Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ

Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ

Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ

TGPSG -- “Vững Bước Tin Yêu” là chủ đề mà Xứ đoàn Gioan PhaoLô II- giáo xứ Long Thạnh Mỹ  đã  chọn  cho trại hè Thiếu - Nghĩa - Hiệp, diễn ra trong  hai  ngày 26 và 27/7/2025, tại khuôn viên giáo xứ Long Thạnh Mỹ.

Tham dự có các em thiếu nhi 3 ngành Thiếu – Nghĩa - Hiệp,  các anh chị Huynh Trưởng - Dự Trưởng (HT-DT), với sự đồng hành của linh mục Gioakim  Nguyễn Đức Vũ - Tuyên úy Xứ đoàn, Lm  Phanxicô Xavie Đỗ Văn Cung - Phụ tá giáo xứ Long Thạnh Mỹ kiêm trưởng trại hè.

Trại hè không chỉ là dịp cho các em vui chơi mà còn là hành trình trưởng thành trong đức tin và gắn kết tình huynh đệ, được xây dựng bằng gắn kết, sẻ chia.

Khai mạc trại

Từ 12h00 chiều ngày 26/7, khoảng 240 em thiếu nhi 3 ngành Thiếu – Nghĩa - Hiệp đã tề tựu về  sân nhà thờ Long Thạnh Mỹ, tập cử điệu, băng reo chủ đề của trại.

Sau khi tập múa cử  điệu, các bạn thiếu nhi  đã  chính thức tham dự nghi thức chào cờ của Thiếu nhi Thánh Thể.

Sau câu chuyện dưới cờ, Lm Gioakim tuyên bố  khai mạc trại hè.

Sau đó , đại diện các em  thiếu nhi  của 3 ngành  đã chúc mừng và dâng lên  Cha Chánh  xứ Gioakim lẳng hoa tươi thắm thể hiện lòng quý mến trong ngày lễ bổn mạng của ngài.

Gắn kết tình đồng đội

Ngay sau phần khai mạc, các đội bước vào thử thách: giải mật thư để tiến vào cầu trượt và hồ nước để được vào cổng trại. Không khí dần trở nên sôi nổi khi các em cùng dựng lều.

Sau dựng lều, là thời gian dành cho các trò chơi vận động, nơi các em vừa vận động thể chất, vừa rèn kỹ năng phối hợp và sáng tạo qua các trò như :“Cắt giấy tạo vòng”, “Truyền bột bằng chân”, “Rót nước ” đã mang lại nhiều tiếng cười và đồng thời  giúp các em  gắn kết tinh thần đồng đội.

Tỏa sáng tài năng và niềm tin

Khi màn đêm buông xuống, các em thiếu nhi đã quy tụ tại sân banh của giáo  trong ngọn lửa của ngày trại. Các tiết mục diễn ra lần lượt theo thứ tự, mỗi đội một màu sắc, từ sinh động đến sâu lắng, từ hài hước đến cảm động.

Vững bước trong yêu thương" (Đội 11-12): Tiết mục nhảy mở màn để đem lại bầu thông  khí  sôi động  của ngày trại

"Người Samari nhân hậu" (Đội 1-7): Vở kịch tái hiện dụ ngôn được thể hiện qua các em thiếu nhi hóa trang thành các nhân vật trong chuyện dụ ngôn đã để lại cho người xem nhiều cảm xúc

"Cho con" (Đội 3-10): Một tiểu phẩm cảm động về tình mẫu  tử trong gia đình. Giúp  cho em phải luôn có lòng biết ơn” đối với cha mẹ của mình.

"Làm vì tình yêu" (Đội 2-9)"Sống cho chính bản thân tôi" (Đội 5-8): Hai tiết mục nhảy sôi động giúp cho đêm lửa có bầu  không khí vui tươi hơn.

"Hy vọng trong Giêsu", một tiết mục đặc biệt đến từ 3 anh chị huynh trưởng, dự trưởng. Bài hát giúp các em nâng tâm hồn để hướng về cùng Thiên  Chúa là nguồn mạch sự sống cho các em thiếu nhi.

 "Cuộc sống tin yêu" (Đội 6-14): Khép lại chương trình là một vở kịch tổng hợp, kể về hành trình một bạn trẻ vượt qua cơn cám dỗ để trở về với Chúa bằng sự  giúp đỡ từ cộng đoàn.

Thời gian nhìn lại 1 ngày của em thiếu nhi

Khi tàn lửa trại, các em  cùng với  anh chị  huynh trưởng, dự trưởng đã  bước vào giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng, là giờ để các em nhìn lại bản thân và đắng đọng để gặp gỡ Chúa qua một ngày trại.

Thánh lễ - Học sống cầu nguyện

Sáng 27/7, sau giờ tập thể dục sáng, các em tham dự Thánh lễ Chúa nhật, là đỉnh cao của 2 ngày trại. Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ về chủ đề “Cầu nguyện”

Cùng nhau vào bếp

Sáng ngày 27/7, sau ăn sáng là các đội đã bước vào hoạt động thi nấu ăn. Mỗi đội được đi mua nguyên liệu  theo  điểm Manna đã kiếm được vào đêm qua để chế biến các món ăn mang tình đoàn kết qua các món ăn như:  trứng chiên, thịt luộc, canh bí, rau xào, … Mỗi đội tự tay chế biến, nêm nếm và trình bày. Ban Giám khảo gồm: Cha phó, các sơ và các cô chấm điểm dựa trên hương vị,  cách trình bày. Dù món chưa được hoàn hảo nhưng mang lại cho các em niềm  vui cho từng em khi tự tay vào bếp làm bữa cơm để cùng ăn với nhau.

Vững vàng trong tình Chúa

Chiều ngày 27/7, các trại sinh tham gia Trò chơi lớn là hoạt động để giúp các em đoàn kết cùng nhau vượt qua 5 trạm  để hoàn thành thử thách do các anh chị  đưa ra. Trò chơi diễn ra trong cơn mưa nhỏ, nhưng cũng không cản trở tinh thần đồng đội của các em khi  giải mật thư.

Sau khi kết thúc trò chơi,các em  cùng  với các anh chị HT- DT dọn dẹp lều trại  bế mạc.

Bế mạc trại - Khép lại hành trình

Trại hè “Vững Bước Tin Yêu”  kết  thúc lúc 17h00 ngày 27-7. Các em ra về trong bầu khí vui tươi cùng với những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày trại.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
 Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn & BTT Trại hè

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top