng sinh không chỉ lớn lên trong Chúa mà còn sẵn sàng hiến thân phục vụ, không màng thử thách gian nan.  

Cha Giuse diễn giải cho thấy những những thách đố, khó khăn thực tế khi chúng ngăn cản con người theo Chúa Kitô trong hành trình Ơn gọi:

  • hành vi không chuẩn mực về tính dục;
  • khó khăn trong đời sống chung;
  • xu hướng lệ thuộc với những cơn nghiện: game, chất kích thích;
  • vấn đề về tiền bạc;
  • vấn đề trầm cảm.

Để vượt qua chúng hầu trở nên người trưởng thành và tự do theo Chúa cùng tất cả xác tín, những vấn đề kể trên nơi ai đó cần được hỗ trợ, đồng hành với tiến trình tiệm tiến khi đào sâu những vấn đề “gốc rễ” - là nguyên nhân tạo nên những khủng hoảng. Chúng có thể đến từ một ai đó có:

  • đời sống tâm linh bề mặt / hời hợt;
  • có những rối loạn tâm lý, rối loạn tính ái kỷ;
  • có một gia đình gốc với tuổi thơ đầy giông bão;
  • có vấn đề về cơn giận kinh niên;
  • có những bối rối liên quan đến giới tính

Cuối cùng, Cha giảng thuyết đặt ra hai câu hỏi để anh em chia sẻ nhóm:

1. Bạn kinh nghiệm ra sao về cuộc chiến đấu bên trong chính mình? (can đảm / sợ hãi) - (đối mặt / né tránh)

2. Theo bạn, để thực sự Sequela Christi - Theo Đức Kitô, bạn cần những chữa lành nào? Bạn bắt đầu từ đâu trong tháng này?

Các nhóm chia sẻ về hai câu hỏi của Cha giảng thuyết

III. Thánh lễ tĩnh tâm: Chúa nhật thứ XXVIII - Thường niên

Lúc 10 giờ 20, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Chủ tế Thánh lễ là Cha Giám đốc Nhà Ứng sinh; đồng tế có Cha Phêrô Hoàng Đình Thành cùng các Cha đồng hành Ban Ơn Gọi. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý ân nhân, các anh em dự tu đã tham dự Thánh lễ sốt sắng với tinh thần hiệp thông cầu nguyện.

IV. Thánh lễ tạ ơn - cầu bình an

Bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Trần Hoàng Quân diễn giải: 

A. Lòng tạ ơn đúng nghĩa và sinh ơn ích khi ta đặt Chúa làm trung tâm:

Lòng tạ ơn là một hành động của đức tin, xuất phát từ việc ý thức đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời. Gương người phong cùi ngoại đạo và quan Naaman trở lại tạ ơn Chúa đã chứng minh điều này: họ đặt Chúa ở trung tâm và nhận ra tất cả những gì họ có đều là do chính Chúa ban, chứ không phải là đặc quyền hay là đòi hỏi.

Người có lòng biết ơn được xem là người rất trưởng thành về mặt tâm lý. Ở góc độ tâm linh, người biết ơn Chúa thì được ơn chữa lành do lòng tin, thúc đẩy con người  biết chọn Chúa là trung tâm cuộc đời mình.

Ngược lại, tội lỗi được định nghĩa là chọn sai đối tượng (chọn đam mê, thói đời, đặc quyền đặc lợi, chọn thú vui trần tục) thay vì chọn Chúa, và điều này dẫn đến việc sống vô ơn với Chúa. Chỉ khi đặt Chúa làm trung tâm, con người mới có thể kinh nghiệm và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

B. Thách đố nơi người ái kỷ: hiểm họa "ngầm" của đời tu:

Người ái kỷ là người sống vô ơn và lợi dụng triệt để; họ coi mọi ân huệ, ngay cả ơn Chúa, là đặc quyền họ mặc nhiên xứng đáng được hưởng, và chỉ tìm đến Chúa khi có thể trục lợi. Bản chất của sự ái kỷ là đặt "cái tôi" làm trung tâm thay vì Chúa, một thái độ không thể chấp nhận được trong đời sống tu trì, mục vụ.

Các dấu hiệu cho thấy ai đó là người mục tử ái kỷ (theo Charles Stone, 2018): Người có nhu cầu thái quá, muốn được ca tụng; người muốn có quyền lợi đặc biệt, dễ nổi cơn thịnh nộ khi bị chối bỏ và sợ hãi người khác biết được sự thật của bản thân, dẫn đến việc né tránh linh hướng và sống gian dối. Đây là một trở ngại nghiêm trọng cần phải được hoán cải.

C. Lời cầu chúc thân tình:

Cha Giuse cầu chúc mỗi anh em trong hành trình ơn gọi, luôn để Chúa làm trung tâm. Đừng để bóng tối, sự dữ những muộn phiền … nhảy vào tâm điểm đời sống. Cha Giuse nhấn mạnh: "Nếu bạn buông không được bóng tối, sự dữ trong cuộc đời của bạn, hãy cứ thử nắm chặt nó, giống như cái gai. Rồi tức khắc mình sẽ biết cách buông nó ra." Chỉ khi tay ta bị rướm máu vì đau, ta mới buông bóng tối và sự dữ ấy ra được. Xin cho mỗi người biết nắm chặt tay Chúa và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể - nguồn mạch sự sống thiêng liêng. Cộng đoàn được no thỏa ân sủng vì được rước Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15, gói ghém bao tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp đỡ Ban Ơn gọi về vật chất lẫn tinh thần.

Sau lễ, anh em cùng tham dự bữa ăn chung và ra về với những quyết tâm trên bước đường theo Chúa.

Tin: Jos Thịnh
Ảnh: BTT Nhà Ứng Sinh

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top