Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Gía Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu được cử hành vào lúc 16g00 ngày 18-4-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ sự.

Cùng tham dự có Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, 12 tông đồ, thừa tác viên, đại diện các hội đoàn, ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Sau bài thương khó Lm chủ tế chia sẻ:

Vì tình yêu cao cả đối với con người mà Chúa Giêsu chấp nhận chịu khổ hình và chết trên thập giá để cứu độ muôn người.

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta tham dự nghi thức tôn vinh Thánh giá dấu chỉ của thất bại yếu đuối trong mắt thế gian, lại trở thành biểu tượng vinh quang của người Kitô hữu như Thánh Phaolô đã viết “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một bản án kết quả của sự thất bại thảm hại nhưng Chúa Giêsu lại dùng để biểu lộ tình yêu của Ngài, một tình yêu không thể cân đo đong đếm được mà chỉ có thể nói rằng “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)

Năm nay chúng ta đang sống trong Năm Thánh của Niềm Vui và Hy Vọng trong thư Thánh Phaolô gửi tin hữu Rôma, niềm trông cậy không làm chúng ta thất vọng. Qua bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, đó là một hình ảnh của Giêsu một tử tội, ta thấy những lời đối đáp giữa Chúa Giêsu và Philatô mang đậm nét của người tự do hoàn toàn “Nước tôi không thuộc về thế gian này…” Ông Philatô mới nói với Người: “Ông không biết rằng tôi có quyền tha ông và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?” Đức Giêsu đáp lại: Ông không có quyền gì đối với tôi, nếu trời chẳng ban cho ông. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội nặng hơn (Ga 18,10-11). Qua cái chết này, Ngài sẽ mở ra một chân trời mới và sự sống mới.

Từ thập giá đến vinh quang, từ thập giá ta thấy được tình yêu cao vời của Thiên Chúa làm người đến để cứu độ chúng ta, ta thấy có niềm tin và hy vọng nếu ta biết ngước về đồi Canvê chiều thứ Sáu Tuần Thánh, ta sẽ thấy niềm tin và hy vọng.

Xin thập giá đỡ nâng mỗi cuộc đời chúng ta để hòa quyện vào những nỗi đau của Chúa và sống theo lời Thánh Phaolô “Nếu anh em chịu đau khổ với Đức Kitô, anh em sẽ cùng Ngài thống trị, nếu anh em cùng chết với Đức Kitô thì anh em cùng sống lại với Ngài”

Sau bài giảng là phần suy tôn Thánh Giá. Lm chủ sự giơ cao Thánh Giá và xướng ba lần: "Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian". Sau mỗi lần xướng, cộng đoàn đáp lại: "Chúng ta hãy đến thờ lạy" và bái quỳ.

 

Tiếp sau đó là phần Rước lễ. Hội Thánh hôm nay không cử hành Thánh lễ nhưng qua Bí tích Thánh Thể được truyền phép từ hôm qua, chúng ta vẫn được kết hợp với Chúa Kitô, Trong năm Thánh 2025 Lữ Hành và Hy Vọng.

Sau hiệp lễ kết thúc nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào lúc 18g20 mọi người ra về trong thinh lặng

Được biết, sau nghi thức dành cho thiếu nhi lúc 19g30 là ngắm trọng thể 15 sự thương khó Chúa sau đó có nghi thức tháo đanh và tang xác Chúa.

Kết thúc các nghi thức lúc 22g00 cùng ngày.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

Top