Trao Yêu Thương - Nhận Hạnh Phúc

Trao Yêu Thương - Nhận Hạnh Phúc

Trao Yêu Thương - Nhận Hạnh Phúc

TGPSG -- Từ tháng 9, tháng 10, và bây giờ là tháng 11, chúng ta liên tục nhận được những thông tin đau xót mà người dân khu vực miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai: bão, lũ lụt.

Trước những mất mát đau thương của đồng bào, giáo xứ Mạc Ty Nho đã nhanh chóng sắp xếp, quyên góp những vật dụng và thức phẩm: mền, gạo, mì gói, sữa, nước, xúc xích … cũng như thuốc men, để chuyển đến tận tay những người chịu thiệt hại. Đây chính là lời mời gọi của Cha sở cùng các tình nguyện viên trong chương trình “Tô mì 0 đồng”.

Ma-ty-nho1

Ma-ty-nho2

Ban đầu chỉ là một ít gạo, mì gói, chả lụa, bánh ngọt nhưng sau đã khá nhiều nhờ được lan rộng, được sự cộng tác của giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ và ngay cả những anh chị em tôn giáo bạn, đang sinh sống gần khu vực giáo xứ.

Ma-ty-nho3

Ma-ty-nho4

Đến nay, giáo xứ vẫn tiếp nhận đóng góp từ các ân nhân. Dù chỉ là một vài thùng mì, thùng sữa, quần áo khô mong muốn chuyển đến nơi chịu thiệt hại nhưng nó chất chứa tràn đầy sự yêu thương, chia sẻ.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình, tràn đầy năng lượng của những tình nguyện viên là những cô chú, các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ, cùng các bạn sinh viên lưu xá đã hy sinh thời gian vào ban đêm từ 21giờ đến tối khuya, có khi đến 2giờ sáng hôm sau, để vận chuyển các vật phẩm từ sân trong khuôn viên giáo xứ lên các xe tải ngay trong đêm, để làm sao tối ưu không gian trên xe có thể chuyển được nhiều nhất và để chuyển các món quà này đến đồng bào một cách sớm nhất.

Ma-ty-nho5

Ma-ty-nho6

Ma-ty-nho7

Ma-ty-nho8

Ma-ty-nho9

Ma-ty-nho10

Những ngày sắp tới đây, giáo xứ cũng sẽ có những chương trình tiếp nối yêu thương nữa. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện, đồng hành, chia sẻ để “Miền Trung mau khỏe”, để bà con sớm trở lại cuộc sống ổn định.

Bài & ảnh: BTTGX Mạc Ty Nho (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top