Tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng
TGPSG -- “Tôi mời gọi những người hành hương Rôma hãy đến cầu nguyện tại các Đền thánh Đức Mẹ trong thành phố, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và xin Mẹ che chở. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ và phiền muộn, sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi của Mẹ Maria, người mẹ trìu mến nhất trong các người mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình, Mẹ là “dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi” cho Dân thánh của Thiên Chúa.”
(Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng, số 24)
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, vào lúc 17 giờ Chúa nhật ngày 3-8-2025, giáo xứ Hòa Hưng đã hân hoan cung nghinh Đức Mẹ chung quanh nhà thờ. Đây là cuộc rước kiệu truyền thống hàng tháng vào chiều Chúa Nhật đầu tiên của tháng, thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ của cộng đoàn giáo xứ. Cuộc cung nghinh như diễn tả hành trình cuộc sống của người tín hữu, luôn cùng với Mẹ Maria đi ngang qua mọi biến cố buồn vui của mỗi người.
Tháng 8, chủ đề của cuộc rước kiệu là "Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng". Cuộc rước thật đặc biệt, với sự hiện diện không chỉ của đoàn con giáo xứ từ chủ chăn đến đoàn chiên, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể - Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong (phó xứ), và đặc biệt còn có Đức nguyên viện phụ Ephrem Trịnh Văn Đức về thăm giáo xứ nhân dịp này.
Mở đầu cuộc cung nghinh, linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng nhấn mạnh: Giáo xứ như một gia đình, từ chủ chăn đến đoàn chiên, từ người trẻ đến người già, những người sống đời thánh hiến như các nữ tu hay tất cả các vị trong Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể - tất cả chúng ta nhịp bước cùng đi với Mẹ, chiêm ngắm mẫu gương đời sống của Mẹ Maria - Mẹ của niềm hy vọng. Buổi tôn vinh Mẹ Maria trang trọng có các đoàn thể trong giáo xứ như: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh, Hội Con Đức Mẹ, Legio Mariae, các anh chị Huynh Trưởng và các em Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ cùng với toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Hơn nữa, sự hiện diện của Đức nguyên viện phụ cho thấy chúng ta đang sống trong một Giáo hội như một vườn hoa muôn sắc, vì dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả chúng ta đều được mời gọi làm chứng - tỏa hương thơm ngát của Tin Mừng ngay giữa cuộc đời.
Niềm vui của buổi cung nghinh Mẹ Maria là học sống với Mẹ, luôn theo bước chân Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Đặc biệt trong tháng 8, Giáo hội long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15-08. Trong những ngày này, mọi người đang nô nức về tham dự Đại hội Thánh Mẫu của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Carthage, Missouri (Hoa Kỳ); và tại Việt Nam, có Đại hội thường niên Đức Mẹ La Vang ngày 14-15/08/2025 tại Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế.
Nhất là trong Năm Thánh 2025, chúng ta chiêm ngắm Đức Maria là Mẹ của niềm hy vọng. Cả cuộc đời Mẹ đã bước đi trong niềm tin và đức cậy. Mẹ từ bỏ chương trình sống của mình để cho Thiên Chúa dẫn Mẹ đi. Trước tiên là lời "xin vâng" cưu mang và sinh hạ, trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế - cuộc đời đầy những đau khổ gian nan, có khi chẳng thấy gì là hy vọng, nhưng Mẹ vẫn đi theo Chúa Giêsu từ Bêlem đến đỉnh đồi Golgotha, đau nỗi đau của Người Con qua cái chết trên thập giá cứu độ nhân loại.
Và từ đó cho đến nay, tất cả mọi Kitô hữu đến với Mẹ, xin bất cứ điều gì cũng được Mẹ Maria ban cho dồi dào ân phúc. Dù chúng ta không đi hành hương đến các trung tâm đền thánh kính Đức Mẹ, nhưng qua cuộc cung nghinh, mỗi người như được đến với Mẹ, sốt sắng cầu nguyện, noi gương đời sống của Mẹ. Chúng ta cảm thấy gần gũi với Mẹ Maria - như người mẹ hiền thân thiết của mình, biết mọi nhu cầu mà người con đang túng thiếu kêu xin.
Hơn nữa, như những người mẹ, Mẹ Maria thương đoàn con cái bằng tình yêu che chở. Chính Mẹ sẽ đưa những ước nguyện của chúng ta lên tới Thiên Chúa. Nhờ đó, Thiên Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu nguyện.
Thật vậy, Thánh Bênađô nói chúng ta rằng:
“Bước theo Mẹ, bạn không lạc hướng.
Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng.
Lĩnh ý Mẹ, bạn không sai lầm.
Tựa vào Mẹ, bạn không vấp ngã.
Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ.
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi.
Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến”
Chiều nay cuộc cung nghinh Đức Mẹ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, thời tiết đẹp - không mưa, sau cuộc rước mới có mưa. Chắc chắn rằng, hiện diện bên Mẹ Maria, chúng ta được an ủi, đỡ nâng và cũng cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc vì có Mẹ cùng đi với chúng ta.
Mỗi người tham dự mang theo những giới hạn, những khả năng kém cỏi, những yếu đuối, tội lỗi, những đau bệnh thể xác và tinh thần - cần đến với Mẹ, luôn an tâm vì có Mẹ an ủi và chữa lành.
Tháng mới bắt đầu, chúng ta trao phó vào tay Mẹ Maria cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng thân thương: những ai đang sầu khổ, những người đang nằm bệnh tại nhà lâu năm và tất cả những ai trong cuộc đời đầy thử thách gian nan này, những người đang mất hết hy vọng, hay ngã lòng cậy trông, nay tìm thấy được bình an.
Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ, Đức nguyên viện phụ ban phép lành kết thúc và ngài chủ tế Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên C cùng với Lm chánh xứ và phó xứ đồng tế, đông đảo giáo dân tham dự.
Xin Mẹ Maria chuyển cầu và nâng đỡ chúng con trong tháng này và suốt cả cuộc đời.
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, thưa "xin vâng" với Chúa, mau mắn ra đi làm chứng cho Tin Mừng giữa mọi hoàn cảnh. Dù khó khăn, vẫn một lòng vững tin nơi Chúa.
Xin Mẹ dạy con biết thưa hai tiếng "xin vâng" như Mẹ - nghĩa là để cho Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài muốn trên cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết nói và làm mọi việc chỉ để sáng danh Chúa mà thôi. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, bổn mạng linh mục Tổng Đại Diện
-
Thánh lễ mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nhân Hòa -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho người cao tuổi và bệnh nhân -
Giáo xứ Phú Lộc đón nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng -
Bổn mạng Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Nhân Hòa -
Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna -
Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025 -
Thánh lễ an táng cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc: Một đời chứng nhân cho đến tận cùng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa