Tôn trọng sự sống từ góc nhìn cuộc đời Thánh Gianna Beretta Molla
TGPSG -- Nhân tháng cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người, gương sống của Thánh Gianna Beretta Molla, người mẹ đã anh dũng hy sinh vì con, sẽ cung cấp cho chúng ta một góc nhìn tròn đầy và thiết thực hơn trong việc bảo vệ sự sống trong thời đại hôm nay.
Cuộc đời của thánh nữ Gianna Beretta Molla
Thánh Gianna Beretta Molla (1922–1962) là một nữ bác sĩ người Ý. Ngài yêu thích leo núi, trượt tuyết, đan len và luôn tận tâm với gia đình cũng như các bệnh nhân của mình. Ba lần mang thai đầu tiên đều vô cùng vất vả: ngài bị nôn nghén nặng, thai kỳ kéo dài, chuyển dạ nhiều giờ liền và có lần phải sinh bằng kẹp hỗ trợ. Sau đó, ngài còn trải qua hai lần sảy thai.
Đến lần mang thai thứ năm, khi đã 39 tuổi, Thánh Gianna được chẩn đoán mắc u xơ tử cung. Lúc ấy có nhiều phương án điều trị, trong đó một số phương pháp có thể cứu người mẹ nhưng đồng thời khiến thai nhi không thể sống. Thánh Gianna đã chọn một giải pháp thận trọng hơn: chỉ cắt bỏ khối u để tiếp tục gìn giữ sự sống của đứa con trong bụng mẹ. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thai kỳ tiếp tục bình thường. Tuy nhiên, đến cuối thai kỳ, sau khi việc khởi phát chuyển dạ không thành công, Thánh Gianna sinh mổ và hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Nhưng chỉ ít ngày sau, ngài mắc chứng viêm phúc mạc nhiễm khuẩn, một biến chứng nặng sau phẫu thuật. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ngài đã qua đời một tuần sau khi sinh.
Đức ái anh hùng của thánh nữ Gianna
Nhiều người khi kể lại câu chuyện của Thánh Gianna thường dừng lại ở quyết định giữ lại đứa con trong bụng mẹ và cho rằng ngài đã từ chối mọi phương pháp điều trị để chấp nhận cái chết. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, sau khi được chẩn đoán mắc u xơ tử cung, Thánh Gianna đã chủ động tìm kiếm phương pháp điều trị. Ngài chọn phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng vẫn giữ thai nhi trong tử cung. Và trong suốt thai kỳ, điều ngài luôn mong ước là có thể bảo vệ sự sống của cả mẹ và con.
Cái chết của ngài là hậu quả của một biến chứng y khoa, chứ không phải kết quả của một quyết định từ bỏ việc chữa trị. Chính vì thế, cần khẳng định rằng Thánh Gianna không qua đời để con mình được sống, cũng không phải vì ngài từ chối điều trị y khoa.
Là một bác sĩ, Thánh Gianna hiểu rõ giá trị của y học. Ngài tận tâm chăm sóc bệnh nhân, luôn khuyến khích việc điều trị và sử dụng những phương pháp y khoa thích hợp để bảo vệ sự sống. Vì thế, sẽ là một cách hiểu sai nếu lấy cuộc đời của ngài để cổ vũ việc từ chối chăm sóc y tế hoặc xem cái chết của người mẹ là điều tất yếu để chứng minh tình yêu dành cho con.

Thực ra, điều làm nên sự thánh thiện của Thánh Gianna không chỉ nằm ở biến cố cuối đời, nhưng là cả một hành trình biết "chết đi cho chính mình" trong từng ngày sống. Là một người vợ, một người mẹ và một bác sĩ, ngài đã sống tinh thần hiến dâng qua những việc rất bình dị. Chính những hy sinh âm thầm ấy đã chuẩn bị cho ngài sẵn sàng đón nhận thử thách lớn lao khi cần. Đây là một chi tiết rất quan trọng để hiểu đúng về chứng tá của ngài. Nếu bỏ qua điều này, chúng ta rất dễ biến câu chuyện của Thánh Gianna thành lời ca ngợi cái chết của người mẹ.
Do đó, Giáo hội tuyên phong hiển thánh cho Thánh Gianna vì ngài đã anh dũng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con, nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Thực tế, cái chết của ngài không phải là điều kiện để con gái được sống. Nói cách khác, Thánh Gianna vẫn có thể sống sót, nhưng sự anh hùng của ngài vẫn trọn vẹn. Chính vì thế, điều Giáo hội tôn vinh nơi ngài chính là đức ái anh hùng và sự sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì tình yêu.
Trách nhiệm bảo vệ sự sống
Đôi lúc, chúng ta cũng thích đơn giản hóa những bài học mà các vị thánh để lại, rồi xếp chúng vào những khuôn mẫu dễ nhớ, chẳng hạn: “Thánh Gianna đã đặt mạng sống của con lên trên mạng sống của mình. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi cũng phải làm như vậy.” Nhưng thực tế, cuộc đời các vị thánh không hề đơn giản như thế. Các ngài là những con người đã không ngừng chọn sống thánh thiện trong muôn vàn hoàn cảnh khác nhau. Chính cuộc đời của các ngài cũng mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào những bất công phức tạp vẫn đang tồn tại trong thế giới hôm nay.
Vì thế, khi kể lại câu chuyện của Thánh Gianna, đừng chỉ dừng lại ở quyết định anh hùng là đặt mạng sống của con lên trên mạng sống của mình. Câu chuyện ấy còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chung của toàn xã hội và của cộng đồng quốc tế trong việc chăm sóc tốt hơn cho các bà mẹ trong suốt thai kỳ và giai đoạn sau sinh.
Trên thế giới, hàng trăm phụ nữ vẫn tử vong mỗi năm vì những biến chứng trong thai kỳ và sau sinh. Phần lớn những trường hợp ấy xảy ra do băng huyết, nhiễm trùng hoặc rối loạn huyết áp, nhiều nguyên nhân hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu người mẹ được tiếp cận với nền y học hiện đại và sự chăm sóc đầy đủ.
Chính biến chứng nhiễm trùng huyết đã cướp đi mạng sống của Thánh Gianna. Ngày nay, với sự phát triển của y học, nhiều trường hợp tương tự có thể được ngăn ngừa bằng kháng sinh dự phòng, kỹ thuật phẫu thuật an toàn và việc theo dõi hậu sản chu đáo. Điều đó càng cho thấy việc đầu tư cho y tế và chăm sóc sức khỏe bà mẹ không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
Hơn sáu mươi năm sau ngày về Nhà Cha, Thánh Gianna không để lại cho chúng ta một lời mời gọi tìm đến đau khổ hay cái chết. Trái lại, cuộc đời ngài nhắc nhở mỗi người Kitô hữu hãy biết quý trọng sự sống, yêu mến khoa học chân chính và dấn thân xây dựng một nền văn hóa biết bảo vệ cả người mẹ lẫn đứa con trong lòng mẹ. Bởi lẽ, bảo vệ sự sống không chỉ là giúp một em bé được chào đời, mà còn là làm mọi điều có thể để người mẹ được sống, được chăm sóc và tiếp tục thi hành thiên chức mà Thiên Chúa đã trao phó
Tác giả: Abigail Jorgensen
Duy Phong lược dịch
Nguồn: Church Life Journal
bài liên quan mới nhất
- Bảo bọc mầm sống trước những chỉ số nguy cơ
-
Khi người mẹ chọn sự sống -
Sự sống – Khởi đầu của hy vọng -
Khi cái tôi len vào việc phục vụ Chúa -
Tại sao tháng Sáu được chọn là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu? -
Khi thất bại không còn là điều đáng sợ -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Thánh Thể -
Giữa tung hô và thập giá, con chọn theo Chúa đến đâu? -
Giáo xứ Hòa Hưng cùng bước theo Chúa trên đường thương khó - 2026 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng